- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô vợ trẻ than vãn vì chồng làm 10 triệu chỉ đưa vợ 3 triệu nhưng đòi ăn toàn đồ ngon
Không chỉ đòi ăn toàn đồ ngon khi đưa vợ 3 triệu/tháng, người chồng còn hỏi tới hỏi lui tiền tiêu xài gì mà hết khiến cô vợ trẻ vô cùng bức xúc.
Mỗi gia đình có một kiểu chi tiêu khác nhau, có những gia đình, chồng tiêu tiền của chồng, vợ tiêu tiền của vợ, khi nào một trong hai bí bách thì mới cần sự giúp đỡ tài chính của người còn lại; cũng có gia đình chồng làm được bao nhiêu đều đưa vợ hết từng ấy, tiêu gì lại xin tiền vợ. Còn có cả những ông chồng chỉ đưa cho vợ một ít, còn giữ lại làm của riêng, tiêu xài…
Khi 2 vợ chồng thống nhất và ưng thuận chuyện chi tiêu trong thì gia đình êm ấm, còn khi mỗi người mỗi hướng, vợ thích kiểu này, chồng muốn kiểu kia thì rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, rồi vợ chồng hằn học với nhau.
Mới đây, cô nàng có facebook Thi Thanh Thủy đã lên mạng chia sẻ với “hội 500 chị em” về chuyện chi tiêu của hai vợ chồng đang khiến cô chán nản và mệt mỏi.
Thanh Thủy tâm sự, cô và chồng vừa cãi nhau một trận “tung tóe” chỉ vì tiền. Lý do là chồng cô làm 10 triệu/tháng nhưng chỉ đưa cho cô 3 triệu để lo toan mọi việc trong nhà, lại còn toàn đòi ăn đồ ngon: Bò, tôm, cua, mực…
Cô vợ trẻ càng bức xúc hơn khi chồng mình đã đưa vợ ít tiền chi tiêu lại còn hỏi tới hỏi lui “tiêu xài gì mà hết”.
Trong khi đó, Thi Thanh Thủy cho hay, lúc mới lấy nhau, chồng cô không có gì ngoài 2 bàn tay trắng, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều một tay cô lo, nhưng đến khi cô nghỉ ở nhà thì chồng chi li, bủn xỉn.“Trước mình bán cà phê, mỗi tháng thu nhập 10 triệu, ngoài chi tiêu ăn uống gia đình, mình còn cho mẹ chồng mỗi tháng 1 triệu. Trong 1 năm mình tích cóp được 100 triệu và mượn 3 em hơn 100 triệu mua xe tải cho chồng đi chở hàng. Bây giờ người ta lấy lại mặt bằng nên chưa bán cà phê lại được, mình tạm thời ở nhà 1 tháng, chồng đưa mình 3 triệu, bấy nhiêu đó xài trong 1 tháng cho 2 vợ chồng (không tính tiền ăn sáng) có đủ không? Trong khi đó, mình phải đi chợ nấu ăn, chi phí điện nước…”, Thanh Thủy thở dài.
3 triệu chồng đưa Tiền ăn 2 vợ chồng: 2 triệu/tháng Tiền điện nước: 500k Tiền xăng xe đi lại: 250k Tiền điện thoại: 250k Tổng 3 triệu: Chưa kể tiền ăn của con, tiền may chay hiếu hỉ, quần áo, thuốc men… |
Cô nàng nói, nếu chồng không lo được thì cô vẫn tự lo được, tuy nhiên, cách cư xử của chồng khiến cô không hài lòng vì vợ chồng có lúc này lúc kia, khi chồng khó khăn chính Thanh Thủy là người đứng ra trang trải mọi chi phí không mảy may tính toán hay kêu ca, nhưng khi cô không mất đi khoản thu nhập chính hàng tháng thì chồng lại keo kiệt khiến cô đâm ra buồn chán: “Vì chồng mà mình không còn vốn nữa, nên đáng lẽ chồng phải đưa tiền cho mình chứ?”, Thanh Thủy trải lòng với hội chị em.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, trong khi Thi Thanh Thủy than vãn về chuyện chồng đưa ít tiền thì nhiều chị em khác vào cho hay, như vậy vẫn hạnh phúc chán, chồng mình còn chẳng đưa cho bất cứ đồng tiền nào; có những cô nàng còn được chồng đưa với số tiền ít hơn thế: “Không đồng nào cả”, “2 triệu tự nuôi con”, “mình tự kiếm tiền tự nuôi con, không được một xu”, “chồng mình không đưa còn xin thêm tiền vợ”,...
Có chị em lấy được chồng ga lăng, phóng khoáng trong chi tiêu, làm được bao nhiêu đưa vợ hết, được chồng lo cho từ cái ăn, giấc ngủ thì lại tỏ ý chê bai chồng của cô nàng Thanh Thủy “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.
Thùy Dung Phạm khoe: “Chồng mình lo hết mọi chi phí. Chơi họ 100k/1 ngày (3 triệu/tháng) chồng cũng lo. Tiền nhà, tiền điện nước, hiếu hỉ, sinh nhật các khoản chồng mình đều chi hết. Mình chỉ việc lo mỗi đi chợ hằng ngày. Đám cưới bạn mình, mình thích thì mình lo, còn không thì chồng cũng đi cho luôn”.
Theo Dung Phạm, trong trường hợp bị chồng hỏi tới hỏi lui chuyện tiêu xài nhanh hết tiền của cô vợ trẻ Thi Thanh Thủy thì nên để cho chồng lo chuyện chi tiêu để chồng thấu hiểu cảm giác hàng tháng đau đầu vì tiền là như thế nào.
Cùng quan điểm, Phương Trang góp ý: “Đưa chồng 3 triệu rồi bảo ở nhà lo mọi việc trong nhà đi để em đi làm, có mà sợ tái mặt”.
Vân Anh thì đưa ra lời khuyên cho Thi Thanh Thủy cũng như các cô vợ khác cũng ở trong trường hợp này rằng, nếu chồng có tính cân đo đong đếm như vậy thì khi chi tiêu những thứ gì trong ngày phải ghi chi tiết hết ra một quyển sổ, cuối tháng tổng hợp lại cho chồng xem.
Không phải khi về chung sống với nhau, vợ chồng nào cũng tâm đầu ý hợp trong mọi chuyện. Vì vậy, trong chuyện chi tiêu hay bất cứ chuyện gì khác, nếu chưa thấy hài lòng về vợ/chồng thì có lẽ cả hai đều nên ngồi lại bàn bạc với nhau. Của chồng nhưng công của vợ, khi cả hai đã là một gia đình thì không nên cân đo đong đếm.Theo Trí thức trẻ
-
Tâm sự2 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự3 giờ trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự3 giờ trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu7 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu7 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu8 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Làm mẹ8 giờ trướcBàn ăn không phải là bàn họp và không nên là nơi cha mẹ chỉ trích con cái.
-
Yêu13 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Mẹo vặt13 giờ trướcNền nhiệt cao, đối với những người bắt buộc phải đi ra ngoài đường khó tránh khỏi khả năng bị say nắng. Say nắng rất dễ dẫn đến choáng ngất, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể khiến tính mạng người bệnh gặp nguy hiểm.
-
Làm mẹ14 giờ trướcNhững thói quen tưởng chừng như vô hại hay những hành động tưởng rằng có ý nghĩa tốt của cha mẹ lại vô tình tác động đến sức khỏe của con mình.