- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố vợ ngã bệnh mà chồng không cho động vào tiền tiết kiệm nhưng chỉ 30 phút sau anh hoảng hồn trước hành động táo bạo của cô vợ
"Mẹ em gần như suy sụp. Cả nhà túc trực trong viện lo đứng lo ngồi. Riêng chồng em điềm nhiên như không, chẳng hỏi han tình hình bố vợ...", cô gái kể.
- Vừa ăn miếng cá kho con rể tương lai nấu mẹ đã khóc rồi cứ lịm đi nghe anh kể về người truyền bí quyết cho mình
- Vừa dựng rạp cưới con gái thì nhận được lời nhắn: "Cho bác biết bộ mặt thật của con rể", bố vợ ra tay "chốt hạ" khiến ai nấy đều bất ngờ
- Bố vợ quá hẹn 2 tháng chưa trả tiền, con rể tới nói một câu cùng hành động không thể chấp nhận được
Nhiều người đàn ông vẫn nghĩ, trong gia đình vợ luôn phải là người nhún nhường. Thấy chồng nóng nảy phải dịu dàng "xuống nước" giống "cơm sôi bớt lửa" như thế cuộc sống hôn nhân mới ấm êm. Thế nhưng họ lại chẳng bao giờ nghĩ cảm giác của vợ mình, cứ nhịn nhục trước sự ngang ngược, vô lý của chồng mãi thì ai có sức. Khi "con giun xéo lắm cũng quằn", đương nhiên sẽ có lúc người vợ phải "vỡ bờ" mà "vùng lên". Giống tâm sự của cô vợ trẻ trong câu chuyện dưới đây.
Câu chuyện gia đình cô như sau: "Bố mẹ em chỉ có 2 cô con gái, ông bà thương nên 'rút gan rút ruột' chăm lo cho đủ thứ. Chị em lấy chồng xa còn đỡ, chứ em ở gần ông bà có gì ngon cũng gọi sang chia. Lúc con em còn bé, toàn ông bà thay nhau sang bế ẵm. Thế mà chồng em lại vô tâm, dửng dưng với bố mẹ vợ lắm. Anh coi việc ông bà chăm cho con cho cháu là trách nhiệm của họ, chẳng bao giờ biết nói một lời cảm hơn hay tỏ thái độ cảm kích.
Bài chia sẻ của người vợ
Khổ nhất là cách đây 1 tuần bố em bị nghẽn mạch máu não dẫn tới đột quỵ. May mẹ em phát hiện kịp thời đưa ông vào viện cấp cứu nên giữ được tính mạng. Tuy nhiên bác sỹ chỉ định phải mổ để thông mạch máu não nếu không ông sẽ chết não thành người thực vật.
Mẹ em gần như suy sụp. Cả nhà túc trực trong viện lo đứng lo ngồi. Riêng chồng em điềm nhiên như không. Em giục vào thăm ông, anh kêu mệt để hôm sau vào chứ trong viện có người rồi, anh vào chẳng giải quyết được gì.
Thất vọng hơn, chi phí cho ca mổ của bố em dự kiến hết gần 200 triệu. Khoản tiền lớn như vậy, liền lúc mẹ không xoay kịp nên em bàn với chồng rút tiền tiết kiệm đưa mẹ lo cho bố. Không ngờ, vừa nghe em nói, anh trợn mắt quát: 'Cấm cô động tới tiền của tôi. Cô là con gái đã đi lấy chồng, không có trách nhiệm phải lo mấy việc đó. Bố ốm có mẹ lo'.
Nghe chồng nói, em sốc thật sự. Biết rằng anh ấy vốn vô tâm nhưng không tưởng tượng được anh ấy lại có thể hẹp hòi, tính toán với nhà vợ như thế.
Nghĩ ức không chịu được, em nhìn thẳng mặt chồng đáp: 'Được, tiền của anh tôi sẽ không bao giờ thèm động tới. Anh ôm lấy tiền mà sống cho thật sung sướng vào'.
Nói dứt lời, em về phòng mang hết 3 cây vàng cưới với ít đồ nữ trang mang đi bán. Chồng hỏi, em chỉ đáp cộc lốc rằng: 'Của hồi môn nhà ngoại cho tôi lúc đi lấy chồng, tôi sử dụng thế nào là việc của tôi. Anh không có quyền can thiệp'.
