- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tuần sau tôi cưới, nhưng chồng tương lai nhắn tin với người yêu cũ: “Anh vẫn yêu em!”
Có người nói, con gái lấy được một người chồng tốt, sẽ đảm bảo hạnh phúc cả đời. Nhưng nhiều khi lấy chồng như đánh một canh bạc, được ăn cả ngã về không.
- Hai cuộc hôn nhân của minh tinh được khen “đẹp hơn cả hoa hậu”, đến cuối đời vẫn day dứt vì mất con gái
- Vợ chồng suýt “toang” chỉ vì 60 nghìn tiền đào, may mà chồng tôi vớt vát lại bằng câu nói gây xúc động
- Dứt khoát đổ bát súp của mẹ chồng vào thùng rác, bà tức đến đỏ chín mặt cho đến khi tôi nói điều này
Thế nên, làm con gái phải có lựa chọn đúng đắn, trước hết là chọn đúng chồng, mà nếu nghi mình chọn sai thì sau đó phải biết chọn bước đi tiếp theo tỉnh táo và đúng đắn cho mình.
Một cư dân mạng đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện rất chán ngán về người chồng tương lai của mình như sau:
“- Anh ơi hình như được nước rồi đấy, anh không tranh thủ tắm đi tối còn đi!
- À ừa, anh vào đây.
Anh liền bỏ điện thoại xuống giường, có lẽ anh nghĩ anh đã thoát Zalo, ấn nút tắt màn hình nhưng sự thật là anh đã bấm trượt, màn hình vẫn sáng. Anh đi vào nhà tắm, còn mình tỏ mò đọc những tin nhắn trong điện thoại của anh. Có một người có tên tài khoản zalo cũng lạ, đơn giản chỉ là “abc xyz”. Mình chỉ kéo lên một vài tin nhắn thôi đã thấy có vấn đề, không biết chồng tương lai của mình và người này có quan hệ thế nào cho đến khi mình thấy tin nhắn:
- Anh vẫn yêu em!
Kéo lên trên, đọc thêm một vài tin nhắn nữa, mình nhận ra đây không ai khác, chính là người yêu cũ của anh, người mà anh hay nhắc đến, người mà anh nói hai người đã yêu nhau tới 6 năm nhưng không thể tiến đến hôn nhân vì 2 gia đình quá khác biệt. Rồi anh nói: “Anh và chị ấy cắt đứt liên lạc từ lâu rồi, chứ nếu mà còn nói chuyện thì sợ cả hai vẫn còn tình cảm!”
Ừ đấy!
Mình tin vậy đấy!
Vì tin vậy nên suốt 3 năm bên nhau đến giờ, mình đã chấp nhận anh làm chồng của mình.
Mọi việc đã sẵn sàng, hai bên đã gặp gỡ, người lớn cũng đã nói chuyện về vấn đề tình cảm của hai đứa.
Dạm ngõ cũng đã xong.
Ngày ăn hỏi và cưới cũng chỉ cách nhau có 2 ngày.
Cỗ bàn, nhà hàng đã chuẩn bị, thiệp mời cũng đã phát đi.
Tất cả đã sẵn sàng, thậm chí, mình còn đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, cũng vì vậy mà chúng mình quyết định về chung 1 nhà…
Cảm xúc lúc ấy, mình không biết phải diễn tả làm sao nữa, mình càng đọc, càng thấy đau lòng, nước mắt mình rơi ngay lúc ấy. Mình ấn nút khoá màn hình của anh, ra phòng khách ngồi, nghĩ vu vơ, liệu mình có nên nói ra ngay, chấm dứt, dừng lại tất cả mọi việc, hay thôi, vì chuyện đã lỡ rồi thì cứ ăn hỏi, cưới xin, sinh con, lo cho con 1 thời gian rồi ly dị, lúc đó cũng có thể lấy lý do là do chung sống không hợp… hay 1 lý do nào đó.
Nhưng thật sự giờ đây, mình phải tiếp tục như thế nào? Coi như chưa biết gì, hay phải làm sao? Cay đắng quá mọi người ơi!
Khi mình viết những dòng này, cảm xúc mình cũng đang rất rối bời. Anh hỏi mình là sao mình khóc, mình cũng chỉ dám nói là vừa xem xong đoạn phim xúc động quá.
Tại sao? Vẫn còn tình cảm, vẫn liên lạc với người cũ mà lại đối xử với mình như thế này? Thương cả bố mẹ mình, đã lo cho mình tất cả mọi thứ, vì cũng tin rằng con chọn đúng người.
Mình sai rồi đúng không mọi người?”
Như vậy, người chồng tương lai từng có mối tình sâu nặng kéo dài 6 năm nhưng sau đó đành chia cắt vì khoảng cách gia đình. Anh nói đã cắt đứt liên lạc với người yêu cũ từ lâu, vì yêu nên cô hoàn toàn tin tưởng rằng bây giờ anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương mình nên đã chấp nhận anh làm chồng. Cho đến khi đọc được tin nhắn kia thì như sét đánh ngang tai, niềm tin tan vỡ, đau khổ tuyệt vọng kéo tới. Người đời nói không sai “Tình cũ không rủ cũng tới”, có những mối tình vì không đến được với nhau mà đành xa cách nhưng thực tế là trong lòng vẫn còn yêu và ngọn lửa này chỉ cần có cơ hội là có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
Sau khi đọc tâm sự của cô gái, dân mạng chia thành 2 luồng ý kiến. Ý kiến thứ nhất cho rằng người chồng tương lai phản bội như vây là không thể chấp nhận được, chuyện cưới xin lúc này không còn cần thiết, vạch mặt anh chồng với gia đình 2 bên, sau đó chia tay dứt khoát là giải pháp đúng.
Ý kiến khác cho rằng người vợ nên cẩn thận suy xét vấn đề, nghĩ thật thấu đáo, cũng nên thẳng thắn nói chuyện với người chồng. Nếu đó chỉ là một phút vương vấn vu vơ thì cho qua.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu3 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu7 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu10 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu14 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu14 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu14 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.