- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từng phải điều trị hiếm muộn, bà mẹ bất ngờ mang thai tự nhiên rồi khóc nấc khi nghe kết quả siêu âm của bác sĩ
Sau khi sinh con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, người phụ nữ này bất ngờ mang thai tự nhiên và cái kết không tưởng.
- Cha mẹ có EQ thấp thường mắc phải 4 hành vi này, vì thế con cái họ nuôi dạy cũng khó có được EQ cao
- Phản ứng khi bị cướp đồ chơi tiết lộ chỉ số EQ của bé cao hay thấp, cha mẹ cần quan sát để có cách nuôi dạy con phù hợp
- Bà xã MC Thành Trung khéo chăm và rèn hai quý tử sinh đôi, chưa được 2 tuổi đã vệ sinh răng miệng chuyên nghiệp
Kết hôn đã 1 năm nhưng chị Vickie O'Donnell và anh Jamie O'Donnell, sống tại Abercynon (Anh), vẫn không có "tin vui". Cặp đôi quyết định đến bệnh viện khám, bác sĩ kết luận chị Vickie bị buồng trứng đa nang - một hội chứng do rối loạn cân bằng hormone gây ra khiến trứng không trưởng thành và rụng như bình thường. Vì vậy, nếu muốn có con, cách tốt nhất họ phải điều trị hiếm muộn hoặc làm thụ tinh nhân tạo.
Sau khi hạ sinh thành công Phoenix (11 tháng tuổi) bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo vào năm ngoái, vợ chồng nhà O'Donnell tự do "thả cửa" vì tin rằng mình sẽ chẳng thể có con nữa. Ai ngờ khi Phoenic được 3 tháng, chị Vickie bỗng cảm thấy trong người khác lạ nên đã thử thai. Nhìn 2 vạch đỏ chót, vợ chồng nhà O'Donnell ôm nhau khóc.
Chị Vickie mang bầu 3 em bé khi Phoenix chưa được 1 tuổi.
Khi đi khám thai ở tuần thứ 12, một lần nữa chị Vickie đã ôm chồng khóc nức nở khi nghe bác sĩ thông báo họ sắp có thêm 3 đứa con nữa. Đối với một người bị buồng trứng đa nang, tin tức này như một quả pháo hoa nổ giữa trời đêm.
Bà mẹ 4 con kể: "Lúc đầu, bác sĩ nói rằng đó là một cặp song sinh tôi đã hét lên sung sướng. Nhưng ngay lập tức cô ấy lại bảo "không phải". Tôi nín thở chờ đợi và rồi cô ấy nói tôi sẽ có thêm 3 đứa con. Tôi đã không kiềm chế được mà ôm Jamie khóc, song đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng chúng tôi cũng thụ thai tự nhiên, mà không phải một, tận 3 em bé lận".
Rhubie, Violetv và Tarney chào đời khỏe mạnh ở tuần thứ 33 của thai kỳ.
Vào ngày 16/6 vừa qua, bộ 3 gồm 2 bé gái Rhubie Ann Rose, Violet Mary và 1 bé trai Tarney đã chào đời ở tuần thứ 33 tại Bệnh viện Đại học Cardiff với cân nặng lần lượt là 1,95kg, 1,84kg và 1,87kg. Và dù sinh trước 7 tuần so với ngày dự sinh, nhưng cả 3 em bé đều khỏe mạnh và đang chăm sóc tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.
Bà mẹ trẻ 27 tuổi cho biết: "Thật không thể tin được thời điểm này năm ngoái tôi đã còn đang mang thai và sắp sinh Phoenix mà giờ đây tôi đã có 4 đứa con. Jamie đã cười suốt cả 1 năm nay, trông anh ấy lúc nào cũng rạng rỡ. Còn đối với tôi, mọi thứ cứ như một giấc mơ".
Chị Vickie hy vọng sẽ sớm đón bộ 3 về nhà dự sinh nhật 1 tuổi của anh hai Phoenix.
