- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng mua nước hoa đắt tiền tặng, vợ lén đi trả lại, nhân viên cửa hàng nói một câu khiến chân tướng sự việc hoàn toàn bại lộ
Huệ rất thích loại nước hoa này, nhưng cô quanh năm không đi đâu, chỉ ở nhà nên không có nhu cầu sử dụng nước hoa tốt như vậy, cô quyết định bí mật trả lại.
- Học hành giỏi giang, tương lai xán lạn nhưng cuộc đời lại bi đát chỉ vì một lựa chọn sai lầm
- Ngày cưới phát hiện vợ không còn trinh tiết, tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà, hôm sau tôi đến nhà cô ấy, cô ấy nhảy cẫng lên vì sung sướng
- Ly hôn được 2 tháng, dưới gầm giường tìm thấy xấp tiền 10 triệu, tôi chạy đến nhà vợ cũ cầu xin cô ấy tái hôn
Syrus từng nói: Sự bền chặt của hôn nhân phụ thuộc vào hai trái tim chứ không phải thể xác của đôi bên.
Tình yêu là thứ tình cảm không công bằng nhất trên đời, khi bạn dành tất cả cho một người, bạn vẫn phải chuẩn bị tâm thế có thể không được đáp lại. Tình yêu là mối quan hệ qua lại, không có đam mê nào là không thể nguôi ngoai theo thời gian, chỉ khi bạn thực sự trả giá cho nhau tình yêu mới có thể bền lâu.
Nhân vật chính ngày hôm nay là Huệ, một người có thể vì chồng làm tất cả, nhưng đổi lại là sự phản bội của chồng.
Huệ và chồng, Toàn, gặp nhau trong một buổi tụ tập bạn bè. Toàn lúc nó không nghề không nghiệp, vẫn là một kẻ ăn bám bố mẹ nhưng lúc đó anh ta rất nỗ lực theo đuổi Huệ.
Người ta nói đa phần miệng của đàn ông là dối trá, nhưng Toàn đã dùng cái miệng của anh ta để đốn gục Huệ. Tại bữa tiệc, Toàn đã yêu Huệ ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó nhờ một người bạn cung cấp thông tin liên lạc của Huệ, anh ta lao vào một cuộc theo đuổi quyết liệt, cuối cùng Huệ cũng bị thu phục.
Ít lâu sau, trước sự thúc giục của gia đình hai bên, hai người kết hôn. Những ngày sau kết hôn rất hạnh phúc, Huệ sáng nào cũng dậy chuẩn bị bữa sáng cho chồng, ngay cả kem đánh răng cũng bóp cho anh ta, buổi tối sẽ nấu cơm rồi đợi chồng về ăn. Mọi việc nhà đều hoàn thành xuất sắc, chăm sóc tỉ mỉ không sai sót.
(Ảnh minh họa)
5 năm nay, Huệ chăm chỉ lo cho gia đình, Toàn thì cần tập trung lo công việc, chưa bao giờ phải lo lắng chuyện ở nhà. Toàn thể hiện khá tốt, lương tháng nào cũng đưa cho vợ, Huệ cũng chưa bao giờ thắc mắc về công việc của chồng.
Nhưng điều mà Huệ không mong đợi đã xảy ra. Cách đây vài ngày là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của hai người, hôm đó Toàn đi làm rất sớm, khi về thì mang theo một chiếc túi bên trong có một lọ nước hoa hàng hiệu. Toàn nói với vợ nước hoa là món quà nhân kỷ niệm 5 năm của vợ chồng anh. Huệ nhanh chóng cầm lấy và xem thử. Có thể thấy Huệ rất thích loại nước hoa này, nhưng cô quanh năm không đi đâu, chỉ ở nhà nên không có nhu cầu sử dụng nước hoa tốt như vậy, cô quyết định bí mật trả lại.
