- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tâm Tít: "Maya vẫn còn quan tâm chồng tôi, là mối nguy hại đến hạnh phúc của mình thì buộc phải để tâm"
Tôi phải để tâm vì Maya có tiểu sử liên quan đến những người đã lập gia đình.
Tôi phải để tâm vì Maya có tiểu sử liên quan đến những người đã lập gia đình.
"Status của tôi chưa từng chỉ đích danh ai. Tôi chỉ chia sẻ ở vị trí một người phụ nữ đã có gia đình.
Tôi đã đọc rất nhiều những bài viết nói về chuyện người thứ ba, nên viết ra một chút quan điểm cá nhân, để những ai yêu quý tôi trên mạng xã hội xác định được rõ trước khi hâm mộ, thần tượng ai thì cũng nên biết lựa chọn đúng người" -Tâm Tít đã chia sẻ thẳng thắn với chúng tôi một lần duy nhất khi được hỏi về status được cho là đá đểu Maya đăng tải trên facebook vào chiều ngày 23/09.
Tôi phải để tâm vì Maya có tiểu sử liên quan đến những người đã lập gia đình
Trước nay, hơn ai hết khán giả là người hiểu tôi sống và hoạt động nghệ thuật như thế nào. Tôi luôn cố gắng để hình ảnh của mình "sạch", nói không với scandal. Duy chỉ có chuyện tình cảm với anh trai Bảo Thy cứ bị đem ra nói mãi.
Người hiểu chuyện sẽ nghĩ sự im lặng của mình là cư xử có chừng mực. Người không hiểu chuyện, họ có thể thêu dệt ra đủ điều. Thế nên, đôi lúc không phải cứ giữ cho riêng mình thì những người ngoài kia sẽ nghĩ mình đứng đắn. Lẽ ra ở thời điểm đó, tôi phải nói rõ ra một lần để tránh việc bị nhắc đi nhắc lại về sau.
Sau này là chuyện với Bảo Thy. Lại một status nói chuyện qua lại với bạn bè, không đề cập tới bất cứ ai bị đem ra bàn luận. Tôi bị vu là ghen tị, xấu tính, đá đểu Bảo Thy. Trong khi đó là những chuyện tôi không hề muốn nhắc đến. Và tôi cũng nghĩ rằng những người có liên quan cũng không hề thích thú khi bị lôi lại vào câu chuyện này.
Mới đây nhất là chuyện với Maya. Đọc status trên facebook chị ấy thì mọi người cũng biết, Maya là người yêu cũ của chồng tôi. Mà cái gì đã cũ thì không nên nhắc lại làm gì. Nhưng mình không quan tâm mà người ta vẫn còn quan tâm đến cuộc sống của mình thì phải làm sao?
Maya nói trong ngày cưới tôi còn ghen tị với chị ấy. Thử hỏi, tôi có thể không để tâm không khi đúng ngày trọng đại của mình, chị viết những lời đầy ẩn ý trên trang cá nhân: "Mọi người hỏi mình có nghĩ gì không? Mình bảo chẳng nghĩ gì cả mà không ai tin. Thôi thì thức trọn đêm nay để nhớ về anh ấy vậy" .
Rồi liên tục comment vào hình ảnh gia đình chồng tôi trách với giọng điệu tiếc nuối vì không được đến dự.
Nếu Maya bình thường như bao người phụ nữ khác thì chẳng nói làm gì. Nhưng chị ấy đã có tiểu sử với những người đàn ông đã có gia đình. C.Đ.K không phải trường hợp duy nhất, chỉ có điều với C.Đ.K thì Maya có thai. Còn nhiều người khác mà tôi không tiện nhắc tên. Vì thế nên tôi buộc lòng phải lưu tâm, để giữ hạnh phúc của riêng mình.
Maya vẫn còn quan tâm chồng tôi
Maya đổ lỗi cho người thứ ba xen vào mối quan hệ của chị ấy, trong khi chính Maya cũng là người đi phá vỡ gia đình người khác. Status của tôi không chỉ đích danh Maya hay bất cứ ai, nhưng ngược lại chị ấy vơ hết vào mình, thậm chí còn đề cập thẳng tên của tôi.