Mặc dù sinh non, nhưng cả Rhubie, Violetv và Tarney đều khỏe mạnh bình thường, các bé chỉ cần thông đường thở và được bú sữa bằng ống. "Các con tôi đang làm rất tốt và tăng cân đều. Mặc dù còn rất nhỏ nhưng các con rất mạnh mẽ. Hy vọng không bao lâu nữa, chúng tôi sẽ được đón con về nhà", bà mẹ 4 con chia sẻ.
Chị Vickie cũng tiết lộ thêm rằng dù rất yêu các con nhưng phải mất vài ngày, anh Jamie mới dám bế con vì... sợ rớt do con bé quá. Bây giờ thì anh ấy rất tự tin bế con.
Cả chị Vickie và anh Jamie đều hy vọng bộ 3 sẽ được xuất viện về nhà trong vài tuần nữa, vào đúng dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của anh Phoenix. Cặp đôi cũng dự định để Rhubie, Violetv và Tarney ngủ trong cùng 1 cũi khi về nhà, sau này các con lớn hơn thì sẽ tính tiếp.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Làm mẹ13 giờ trướcNếu các phụ huynh chú ý hơn đến việc phát triển các kỹ năng mềm của con em mình, chúng sẽ lớn lên tự tin và kiên cường hơn.
-
Làm mẹ1 ngày trướcĐi bộ là một bài tập rất tốt và an toàn cho phụ nữ mang thai. Đây là một hoạt động thể chất nhẹ nhàng nhưng lại mang lại rất nhiều lợi ích cho cả mẹ và em bé.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCai sữa cho con vào thời điểm nào là vấn đề quan tâm của hầu hết phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ. Một trong những nỗi lo lắng thường trực đó là nếu cai sữa muộn thì trẻ có bị lười ăn không?
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó một thứ tình cảm rất bình dị nhưng cũng rất đặc biệt, giống với lòng từ bi, đó là tình thương của mẹ dành cho con. Tình thương của mẹ như ánh trăng dịu hiền, tình thương của mẹ cũng như tia nắng ấm áp.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTôi đã gặp nhiều “người mẹ lỗi” trong các tâm sự gửi tới hòm thư của mình. Những người mẹ cảm thấy mình là một người mẹ tệ, người mẹ kém cỏi…
-
Làm mẹ2 ngày trướcTrước khi bế trẻ sơ sinh ra ngoài, các bà, các mẹ thường chấm một nốt son đỏ lên trán bé, vì sao lại như vậy?
-
Làm mẹ2 ngày trướcMẹ bầu khi được chẩn đoán xác định mang thai trứng (hay còn gọi là chửa trứng) cần phải được xử trí càng sớm càng tốt để phòng biến chứng nguy hiểm.
-
Làm mẹ2 ngày trướcRất tiếc, con của chúng ta không biết nói thế khi con bị quá tải. Tiếc hơn, chúng ta, các cha mẹ, luôn dùng “tải trọng” của bản thân, một người lớn, để tính “tải trọng” trong một đứa trẻ, con của chúng ta.
-
Làm mẹ3 ngày trướcTập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thế nhưng, tập thể dục quá độ ở lứa tuổi thanh thiếu niên có thể dẫn đến nguy cơ dậy thì muộn...
-
Làm mẹ3 ngày trướcTrẻ thiếu dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng chủ yếu là thiếu các vi chất dinh dưỡng quan trọng như sắt, kẽm, canxi, vitamin A , D … sẽ ảnh hưởng và cản trở sự phát triển lành mạnh của cơ thể.
-
Làm mẹ4 ngày trướcCha mẹ cần phân biệt rõ tay chân con có ngấn là do bụ bẫm hoặc do vòng thắt gây ra để sớm điều trị, tránh nguy cơ xấu đối với sức khỏe trẻ.
-
Làm mẹ4 ngày trướcĐó là tâm sự của chị Phạm Thu Hường (ở quận Đống Đa, Hà Nội), người mẹ đang có 2 con trai đều ở lứa tuổi dậy thì.
-
Làm mẹ4 ngày trướcVới quan điểm để con phát triển tự nhiên, được làm những điều con thích, nữ diễn viên phim "Phía trước là bầu trời" Vũ Diệu Thảo đã cùng con “tô màu” cuộc sống bằng nghệ thuật.