- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những chuyện cười ra nước mắt khi học kém tiếng Anh
Thứ hai, 10/08/2015 22:12
Lớp học thêm Anh, cô nói sai, cả lớp cười ầm. Tôi ngơ ngác hỏi đứa cùng bàn mọi người cười cái gì thế. Nó quay sang, “Tao cũng không biết, tao thấy bọn nó cười thì tao cũng cười.”.
Lớp học thêm Anh, cô nói sai, cả lớp cười ầm. Tôi ngơ
ngác hỏi đứa cùng bàn mọi người cười cái gì thế. Nó quay sang, “Tao cũng
không biết, tao thấy bọn nó cười thì tao cũng cười.”.
1. I always think English của tôi is very good, if English của bạn
have qua cấp 4, vậy you nhất định can listen hiểu what tôi say.
2. Ngồi buồn chỉnh ngôn ngữ trong điện thoại sang tiếng Anh, cuối cùng không chỉnh lại được.
3. Thỉnh thoảng tính giả cool ngầu post status tiếng Anh, nhưng trước đó phải dùng Google Translate để dịch sang tiếng Anh.
4. Cảm thấy mấy chú chó ở nước ngoài có thể nghe hiểu được chủ nhân nói gì, thực sự là quá giỏi.
5. Post một câu tiếng Anh cho oai phải tra lên tra xuống, chỉ sợ viết sai.
6.
Kết bạn với người nước ngoài nhằm mục đích luyện tiếng Anh! Cuối cùng!!
Cố gắng không phụ lòng người!! Tay nắm tay, giúp người ta luyện tiếng
Việt tới trình lưu loát!
7. Có lần ngồi tàu
điện ngầm, có một bạn nữ người nước ngoài giẫm phải chân tôi, bạn ấy
ngay lập tức nói: “I'm sorry”. Tôi trả lời lại: “You're welcome.”
8. “Thì ra là thế tiếng Anh nói như thế nào?” “Souka?”
9.
Xem phim Mỹ, xem mấy season rồi vẫn không biết diễn viên nhìn như thế
nào vì chỉ mải nhìn phụ đề. Đã thế còn suốt ngày nhìn không kịp phải tua
lại để nhìn.
10. Lúc mẹ tôi bắt tôi dịch mấy dòng trên lọ mỹ phẩm mẹ được tặng, tôi bảo mẹ đấy là tiếng Pháp.
11. Làm bài đọc hiểu, có một từ tra cả nửa ngày mới biết hóa ra đấy là tên riêng của một người.
12. Haha, tới giờ vẫn còn có người nghĩ cái câu “Music!” mà ca sĩ hay nói trước khi hát có nghĩa là “Bắt đầu!”
13. Chỉ cần mấy từ như Excuse me, Thank you, Sorry, khi chọn đồ ăn thì This one, this one and this one là đủ dùng rồi ~.
14. Sắp tới năm 3 Đại học rồi mà vẫn không nhớ được bảng chữ cái ABC rốt cuộc là có 24 hay 26 chữ cái.
15.
Du lịch nước ngoài, ở khách sạn, không phân biệt nổi đâu là sữa tắm đâu
là dầu gội; iPhone có rất nhiều app bằng tiếng Anh, down về rồi cũng
không biết phải sử dụng thế nào; nói chuyện với người nước ngoài, vừa
phải dùng Google vừa dùng tiếng mẹ đẻ để bồi vào...
16. Mỗi lần thi tiếng Anh, chỉ biết làm mỗi câu hỏi lựa chọn, còn lại để trống.
17. Trong giờ tiếng Anh, câu mình dùng nhiều nhất là: I don't know và I don't understand.
18.
Một người nước ngoài cười cười với tôi rồi nói gì đó, nói hai lần mà
tôi vẫn không hiểu, bỗng một cô lao công ở đâu bước tới: “Ông ấy nhờ
cháu chụp ảnh giúp ông ấy!”
19. “Would you like something to drink? Coffee or tea?” “Or!”.
20.
Lớp học thêm Anh, cô nói sai, cả lớp cười ầm. Tôi ngơ ngác hỏi đứa cùng
bàn mọi người cười cái gì thế. Nó quay sang, “Tao cũng không biết, tao
thấy bọn nó cười thì tao cũng cười.”.
21. Lúc chơi game, chỉ biết là phải chọn PLAY, còn lại không hiểu một chữ gì khác.
22. Gặp ai cũng tuôn luôn cả tràng: “Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you?” Để đối phương ngơ ngác.
23. Tiết Anh toàn ngồi dùng bút tô kín mấy vòng tròn trống trong chữ, hiểu gì đâu mà học.
24. Xem phim Mỹ không phải luyện tiếng Anh mà là để tăng tốc độ đọc tiếng Việt.
25.
Có lần đang chơi ở quảng trường, có một vị khách du lịch người nước
ngoài bước tới, cầm bản đồ rồi chỉ vào một địa điểm ý hỏi tôi đường này
đi như thế này, tôi trả lời một câu “Sorry, i don't know” theo đúng
chuẩn. Sau đó, dường như người ta nghĩ tôi hiểu tiếng Anh thế là dùng
tốc độ 4G blablablah một tràng, tôi đơ ra rồi “Hả?” một câu, người ta
chán nản bước đi luôn.
26. Thi nghe tiếng Anh,
tới lúc cô thu đề mới phát hiện tôi lấy nhầm đề, vậy mà trước đó tôi còn
nghiêm túc nghe hết đề nghe rồi chọn từng câu từng câu một.
27. Giáo viên tiếng anh: “&^&#^&^%#^Q%^#!$” Cả lớp: “Ha ha ha ha ha ha ha!” Mình: “Mấy cậu đang cười cái gì thế?”
Gửi bình luận
-
Giáo dục5 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục12 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.