Chị ấy nói tôi ghen tị với chị ấy, kể về mối tình huyền thoại của chị với chồng tôi. Nếu tốt đẹp như những gì chị ấy vẽ lên thì giờ cả hai đã cùng nhau hưởng trái ngọt, vợ hiện tại của chồng tôi chính là Maya chứ không có chỗ cho Tâm Tít.
Ông xã và gia đình chồng muốn tôi thẳng thắn nói ra những lý do của mình. Để những ai không biết lại nghĩ tôi là người xấu tính, thích đá xéo, đá đểu người này người kia. Tôi thấy Maya viết với giọng điệu đang cố tình chọc tức tôi.
Là người lớn, lẽ ra chị ấy không nên cư xử như thế. Những lời tôi viết là đứng ở cương vị một người phụ nữ đã có gia đình, để khán giả, những ai yêu quý tôi hiểu rõ trước khi mình hâm mộ một ai, thì nên chọn lọc.
Đừng cổ xúy cho việc đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Ai cũng muốn hạnh phúc của mình được giữ trọn vẹn, không bị xáo trộn hay tác động bởi người ngoài.
Maya thi thoảng vẫn dò hỏi chồng tôi sống thế nào. Chuyện cũ rất lâu, ai cũng có cuộc sống riêng thì cố tình muốn biết để làm gì. Còn Maya nói tôi ghen tị với chị ấy, tôi có chồng, có con cái, được gia đình nhà chồng yêu thương... vậy không biết ai mới phải ghen tị với ai?
Tôi lên tiếng để giữ gìn tổ ấm của mình
Tôi không phải là người thiếu suy nghĩ để viết hay chia sẻ bất cứ điều gì mà không có lý do. Tôi càng không hủy hoại danh dự của ai, vì chẳng ai trên đời này tốt đẹp hay hoàn hảo 100% cả. Mình sai ở đâu, mình không hay ở đâu thì đừng nên lên báo để lấy sự thương hại hay PR cho mục đích riêng của mình.
Maya nói tôi mặt xinh nhưng đáng sợ. Đây là một lời bôi nhọ, vì chị ấy đã tiếp xúc với tôi chưa mà khẳng định như thế. Trong khi ngay dưới status của chị ấy, bao nhiêu người đang lên tiếng bệnh vực cho tôi.
Tôi tự hào vì mình đang có một gia đình hạnh phúc. Ông xã nói với tôi rằng đừng cư xử trẻ con, cứ nói thẳng ra để mọi người hiểu. Tôi đang cố gắng giữ gìn tổ ấm của mình, bất cứ ai, yếu tố nào có thể tác động thì tôi sẽ đứng ra bảo vệ.
Tôi chưa bao giờ vỗ ngực rằng mình ngoan hiền như thiên thần. Chỉ vì tôi ít thị phi nên mỗi khi có chuyện gì đó nhỏ nhất mọi người cũng thêu dệt và lên án. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, mọi cảm xúc mà bất cứ ai trải qua tôi cũng có. Thế nên mọi người có quyền được giải toả, thì xin cũng để cho tôi cái quyền ấy.
Chia sẻ của Tâm Tít là để bảo vệ hạnh phúc của chính mình.
"Status của tôi chưa từng chỉ đích danh ai. Tôi chỉ chia sẻ ở vị trí một người phụ nữ đã có gia đình.
Tôi đã đọc rất nhiều những bài viết nói về chuyện người thứ ba, nên viết ra một chút quan điểm cá nhân, để những ai yêu quý tôi trên mạng xã hội xác định được rõ trước khi hâm mộ, thần tượng ai thì cũng nên biết lựa chọn đúng người" -Tâm Tít đã chia sẻ thẳng thắn với chúng tôi một lần duy nhất khi được hỏi về status được cho là đá đểu Maya đăng tải trên facebook vào chiều ngày 23/09.
