- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về nhà mẹ chồng nấu cơm chẳng may tay bị bỏng, cách hành xử của bà sau đó khiến tôi phải ly hôn trong nước mắt
Mai luôn nghĩ rằng, nếu hai gia đình môn đăng hộ đối cưới nhau về thì mọi việc sẽ suôn sẻ, hạnh phúc hơn.
Trong cuộc sống, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu khá phức tạp. Nhưng ngay từ lúc về làm dâu, Mai luôn nghĩ rằng sẽ cố gắng sống thật tốt, xem mẹ chồng như mẹ ruột của mình để gia đình được êm ấm, tốt đẹp. Tuy nhiên mọi thứ dường như đi ngược lại với suy nghĩ của cô.
Vợ chồng Mai đều sinh ra ở thành thị, trong gia đình gia giáo và nề nếp. Ngay từ nhỏ Mai được được bố mẹ dạy cho nữ công gia chánh. Ngoài việc học hành, cô còn dành thời gian để nấu nướng và làm các loại bánh. Bố mẹ còn luôn khuyên bảo cô, là người phụ nữ phải biết chịu đựng, vun vén cho gia đình. Trong mắt của người xung quanh, Mai là cô gái đầy đủ công dung ngôn hạnh.
Dù được rất nhiều người theo đuổi nhưng Mai lại ưng Thanh, vì anh cũng có hoàn cảnh gia đình tương đương Mai. Mai nghĩ, với sự giáo dục như vậy thì khi cưới nhau về, mọi thứ đều phù hợp. Nghĩ đến cảnh nhiều nhà không môn đăng hộ đối rồi cưới nhau về cãi vã, khinh bỉ, cô thấy ngán ngẩm. Nên ngay sau khi tìm hiểu rồi yêu nhau, Mai và Thanh cưới nhau luôn chỉ trong vài tháng yêu đương.
Về chung một nhà, Mai càng không ngại tiếp xúc với mẹ chồng, cô có đầy đủ kĩ năng để đối nhân xử thế. Hai vợ chồng có nhà riêng nhưng cứ cuối tuần là Mai lại tổ chức ăn uống mời bố mẹ chồng cũng như em chồng đến chơi. Mai nghĩ, chỉ như vậy thì mối quan hệ giữa các thành viên mới trở nên khăng khít.
Nhưng sau mỗi bữa ăn mẹ chồng thường chẳng bao giờ khen Mai lấy một lời. Mai thấy làm lạ, kể cả bà chê không ngon thì Mai cũng hài lòng vì biết mà lần sau sửa nhưng đằng này, bà như "người Mỹ thầm lặng". Mai biết mẹ chồng là người cẩn thận và là người gốc thành phố nên bà luôn kĩ tính trong mọi vấn đề. Tuy nhiên, Mai vẫn vui vẻ phục vụ nhà chồng không quản mệt mỏi.
Thời gian gần đây, Mai bận bịu công việc nên 3 tháng qua cô không gặp bố mẹ chồng. Cuối tuần trước, Mai bảo chồng cùng nhau thu xếp về thăm bố mẹ, hai nhà cách nhau khoảng 30 phút chạy ô tô.
Đã lâu không nấu cho bố mẹ chồng ăn, hôm đó dù đang mệt nhưng Mai vẫn cố vào bếp. Tuy nhiên, trong lúc nồi canh cá đang sôi, lúc bắc ra Mai chẳng may làm đổ một chút, tay bị bỏng nhẹ. Mai muốn chồng vào phụ giúp vợ bếp núc để bữa cơm được suôn sẻ nhưng anh từ chối, anh cho rằng nếu ở nhà riêng thì anh có thể làm, còn về nhà bố mẹ đẻ mà anh làm như vậy là hạ thấp bản thân, sẽ bị cười chê.
Thấy vậy, mẹ chồng không hỏi han hay chia sẻ gì, bà còn chế giễu: "Tưởng con dâu khéo léo trăm bề, ai ngờ cũng có ngày bị bỏng cơ à. Không làm được thì thôi lại còn cứ thích thể hiện". Thanh ngồi đó, cũng nghe mẹ nói vợ như thế nhưng không hề bênh vực hay nói hộ lời nào.
Nghe xong, Mai không cãi lại nhưng thấy tủi thân vô bờ bến, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô đã cố gắng hết sức rồi nhưng sao mẹ chồng lại không hiểu cho tấm lòng của cô. Lại cộng thêm việc Thanh chẳng biết yêu thương vợ, Mai quyết định ly hôn, không thể sống chung với kiểu người "máu lạnh" như vậy được. Bố mẹ ruột của Mai khi biết chuyện cũng ủng hộ việc con gái làm.
Đúng là hôn nhân quả thực có nhiều thăng trầm nhưng muốn cả đời hạnh phúc thì cần phải biết thương yêu và đặt vào địa vị của nhau. Trong câu chuyện của Mai, giá như người chồng biết tôn trọng, xót thương cho vợ mình thì sẽ không đến nỗi nào. Là người đàn ông, anh cũng phải có tiếng nói hòa giải, tránh gây tổn thương vợ. Còn mẹ chồng, bà nên có sự bao dung với con dâu, bỏ qua những điều vụn vặt để gìn giữ hạnh phúc cho chính con trai mình.
Theo Minh Minh - Vietnamnet
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu8 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu8 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu8 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu13 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu16 giờ trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu1 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu2 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu3 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.