- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ly hôn vì nhà chồng tham lam, chồng tái hôn, mẹ chồng trơ trẽn hỏi vay tiền, con dâu cũ nói một câu khiến bà cứng họng
Bà mẹ chồng xem việc con trai lấy được vợ nhà giàu là lẽ đương nhiên, là số mệnh đã định sẵn, dù bản thân có làm gì sai trái thì vận tốt vẫn còn đó. Cho đến khi…
- Con dâu về ở cữ, mẹ chồng nằng nặc đòi thêm tiền điện, nước
- Mẹ chồng bóc bề bề cho con dâu ăn, bị góp ý vô duyên, bà có câu trả lời đi vào lòng mọi nàng dâu
- Cô gái Việt 18 tuổi lên xe hoa với thiếu gia Hong Kong: 3 ngày quen đã tính chuyện lâu dài, mẹ chồng chiều con dâu kiểu "nhà giàu" khiến ai cũng ghen tị
01
Không ít người tự thấy bản thân rất tốt số. Họ biết số may của mình là có điều kiện, được người khác đối tốt là một ân huệ nên bản thân rất trân trọng những người ấy. Họ biết chỉ khi làm như vậy. vận tốt mới có thể tiếp tục. Đây là trường hợp thứ nhất.
Nhưng có một số người lại không như vậy. Trường hợp thứ hai này xem vận may của mình là lẽ đương nhiên, là số mệnh đã định sẵn, dù cho bản thân có làm gì sai trái thì vận tốt vẫn còn đó. Ảo tưởng như vậy, họ không quý trọng những người xung quanh và cho rằng người khác cần phải đối xử tốt với mình.
Loại đầu tiên luôn có thể có số mệnh tốt, còn loại sau vận số tốt thường chỉ là tạm thời, một khi người này đắc tội với tất cả những người đối tốt với mình, người đó sẽ không bao giờ có được số mệnh tốt đẹp nữa.
02
Người nhà của bạn đọc dưới đây thuộc loại trường hợp thứ hai, có phúc mà không biết hưởng, không biết cảm tạ mà coi lòng tốt của người khác đối với mình như bổn phận của họ. Hậu quả là sau khi con trai và con dâu ly hôn, người mẹ chồng này đã phải nhận hậu quả xấu:
“Dù biết mẹ tôi tham lam từ lâu rồi, nhưng tôi không ngờ bà lại tham lam đến vậy. Nhìn thấy mặt tối của bản chất con người trong chính gia đình mình, điều này thực sự khiến tôi rất khó chấp nhận.
Điều kiện gia đình chúng tôi không tốt, anh tôi lấy được chị dâu là một cô gái con nhà khá giả, đơn thuần là do may mắn. Nói trắng ra là không phải do anh trai tôi có sức hút mà là chị dâu tôi tử tế và tốt bụng, cảm thấy tình yêu đã bắt đầu rồi thì không nên dễ dàng chia tay, vì thế nên đã lấy anh tôi.
(Ánh minh họa)
Dù hai bên gia đình không môn đăng hậu đối, nhưng vì chị dâu bằng lòng lấy anh tôi nên gia đình mẹ chị ấy vẫn giúp đỡ rất nhiều. Thậm chí việc tổ chức đám cưới và mua nhà ở riêng cho vợ chồng anh, gia đình tôi cũng chẳng tốn một xu.
Bất cứ ai là một người bình thường cũng nên biết ơn và ghi nhớ đến lòng tốt của gia đình đằng nhà gái. Nhưng người nhà của tôi thì lại không phải như vậy. Mẹ tôi là người đứng đầu, cho rằng anh trai tôi lấy được chị dâu là do anh ấy có số mệnh tốt, chị dâu đã vào nhà chồng thì có nghĩa vụ phải giúp đỡ gia đình tôi thoát khỏi cảnh nghèo khó. Mặc nhiên cho rằng rước được chị dâu về chính là đã có được một cái cây hái ra tiền, có thể hưởng thụ cả đời. Thế nên nảy lòng tham, mỗi ngày lại "voi đòi tiên", hơi tí khó khăn là lại nói bóng gió chị dâu nhờ đằng ngoại giúp. Dù đang tiêu tiền của vợ, con dâu nhưng anh tôi và mẹ tôi lúc nào cũng tỏ ra mình là người giàu có, như thể tự họ kiếm ra tiền.