Tôi phải để tâm vì Maya có tiểu sử liên quan đến những người đã lập gia đình
Trước nay, hơn ai hết khán giả là người hiểu tôi sống và hoạt động nghệ thuật như thế nào. Tôi luôn cố gắng để hình ảnh của mình "sạch", nói không với scandal. Duy chỉ có chuyện tình cảm với anh trai Bảo Thy cứ bị đem ra nói mãi.
Người hiểu chuyện sẽ nghĩ sự im lặng của mình là cư xử có chừng mực. Người không hiểu chuyện, họ có thể thêu dệt ra đủ điều. Thế nên, đôi lúc không phải cứ giữ cho riêng mình thì những người ngoài kia sẽ nghĩ mình đứng đắn. Lẽ ra ở thời điểm đó, tôi phải nói rõ ra một lần để tránh việc bị nhắc đi nhắc lại về sau.
Sau này là chuyện với Bảo Thy. Lại một status nói chuyện qua lại với bạn bè, không đề cập tới bất cứ ai bị đem ra bàn luận. Tôi bị vu là ghen tị, xấu tính, đá đểu Bảo Thy. Trong khi đó là những chuyện tôi không hề muốn nhắc đến. Và tôi cũng nghĩ rằng những người có liên quan cũng không hề thích thú khi bị lôi lại vào câu chuyện này.
Mới đây nhất là chuyện với Maya. Đọc status trên facebook chị ấy thì mọi người cũng biết, Maya là người yêu cũ của chồng tôi. Mà cái gì đã cũ thì không nên nhắc lại làm gì. Nhưng mình không quan tâm mà người ta vẫn còn quan tâm đến cuộc sống của mình thì phải làm sao?
Maya nói trong ngày cưới tôi còn ghen tị với chị ấy. Thử hỏi, tôi có thể không để tâm không khi đúng ngày trọng đại của mình, chị viết những lời đầy ẩn ý trên trang cá nhân: "Mọi người hỏi mình có nghĩ gì không? Mình bảo chẳng nghĩ gì cả mà không ai tin. Thôi thì thức trọn đêm nay để nhớ về anh ấy vậy" .
Rồi liên tục comment vào hình ảnh gia đình chồng tôi trách với giọng điệu tiếc nuối vì không được đến dự.
Nếu Maya bình thường như bao người phụ nữ khác thì chẳng nói làm gì. Nhưng chị ấy đã có tiểu sử với những người đàn ông đã có gia đình. C.Đ.K không phải trường hợp duy nhất, chỉ có điều với C.Đ.K thì Maya có thai. Còn nhiều người khác mà tôi không tiện nhắc tên. Vì thế nên tôi buộc lòng phải lưu tâm, để giữ hạnh phúc của riêng mình.
Maya vẫn còn quan tâm chồng tôi
Maya đổ lỗi cho người thứ ba xen vào mối quan hệ của chị ấy, trong khi chính Maya cũng là người đi phá vỡ gia đình người khác. Status của tôi không chỉ đích danh Maya hay bất cứ ai, nhưng ngược lại chị ấy vơ hết vào mình, thậm chí còn đề cập thẳng tên của tôi.
Chị ấy nói tôi ghen tị với chị ấy, kể về mối tình huyền thoại của chị với chồng tôi. Nếu tốt đẹp như những gì chị ấy vẽ lên thì giờ cả hai đã cùng nhau hưởng trái ngọt, vợ hiện tại của chồng tôi chính là Maya chứ không có chỗ cho Tâm Tít.
Ông xã và gia đình chồng muốn tôi thẳng thắn nói ra những lý do của mình. Để những ai không biết lại nghĩ tôi là người xấu tính, thích đá xéo, đá đểu người này người kia. Tôi thấy Maya viết với giọng điệu đang cố tình chọc tức tôi.
Là người lớn, lẽ ra chị ấy không nên cư xử như thế. Những lời tôi viết là đứng ở cương vị một người phụ nữ đã có gia đình, để khán giả, những ai yêu quý tôi hiểu rõ trước khi mình hâm mộ một ai, thì nên chọn lọc.