Không chỉ vậy, em còn gọi người tới nhà khuân hết tủ lạnh, máy giặt, tháo luôn cả điều hòa chuyển về nhà ngoại. Đó toàn là đồ bố mẹ sắm cho em lúc hai đứa mới cưới chưa có tiền rồi tuyên bố: 'Nhà tôi với anh từ nay không liên quan'.
Chưa bao giờ em dứt khoát tới thế. Dọn bán xong đồ, em mang tiền vào viện với mẹ. Tuyên bố thẳng với chồng sẽ ly hôn khiến mặt lão tím tái. Hôm sau lão vào thăm bố em rồi bảo muốn nói chuyện nhưng em gạt luôn bảo giờ chỉ tập trung lo cho bố, mọi chuyện tính sau. Thật sự là em quá thất vọng vì chồng".
Ảnh minh họa
Quyết định của người vợ nhận được sự tán thành ủng hộ của rất nhiều người bởi trong cuộc sống hôn nhân, điều cốt lõi là vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau cũng như cùng quan tâm, săn sóc gia đình 2 bên nội ngoại. Anh chồng này quá ích kỷ khiến vợ không chịu đựng được thêm mà "vùng lên" là điều khó tránh.
Ai sinh ra trên đời cũng đều có bố có mẹ và phải thực hiện trách nhiệm, bổn phận báo hiếu của người làm con không riêng đàn ông hay phụ nữ và không ai có quyền cấm cản điều đó. Người vợ trong câu chuyện trên đã đúng khi quyết liệt thể hiện quan điểm, lập trường của bản thân. Có như vậy chồng cô mới hiểu 1 điều rằng, thế giới của cô không đơn giản chỉ có 1 mình anh mà còn có bố mẹ, gia đình cô nữa.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu2 giờ trướcKhi tôi đang chăm sóc con dâu và cháu trai một cách tận tâm, con dâu lại thay đổi họ của cháu trai mà không nói với tôi.
-
Yêu6 giờ trướcCó nhiều cặp vợ chồng sau thời gian chung sống tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của mình có phải là sai lầm không, điều này cho thấy bạn đang thực sự mệt mỏi.
-
Yêu9 giờ trướcNgay sau khi tôi sinh con, chồng đã thuê giúp việc. Điều đặc biệt là Loan còn rất trẻ và xinh đẹp.
-
Yêu13 giờ trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
Yêu14 giờ trướcSau khi biết chuyện rắc rối tôi gặp phải, Quân đã đứng ra giúp bằng cách giả nhận làm bạn trai tôi. Lúc ấy, người đàn ông kia mới chịu buông tha.
-
Yêu14 giờ trướcTôi đẻ 2 đứa con thôi mà giờ cảm giác mình có đến 3 đứa con phải chăm sóc. Anh ấy thật vô dụng trong khi tôi miệt mài phấn đấu.
-
Yêu1 ngày trướcChàng trai ngày ngày mang kẹo cho một cô gái mà không hay biết cô có trái tim hành tây ‘ưu điểm’ giỏi làm người khác chảy nước mắt...
-
Yêu1 ngày trướcBà N.T.K. (68 tuổi, Hà Nội) không đồng tình với việc phụ nữ đi đánh ghen, nhưng chính bà đã hai lần đích thân đánh ghen để bảo vệ hôn nhân cho em dâu và con dâu.
-
Yêu1 ngày trướcViệc chàng trai Trung Quốc 21 tuổi có nickname Mèo Béo tự tử vì tình khiến cộng đồng mạng rúng động, nhắc nhở nhau yêu phải hết mình nhưng không được mù quáng.
-
Yêu1 ngày trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...
-
Yêu1 ngày trướcMèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
-
Yêu1 ngày trướcSuốt ngày vợ còn cằn nhằn, trách móc chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, không đỡ vợ việc nhà khiến tôi phát mệt.
-
Yêu1 ngày trướcCứ ngỡ quyết định bỏ vợ tái hôn với người tình là đúng đắn và tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ai ngờ sống cùng vợ mới được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện bị cắm sừng.