Mai Phương Thúy: “Ai nói hoa hậu là học dốt!”

Bận bịu với tư cách là một hoa hậu, Thúy thu xếp thời gian cho việc học như thế nào?

Đăng quang ngót đã được hơn 4 năm, giờ đâyhoa hậu Việt Nam 2006 – Mai Phương Thúy  đã trưởng thành lên rất nhiều,trong buổi trò chuyện cùng phóng viên cô “đối đáp” rất nhanh với những câutrả lời hết sức thông mình nhưng cũng không kém phần dí dỏm.
 

- Bận bịu với tư cách là mộthoa hậu, Thúy thu xếp thời gian cho việc học như thế nào?

Thực ra cũng không khó sắp xếplắm vì trường quốc tế là môi trường mở. Phương châm của trường mà tôi đang theohọc là “chạy” theo sinh viên chứ sinh viên không chạy theo trường lớp. Tôi cũnggiống như bao bạn sinh viên khác không phải lúc nào cũng đến lớp, nếu có thể hãytự học ở nhà.

Được cái trí nhớ của tôi khá tốtvà “stream” tôi học liên quan nhiều đến Kế toán, economics toàn là những môn cóthể “gặm” ngoài giờ học, không đòi hỏi attendance và presentations hay làm việcnhóm nhiều nên kết quả vẫn tốt (cười lớn). Cá biệt economics và kế toán có môntôi không đến lớp một buổi nào nhưng khi thi vẫn được 85-86/100 điểm.

Mai Phương Thúy: “Ai nói hoa hậu là học dốt!”
Hoa hậu Mai Phương Thúy

- Một hoa hậu đi học có gìkhác so với một sinh viên bình thường không?

Không có gì khác gì cả anh ạ! Mặcdù thật ra là gặp nhiều khó khăn hơn sinh viên bình thường. Không phải lúc nàotôi cũng đi học đầy đủ được nên khó kiếm được cho mình một người bạn thân đúngnghĩa. Bên cạnh đó, gần như những hoạt động sôi nổi của trường, tôi đều bỏ lỡtrong tiếc nuối vì công việc quá nhiều. Trong quá trình đóng phim “Âm tính” tôicũng phải xin bảo lưu kết quả mất cả 1 năm, nên việc học ít nhiều cũng bị giánđoạn.
 
- Nhưng Thúy có bị "áp lực" quá trong vấn đề học tập với các bạn khác chứ?

Dạ vâng! Nhiều bạn ngoài trườngvà ngay cả trong trường thắc mắc không biết Mai Phương Thúy có đi học không hayđã bỏ học rồi? Ngoài ra, có 2 lần tôi thi được điểm tối đa có người lại thắc mắckhông hiểu tôi có được ưu ái không, chứ đi học thì ít làm sao mà thi được điểmcao vậy! Rồi thì học bổng của tôi là do là Hoa Hậu mới đạt được, thế nhưng thựcra tôi nhận tin trúng học bổng trước khi đi thi hoa hậu. Ai nói rằng cứ hoa hậulà học dốt thì tôi khẳng định đó là một sai lầm!

Mai Phương Thúy: “Ai nói hoa hậu là học dốt!”
Trong quá trình đóng phim “Âm tính” tôi cũng phải xin bảo lưu kết quả mất cả 1 năm, nên việc học ít nhiều cũng bị gián đoạn.

- Khóa học cũng sắp kết thúcrồi, Thúy đã xác định công việc gì cho tương lai của mình chưa?

Sau khi tốt nghiệp Đại Học, tôisẽ đi làm một thời gian. Đây là khoảng thời gian tôi triển khai những dự án ấp ủcủa mình như thành lập quỹ từ thiện và đưa vào hoạt động chính thức... thử sứcvới kinh doanh và kết hợp với các công tác xã hội. Ngoài ra, tôi cũng rất yêuthời trang và cũng rất quan tâm đến chất liệu, màu sắc, kiểu dáng… biết đâu saunày tôi sẽ trở thành Nhà Thiết Kế không chừng (cười lớn).

- Nghe nói Thúy đang ngậptràn hạnh phúc trong tình yêu, Thúy có thể chia sẻ với độc giả về chàng trai"may mắn" này được chứ?

Ôi chà! nói thế nào nhỉ. Phải nóirằng, anh chàng này rất thông minh và thích lý sự, tôi rất ít khi cãi thắng đượcanh chàng này nên “nói phải củ cải, củ cải phải nghe thôi”... Bây giờ Mai PhươngThúy ngoan như con mèo con với người yêu. Thỉnh thoảng ghét thì bỏ đi , cãi nhauhoặc "cào cấu" một chút thôi (cười).