Mẹ và anh trai tôi tham lam, chị dâu tôi vốn không để tâm, về sau sở dĩ ly hôn là do nhà mẹ đẻ chị dâu tôi gặp khó khăn. Mẹ của chị dâu ngã bệnh phải nằm viện, rất cần tiền, tiền của bố chị thì tạm thời chưa lấy ra được, ông đành phải nhờ con gái, tức chị dâu tôi giúp đỡ. Chị dâu quay sang nhờ anh trai và mẹ tôi giúp nhưng lại bị từ chối một cách không thương tiếc, có tiền nhưng không giúp cũng không cố thử xoay sở giúp, nghĩ nhà giàu như chị dâu tôi vay tiền đâu chẳng được".
Chị dâu tuy tốt bụng và lương thiện nhưng không hề ngu ngốc, sau khi đã nhận ra sự tham lam của mẹ và anh trai, nhận thức được rằng bản thân ở lại nhà tôi sẽ chỉ bị tính toán thôi nên đã đâm đơn ly hôn. Lúc ly hôn chị đã nói một câu đầy hàm ý như thế này: "Người nghèo đến tận xương tủy sẽ không trở nên giàu có chỉ vì tính toán với người khác, sớm muộn gì gia đình các người cũng sẽ bị trừng phạt vì hành động của chính mình!".
(Ảnh minh họa)
Lúc đầu tôi không hiểu lời của chị dâu nói, mãi đến sau này khi anh trai cần tiền tái hôn, mẹ tôi muối mặt gọi điện hỏi vay tiền chị dâu vì không ai xung quanh cho mượn tiền, tôi mới biết câu nói đó của chị là có ý gì. Chị dâu tức giận nói với mẹ tôi:
"Hai người lúc trước gặp được tôi, chẳng phải là vì các người có số mệnh tốt, mà là bởi vì lòng tốt của tôi. Sau khi các người đã tính toán xong với tôi, cho rằng rời khỏi tôi vẫn có thể gặp được người có tiền, các người đã mờ mắt rồi. Loại người như các người, cơ hội gặp được người giàu có là rất mong manh, gặp được một lần không biết quý trọng thì khó gặp lại được lần thứ hai. Nếu gặp được thì đã không phải hỏi vay tiền tôi, bởi vì chỉ có tôi là người có tiền trong số các mối quan hệ của các người. Nhưng đáng tiếc là tôi sẽ không cho các người vay tiền, nếu các người muốn biết lý do thì cứ quay lại nghĩ xem lúc mẹ tôi ốm phải nằm viện, khi tôi nhờ các người giúp đỡ thì các người đã nói với tôi những gì! "
Chị dâu tôi nói đúng, những người như mẹ và anh tôi vọng tưởng làm giàu bằng cách tính toán người khác, không những không không thể trở thành người giàu có, mà còn rất khó để gặp được người giàu. Chỉ khi thực sự cần tiền mới nhận ra rằng mình nghèo như thế nào và chỉ có thể tiếp tục sống trong nghèo khó thôi. Có cơ hội đổi đời nhưng cũng không trân trọng thì có thể trách ai đây!
03
Những người được gọi là có số mệnh tốt thì phải có nhiều ưu đãi ngay từ khi mới sinh ra hoặc có số mệnh tốt thông qua việc đầu tư kinh doanh bằng trí óc và năng lực của mình, chứ không thể có chuyện vô duyên vô cớ mà được. Nếu không phải thuộc hai loại trên thì chỉ là may mắn gặp được người đối tốt với mình hoặc gặp được người giàu có. Biết trân trọng thì còn, không biết trân trọng là mất tất.
Mẹ và anh trai của độc giả ở trên rõ ràng không hiểu đạo lý này.
Theo Quỳnh Nga – Vietnamnet.vn
-
Yêu13 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu17 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu18 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu22 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.