Miura đang phải ăn… “mầm đá”?

Với việc không được thỏa mãn nhiều mong muốn, HLV Miura đang bắt đầu biết đến cảm giác bị làm khó ở Việt Nam.

Với việc không được thỏa mãn nhiều mong muốn, HLV Miura đang bắt đầu biết đến cảm giác bị làm khó ở Việt Nam.

Đến Việt Nam làm HLV trưởng U23 và ĐTQG luôn là bài toán khó cho rất nhiều chiến lược gia. Cái khó ở đây không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà còn bởi rất nhiều mối quan hệ lằng nhằng, phức tạp.

Trong thời gian đầu tác nghiệp, Miura gần như chưa phải chịu nhiều áp lực bởi vấn đề này, nhưng chỉ vài tuần qua, ông đã phải nếm trải liên tục những món “mầm đá”.

Vấn đề đầu tiên là câu chuyện liên quan tới cầu thủ nhập tịch. HLV Miura đã công khai tuyên bố ông muốn sử dụng cầu thủ nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho ĐTQG Việt Nam.

Tuy nhiên phía VFF hay Ban kĩ thuật của ĐTQG đều không có động thái chính thức nào, đáp lại mong muốn của HLV Miura.

Miura đang phải ăn… “mầm đá”?

Có thể ông Miura đã phải nhận 1 cái lắc đầu quyết liệt, hoặc có thể đơn giản là câu nói “cứ từ từ đã”.

Nhưng bất cứ việc gì cũng thế, nếu không thử thì sao biết có thành công?

Nếu cứ từ từ và lại đưa ra một danh sách triệu tập ĐTQG toàn nội binh như vừa rồi, chắc chắn mong muốn của Miura sẽ theo ông nằm trong những phát biểu vu vơ cho tới lúc… mất việc.


Nếu Hoàng Vũ Samson được lên ĐTQG, ắt hẳn Miura sẽ đỡ lo hơn về hàng tiền đạo!

Nếu Hoàng Vũ Samson được lên ĐTQG, ắt hẳn Miura sẽ đỡ lo hơn về hàng tiền đạo!

Câu chuyện thứ 2 liên quan tới cái tên Công Phượng. Sau khi cho cầu thủ này ngồi nhà ở trận gặp Đài Loan, HLV người Nhật đã rất cầu thị, khách quan khi gọi quân bầu Đức lên tuyển, dù mới bị tỷ phú này nằng nặc đòi đuổi.

Nhưng mong muốn của Miura là một chuyện, còn Công Phượng thì chẳng thể “bị” gọi, vì lý do nào đó, mà có người đồn là do bầu Đức không thích! Cứ như thế, chẳng biết bao giờ thầy trò Công Phượng – Miura mới tái hợp?

Chuyện chuyên môn về kĩ chiến thuật, thể lực và nhân sự vốn đã quá đủ đau đầu cho HLV Miura.

Nếu ông còn tiếp tục phải chịu những rắc rối liên quan tới các quan hệ lằng nhằng trong bóng đá Việt Nam thì không hiểu ĐTQG sẽ tiến về đâu, phía trước hay đằng sau?

Đành rằng Miura có thể chưa phải vị HLV toàn năng, nhưng nếu đã xác nhận tin tưởng thì hãy để chiến lược gia này làm tất cả những gì ông nghĩ là đúng đắn.

Bóng đá Việt từ lâu đã có những vấn đề tồn đọng, như món mầm đá, hứa mãi mà chẳng được ăn trong truyện Trạng Quỳnh.

Riêng vấn đề gọi cầu thủ nhập tịch, trên thế giới người ta còn khao khát mà chẳng được!

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.