Hôm đó, Huệ đến cửa hàng nước hoa để trả lại. Nhân viên bán hàng cầm lấy xem và nói: “Loại nước hoa này trong cửa hàng chúng tôi không bán, chỉ có thể dựa vào điểm tích lũy để đổi, mà cách duy nhất để lấy điểm là mua nước hoa”.
Huệ ngây ngốc trong chốc lát, cuối cùng nhận ra nút thắt của vấn đề là gì. Buổi tối sau khi chồng đi làm về, Huệ cũng không nói gì chuyện buổi sáng mà lén lật lại hồ sơ tiêu dùng của chồng lúc anh ta đi tắm. Từ năm ngoái bắt đầu tiêu tiền ở cửa hàng kia, kéo dài đến bây giờ, càng làm Huệ tức giận chính là bên trong còn có rất nhiều lần trả tiền ở khách sạn.
Huệ vì chồng mà hi sinh rất nhiều, luôn đối tốt với anh, nhưng đổi lại là sự phản bội.
Tối hôm đó, Huệ cũng vẫn chưa làm to chuyện. Cả đêm cô suy nghĩ thật lâu. Cô mấy năm nay hy sinh như vậy rốt cuộc có đáng hay không, có nên đem chuyện này chôn ở đáy lòng để mọi thứ trôi qua trong ấm ức hay tất cả chỉ là cô đa nghi nghĩ quẩn?
Vì vậy, để xác minh điều này, Huệ bí mật theo dõi chồng vào ngày hôm sau, quả nhiên anh ta đưa một người phụ nữ vào một khách sạn. Lần này thì không thể sai được nữa, đổi lấy tấm chân tình của Huệ chính là sự phản bội của chồng.
Vào buổi tối, trước khi Toàn vào nhà, Huệ nói: “Chúng ta ly hôn đi. Những chuyện anh làm tôi đều biết, ngày mai chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn, anh ngap lập tức được tự do, sau này muốn làm gì thì làm, tôi không quản anh nữa. Từ giờ khắc này trở đi, chồng cũ, anh chính thức mất tôi”.
(Ảnh minh họa)
Nói xong Huệ bỏ ra ngoài còn Toàn hút thuốc ở nhà suốt đêm. Khi Huệ quay lại vào sáng sớm hôm sau, Toàn nhanh chóng xin lỗi và nói rằng anh sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm nữa, van xin vợ tha thứ. Huệ khóc nói: “Nếu tôi biết sẽ có ngày này, ngay từ đầu đã không dành cả thanh xuân cho anh. Anh lại vì người phụ nữ đó mà phản bội mối tình 5 năm của chúng ta. Đừng nói tôi nhẫn tâm, khi anh làm chuyện như thế, anh đã bao giờ nghĩ đến tôi, nghĩ đến hậu quả xảy ra nếu tôi biết được chưa? Bây giờ đã quá muộn, trái tim tôi đã chết rồi!”
Toàn á khẩu không nói nên lời. Cả hai lặng người cùng nhau hoàn thành chặng đường cuối cùng của cuộc hôn nhân.
***
Người đời nói: “Trên thế giới này không có bức tường nào mà gió không lọt qua”.
Huệ đã dành những năm tháng đẹp nhất của cô cho chồng, nhưng đáp lại là sự phản bội tàn nhẫn của anh. Một người phụ nữ tốt như vậy lại bị hủy hoại bởi một người không xứng đáng.
Khi bắt đầu mỗi mối quan hệ, chúng ta đều mong rằng có thể tuyệt đối trung thành và không phản bội nhau, nhưng nhiều trường hợp sau khi tình cảm dần phai nhạt, chúng ta lại lựa chọn phản bội, nhưng lại không biết rằng tình yêu đích thực đôi khi cũng sẽ có lúc buồn tẻ.
Ở một khía cạnh nào đó, trung thành với tình cảm không chỉ là trách nhiệm mà còn là tiêu chí cơ bản nhất để làm người. Khi hai người thực sự yêu nhau, tình yêu sẽ không dễ gì xấu đi.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu8 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu13 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu13 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu17 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.