Đừng cổ xúy cho việc đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Ai cũng muốn hạnh phúc của mình được giữ trọn vẹn, không bị xáo trộn hay tác động bởi người ngoài.
Maya thi thoảng vẫn dò hỏi chồng tôi sống thế nào. Chuyện cũ rất lâu, ai cũng có cuộc sống riêng thì cố tình muốn biết để làm gì. Còn Maya nói tôi ghen tị với chị ấy, tôi có chồng, có con cái, được gia đình nhà chồng yêu thương... vậy không biết ai mới phải ghen tị với ai?
Tôi lên tiếng để giữ gìn tổ ấm của mình
Tôi không phải là người thiếu suy nghĩ để viết hay chia sẻ bất cứ điều gì mà không có lý do. Tôi càng không hủy hoại danh dự của ai, vì chẳng ai trên đời này tốt đẹp hay hoàn hảo 100% cả. Mình sai ở đâu, mình không hay ở đâu thì đừng nên lên báo để lấy sự thương hại hay PR cho mục đích riêng của mình.
Maya nói tôi mặt xinh nhưng đáng sợ. Đây là một lời bôi nhọ, vì chị ấy đã tiếp xúc với tôi chưa mà khẳng định như thế. Trong khi ngay dưới status của chị ấy, bao nhiêu người đang lên tiếng bệnh vực cho tôi.
Tôi tự hào vì mình đang có một gia đình hạnh phúc. Ông xã nói với tôi rằng đừng cư xử trẻ con, cứ nói thẳng ra để mọi người hiểu. Tôi đang cố gắng giữ gìn tổ ấm của mình, bất cứ ai, yếu tố nào có thể tác động thì tôi sẽ đứng ra bảo vệ.
Tôi chưa bao giờ vỗ ngực rằng mình ngoan hiền như thiên thần. Chỉ vì tôi ít thị phi nên mỗi khi có chuyện gì đó nhỏ nhất mọi người cũng thêu dệt và lên án. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, mọi cảm xúc mà bất cứ ai trải qua tôi cũng có. Thế nên mọi người có quyền được giải toả, thì xin cũng để cho tôi cái quyền ấy.
Chia sẻ của Tâm Tít là để bảo vệ hạnh phúc của chính mình.
Theo Trí thức trẻ
-
Sao33 phút trướcNgày công khai mối quan hệ của couple chị em lệch 10 tuổi này chắc không còn xa nữa rồi!
-
Sao1 giờ trướcBảo Anh nói trong chương trình truyền hình rằng: "Khi yêu tôi sẽ yêu hết mình, mình sống được bao lâu đâu mà phải giữ lại".
-
Sao1 giờ trướcHành động của Kỳ Duyên trong ngày đặc biệt của Minh Triệu khiến dân mạng bàn tán.
-
Sao4 giờ trướcThông tin diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương đã chính thức là vợ chồng hợp pháp khiến nhiều người bất ngờ.
-
Sao4 giờ trướcMẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.
-
Sao20 giờ trước1 năm sau hành trình tham gia "Đạp gió" tại Trung Quốc, Chi Pu đã chia sẻ về những thay đổi của bản thân.
-
Sao20 giờ trướcKhông chỉ vóc dáng, "visual" Minh Hằng cũng thăng hạng đáng ngưỡng mộ sau gần 1 năm sinh con.
-
Sao21 giờ trướcNhiều người đẹp trong showbiz Việt gây bất ngờ cho người hâm mộ khi công khai đã có con. Bởi họ lặng lẽ trong suốt giai đoạn thai kỳ và chỉ một số ít người nổi tiếng cởi mở, công bố về "thiên thần nhỏ" ngay từ giai đoạn mang thai.
-
Sao1 ngày trướcHoa hậu Ý Nhi hiện vẫn ở Úc, nàng hậu cập nhật cuộc sống giữa tin đồn đã kết hôn.
-
Sao1 ngày trướcNhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kết quả của Nhã Phương trong một giải chạy bộ mới đây.
-
Sao1 ngày trướcHương Tràm cho biết sẽ tái xuất làng giải trí sau thời gian dài hạn chế hoạt động.