- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vô tình gặp chồng cũ khi đi đăng ký kết hôn, thấy người đứng cạnh anh ta tôi bật cười
Khi ấy, tôi cùng bạn trai bước vào ủy ban nhân dân đi đăng ký kết hôn thì thấy chồng cũ đang ngồi ở ghế chờ cùng một người phụ nữ.
Chồng cũ của tôi có thể nói là một tên tệ bạc, nếu biết trước như thế tôi đã không lấy anh ta. Ngày đó, anh ta theo đuổi tôi điên cuồng, nhưng tôi không có cảm tình gì với anh cả.
Tôi đã nói những lời rất phũ phàng để từ chối, nhưng anh không hề nản chí, vẫn kiên trì theo đuổi suốt hơn 1 năm trời. Cảm động trước sự chân thành của anh, tôi đã nhận lời làm người yêu. Tìm hiểu nửa năm, thấy anh là một người đàn ông đáng tin cậy, có thể mang lại hạnh phúc cho mình, nhà hai đứa lại gần nhau nên tôi kết hôn.
Tuy nhiên sau khi kết hôn, bản chất thật của anh ta đã lộ diện. Anh sống rất bừa bộn, thiếu trách nhiệm với gia đình. Sau khi tan làm về chỉ ngồi ôm máy tính, điện thoại chơi game chứ không hề làm việc nhà, mặc dù tôi cũng đi làm kiếm tiền như anh ta.
Khi tôi ốm, tôi cũng chẳng được bát cháo, viên thuốc nào từ chồng. Bởi mỗi lần như vậy, anh chỉ biết nhắc tôi mua thuốc uống, mua cháo về ăn rồi viện cớ bận công việc đi tới đêm khuya mới về.
Ngẫm tới khoảng thời gian trước khi kết hôn, tôi chực trào nước mắt. Trước khi cưới anh không như thế. Là do anh thay đổi hay do trước đây anh che đậy quá kỹ nên tôi không nhận ra? Chồng vô tâm, lòng tôi cũng nguội lạnh, dần dần không còn tình cảm gì với anh nữa.
Điều khiến tôi khó chấp nhận nhất là anh ta đã ngoại tình. Lúc tôi ốm, anh ta đi chơi với người phụ nữ đó. Đau khổ và tức giận, tôi đã ly hôn.
Như thoát khỏi xiềng xích, không lâu sau ly hôn chồng cũ đã tái hôn với nhân tình. Còn tôi thì đi du lịch để xốc lại tinh thần. Chính trong chuyến du lịch đó tôi đã gặp được người bạn trai hiện tại của mình.
Vừa gặp tôi đã có ấn tượng tốt về anh, thấy anh đúng là mẫu người lý tưởng của mình. Nhưng vì từng đổ vỡ một lần, không muốn giẫm lên vết xe đổ nên tôi không liều lĩnh như trước nữa.
Tìm hiểu 3 năm, có anh bên cạnh tôi mới dần dần thoát ra khỏi đám mây mù của cuộc hôn nhân trước. Đến lúc này, tôi đã sẵn sàng bước tiếp mới dám đưa anh về ra mắt gia đình.
Thấy anh, bố mẹ tôi mừng lắm. Họ đều nhận xét anh là người chu đáo, có ý chí cầu tiến và có trách nhiệm, đáng tin cậy. Không lâu sau đó, được sự đồng ý của hai bên gia đình, chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn.
Vô tình gặp chồng cũ khi đi đăng ký kết hôn, thấy người đứng cạnh anh ta tôi bật cười - 2
Khi đi đăng ký kết hôn, tôi đã gặp chồng cũ ở đây. (Ảnh minh họa)
Nào ngờ hôm đi đăng ký kết hôn, tôi lại vô tình gặp chồng cũ ở đây. Khi ấy, tôi cùng bạn trai bước vào ủy ban nhân dân đi đăng ký kết hôn thì thấy chồng cũ đang ngồi ở ghế chờ cùng một người phụ nữ. Nhìn kỹ, người đó không phải ai khác mà chính là vợ hiện tại của anh ta, nói đúng hơn là kẻ đã cướp anh ta khỏi tay tôi năm đó.
Vẻ mặt cả hai đều không tốt lắm. Nghe người xung quanh bàn tán, tôi mới biết hai người họ đến đây giải quyết thủ tục ly hôn. Nguyên nhân là vợ anh ta ngoại tình.
Thật không ngờ năm xưa chồng cũ “cắm sừng” tôi, ngày hôm nay anh ta cũng bị “mọc sừng” trên đầu. Đúng là gieo nhân nào gặt quả đó mà.
Chồng cũ cũng nhìn thấy tôi, nhưng anh ta không dám tiến tới chào hỏi hay nhìn thẳng vào tôi. Có lẽ vì anh ta xấu hổ chăng?
Nhưng gặp lại người quen cũ, tôi không thể vờ như không quen biết được. Tôi dẫn chồng mình tới chào hỏi chồng cũ. Biết người đứng cạnh tôi là ai, chồng cũ càng xấu hổ hơn. Không ngờ, lúc này chồng mới của tôi lại lên tiếng:
- Thì ra anh là chồng cũ của Hạnh (tên tôi). Không ngờ chúng ta lại có duyên gặp mặt nhau ở đây. Hôm nay chúng tôi đi đăng ký kết hôn, ra năm sẽ tổ chức đám cưới. Anh có thời gian thì tới chung vui cùng vợ chồng tôi nhé. À, tôi cũng phải nói tiếng cảm ơn với anh. Nhờ anh mà tôi mới cưới được người vợ tốt như Hạnh.
Mặt chồng cũ xám ngoét, cô vợ sắp ly hôn của anh ta ngồi bên cạnh cũng hậm hực lắm. Nhưng trong lòng tôi lại hả hê vô cùng. Nhất định tôi sẽ sống thật hạnh phúc, bù đắp cho cuộc hôn nhân tồi tệ lần 1 của mình.
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu3 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu7 giờ trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu8 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu10 giờ trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu1 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.