- Những buổi giận hờn, cãinhau hoặc “cào cấu” như vậy có thường xuyên xảy ra không vậy?

Cũng nhiều lắm đấy, tại vì 2 đứagiống tính nhau đều ngang bướng không ai chịu ai cả nên thường xuyên cãi nhau.Tuy nhiên tôi và anh ấy chưa bao giờ giận nhau lâu, chỉ khoảng mấy tiếng là lại“huề” (cười).

Mai Phương Thúy: “Ai nói hoa hậu là học dốt!”
Anh ấy hiện đang học tiếng Việt nhưng cũng chưa biết nhiều lắm nên mỗi lúc giận hờn tôi lại lôi tiếng Việt ra để “nói xấu” anh ấy

Anh ấy hiện đang học tiếng Việtnhưng cũng chưa biết nhiều lắm nên mỗi lúc giận hờn tôi lại lôi tiếng Việt ra để“nói xấu” anh ấy. Những lúc như vậy nhìn mặt anh chàng ngơ ngác không hiểu gì,tôi lại cảm thấy vừa buồn cười lại vừa cảm thấy tồi tội. Chính vì điều này màchúng tôi không bao giờ giận nhau quá lâu.

- Thúy và người ấy quen nhau trong hoàn cảnh nào?

Nếu nói về “cái nhìn đầu tiên”thì thật sự anh chàng này chẳng để lại ấn tượng “sâu đậm” trong tôi cả. Còn nhớlần đầu tiên tôi và anh ấy quen nhau là do đi ăn cùng nhau, và lúc đó khi đượchỏi tôi có muốn ngồi cạnh anh ấy không, tôi còn trả lời thẳng là “Không!”. Chắctại lúc đó thấy anh chàng này xấu trai quá (cười lớn).
 
Tuy nhiên sau một thời gian tìm hiểu và gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Cả tôi vàanh ấy đã hiểu nhau hơn và nhận ra có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Chínhvì thế sau đó yêu nhau lúc nào cũng không hay nữa (cười).

Mai Phương Thúy: “Ai nói hoa hậu là học dốt!”

- Thường thì hoa hậu sẽ chọncho mình 1 nửa là những ngưởi nổi tiếng hoặc đại gia, nhưng tại sao Thúy lạikhông như vậy?

Có chuyện này nữa hả! Vậy chắctôi phải về động viên anh ấy phấn đấu làm người nổi tiếng hoặc đại gia để hợp lẽđời? Tuy nhiên, tôi không nghĩ vậy đâu. Cuộc sống ai cũng vậy quan trọng và đắtgiá nhất là cảm xúc, mà cảm xúc tình yêu thì chỉ 2 người mới hiểu. Yêu thì làyêu thôi!

- Có phải do duyên số mà Thúytìm được cho mình một người yêu là người ngoại quốc không, hay là do người ViệtNam “bói” ra cũng rất khó tìm được người cao hơn Thúy, nên Thúy phải “đi tìm”cho mình một người ngoại quốc để có chiều cao tương xứng với mình?

Tôi chưa bao giờ quan trọng vềchiều cao cả, tôi quen anh ấy chỉ là do duyên số, và cũng trùng hợp một điều làanh ấy cao 1m86 nên khi đi với tôi sẽ rất đẹp đôi đấy (cười). Còn chuyện về vấnđề người ngoại quốc, tôi cũng không quan tâm nốt, nếu như có một người Việt Namkhông cao bằng tôi nhưng hiểu tôi và phù hợp với tôi thì chắc chắn là tôi sẽtiến tới với người đó rồi. Mà ý tôi nói là quá khứ nhé, còn giờ tôi đã có “ngườiấy” rồi (cười).

Mai Phương Thúy: “Ai nói hoa hậu là học dốt!”

Mà cũng cho tôi xin bật mí là anhấy đang tiến hành làm các thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam nên sẽ không còn làngười ngoại quốc 100% đâu nhé (cười lớn).

- Yêu nhau cũng đã 1 khoảngthời gian khá dài, 2 người dự định sẽ khi nào kết hôn?

Tôi thích trả lời bằng lới bàihát tôi rất yêu thích: “When the days come easy and the moments pass slow, andeach road leads you where  you want to go!” của Rascal Flatt.
 
- Xin cảm ơn Thúy về buổi trò chuyện ngày hôm nay.

Theo Gia Hoàng
VnMedia



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.