- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị đồng nghiệp giật hụi, cả chục giáo viên lâm vào cảnh khó khăn
Với ý muốn dành dụm tiền cho con ăn học, nhiều giáo viên Trường THCS Vĩnh Thạnh tham gia chơi hụi do cô Đào làm chủ. Cuối 2013, cô Đào tuyên bố vỡ hụi.
Với ý muốn dành dụm tiền cho con ăn học,
nhiều giáo viên Trường THCS Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò,
tỉnh Đồng Tháp) tham gia chơi hụi do cô Đào làm chủ. Cuối 2013, cô Đào
tuyên bố vỡ hụi. Trong lúc các giáo viên đang đòi quyền lợi, Phòng Giáo
dục lại chuyển cô Đào đến nơi khác.
Cô Bùi Thị Yến Oanh - giáo viên Trường THCS Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) bùi ngùi chia sẻ: “Với hy vọng dành dụm ít tiền, một số giáo viên tham gia chơi hụi do cô Nguyễn Thị Đào - một giáo viên cùng trường làm chủ. Ai ngờ chơi được 2 năm thì đến cuối 2013, cô Đào nói vỡ hụi”.
Cô Dương Thị Dạng cho biết thêm, sau nhiều lần ban giám hiệu nhà trường mời cô đến làm việc, tính phương án trả nợ nhưng cô Đào đều vắng mặt. Sau đó, cô Đào đồng ý trả mỗi tháng 500.000đồng/tháng cho các giáo viên nhưng việc này chỉ kéo dài được một tháng, sau đó cô Đào tiếp tục né tránh. Khi được hụi viên đòi nợ, cô Đào không trả mà còn thách thức các giáo viên đi thưa kiện.
Trong lúc đơn thư của các giáo viên Trường THCS Vĩnh Thạnh về việc cô Nguyễn Thị Đào giật hụi chưa được giải quyết thì Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lấp Vò chuyển cô Đào đến nơi khác công tác.
Nhận thấy cô Đào không có thiện chí trả nợ nên các giáo viên chơi hụi làm đơn tố cáo cô Đào lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi đến Phòng Giáo dục huyện Lấp Vò, Công an huyện Lấp Vò, UBND xã Vĩnh Thạnh. Công an huyện đã mời một số giáo viên lấy lời khai; Phòng giáo dục đã có văn bản trả lời nhưng các giáo viên không đồng tình với cách trả lời này.
“Điều làm chúng tôi bức xúc nhất là khi cô Đào đột ngột được Phòng giáo dục chuyển đến trường THCS Định Yên, trong khi đơn thưa cô Đào chưa được giải quyết thấu đáo” - cô Trần Thị Cẩm Hà bức xúc cho biết.
Xung quanh vụ việc này, ngày 13/9, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Lấp Vò Đoàn Văn Xe đã có công văn số 842/BC - PGD&ĐT trả lời những khiếu nại của các giáo viên bị cô Đào giật hụi. Theo báo cáo này, Phòng Giáo dục cho rằng, việc chơi hụi đã có pháp luật qui định. Do vậy, nếu cá nhân tham gia chơi hụi mà bị ảnh hưởng đến quyền lợi thì có thể trình báo và khởi kiện với chính quyến địa phương để được giải quyết theo qui định pháp luật.
Riêng vấn đề các giáo viên bức xúc khi Phòng Giáo dục chuyển cô Đào đến nới khác, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Lấp Vò khẳng định: Việc giải quyết cho giáo viên hoán chuyển công tác đúng theo quy định hiện hành. Bởi, cô Đào có đơn xin hoán chuyển với một giáo viên khác, cả hai đồng ý. Do vậy, chủ trương của Phòng Giáo dục là tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên an tâm công tác?
Ngày 24/10 trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Văn Xe - Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lấp Vò cho biết: Phòng giáo dục đã mời các giáo viên có đơn thưa và cô Đào để làm việc vào 25/10. Phòng Giáo dục muốn nắm rõ sự việc và cách khắc phục của cô Đào trong vụ việc này. Nếu cô Đào tiếp tục né tranh hay không có cam kết trả nợ, Phòng Giáo dục sẽ xứ lí giáo viên này theo luật viên chức.
Theo đơn các giáo viên gửi đến báo điện tử Dân trí, có 24 người bị cô Đào giật hụi (có 18 giáo viên, trong đó về hưu 2 người) với tổng số tiền trên 744 triệu đồng. Các giáo viên bị cô Đào giật hụi cho biết nguyên nhân vỡ hụi là do cô Đào ăn xài lớn, lập hụi viên ma (cô Đào lập ra nhiều hụi viên không có thực)… hốt tiền tiêu xài từ đó dẫn đến mất khả năng chi trả.
Trong số cả chục giáo viên bị cô Đào giật hụi, khó khăn nhất là cô Dương Thị Dạng (bị giật gần 9 triệu đồng) và cô Trần Thị Cẩm Hà (bị giật trên 112 triệu đồng), bởi hai giáo viên này đã nghỉ hưu, không chồng con, số tiền dành dụm bao năm để lo cho bản thân nay bị cô Đào giật hết.
-
Giáo dục13 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục17 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục21 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục21 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.