Vụ nhóm nhân viên hùa nhau cắt xén gần 500 triệu đồng tiền hàng, phụ huynh khóc nghẹn: 'Ba nó chở hàng cho người ta'

Vụ nhóm nhân viên hùa nhau cắt xén gần 500 triệu đồng tiền hàng, phụ huynh khóc nghẹn: 'Ba nó chở hàng cho người ta'

Vụ nhóm nhân viên hùa nhau cắt xén gần 500 triệu đồng tiền hàng, phụ huynh khóc nghẹn: 'Ba nó chở hàng cho người ta'

"Tội nghiệp những người làm cha mẹ. Con hư bố mẹ chịu. Thật sự quá bất hiếu. Sau này làm gì cũng nhớ đến bố mẹ giùm" - chủ shop bức xúc.

Liên quan đến vụ chủ shop tại TP.HCM, tên Nguyễn Trọng Lâm tố nhóm nhân viên của mình hùa nhau cắt xén gần 500 triệu đồng tiền hàng trong vòng 5 tháng, phụ huynh của các bạn này đã gặp trực tiếp Lâm để giải quyết về vụ việc.

Khi nghe đến tin những đứa "con ngoan" của mình phạm lỗi tày đình, cha mẹ của chúng đều cảm thấy bàng hoàng và "sốc".

Trong đoạn clip chủ shop quay lại và chia sẻ trên trang cá nhân thì phụ huynh của các nhân viên liên tục khóc nghẹn, mếu máo kể về hoàn cảnh khổ sở của gia đình mình.


Phụ huynh của các nhân viên khóc lóc, mếu máo khi phải đền số tiền hàng trăm triệu đồng...

Trao đổi về vụ việc, anh Lâm cho biết, anh cũng chỉ muốn lấy lại số tiền đã mất chứ cũng không muốn làm to chuyện. Trong số các nhân viên chỉ có cô gái được mệnh danh là hot girl tên N. Nabi và gia đình không đến gặp chủ shop và cũng không liên lạc được. Thậm chí N.Nabi và gia đình không chịu hợp tác để hoàn lại số tiền đã ăn trộm của chủ shop.

Ngay dưới bài đăng của anh Lâm, không ít người đã bình luận thể hiện sự bức xúc và ngán ngẩm trước hành động dại dột, dối trá của nhóm nhân viên này:

- Tội cho cha mẹ, con cái mất dạy khốn nạn chỉ lo đàn đúm xe xua làm khổ cha mẹ. Nhìn mà đau lòng.

- Tức quá, lũ mất dạy bất hiếu làm khổ cha mẹ, nhìn mà tức ói máu.

- Tuổi trẻ dại dột thế là cùng, làm gì cũng chẳng bao giờ nghĩ tới ba mẹ. Chỉ biết sướng cái thân thôi. Ba mẹ sao mặc kệ.

- Nhìn bàn tay, bàn chân của cha mẹ lam lũ thế kia mà không biết thương, chỉ biết quậy phá, thật sự bất hiếu.

Trước đó, chủ shop Lâm đã phát hiện ra nhóm nhân viên của mình ăn chặn, cắt xén tiền hàng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Cả nhóm đã cấu kết và thường xuyên nghĩ ra những chiêu thức mới để bớt xén nhiều tiền nhất mà vẫn qua mặt được chủ shop. Ngày ít thì vài trăm, ngày nhiều thì vài triệu, hành động bòn rút này liên tiếp được thực hiện từ tháng 3/2019. Đến tháng 9/2019, số tiền thất thoát gần 500 triệu đồng.

Vụ nhóm nhân viên hùa nhau cắt xén gần 500 triệu đồng tiền hàng, phụ huynh khóc nghẹn: 'Ba nó chở hàng cho người ta'

Vụ nhóm nhân viên hùa nhau cắt xén gần 500 triệu đồng tiền hàng, phụ huynh khóc nghẹn: Ba nó chở hàng cho người ta-1

Vụ nhóm nhân viên hùa nhau cắt xén gần 500 triệu đồng tiền hàng, phụ huynh khóc nghẹn: Ba nó chở hàng cho người ta-2

Hiện tại vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

 

Theo SHTT

 


bán hàng online

lừa đảo


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.