- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhìn món quà Valentine bạn gái tặng mà tôi sợ đến tái mặt
Lần đầu tiên trong đời tôi được tặng quà nên rất hồi hộp, không hiểu bạn gái tặng mình cái gì đây?
- Về ra mắt, mẹ chồng tương lai chỉ mời cơm với rau luộc, tôi uất ức định bỏ về rồi phải cuống quýt xin lỗi
- Gửi mẹ chồng 2 triệu sắm đồ cúng Rằm tháng giêng nhưng bà mua đúng cái bánh chưng, tôi thắc mắc bà liền đưa lại tờ hoá đơn lạ
- Ngày cưới, chúng tôi tặng em chồng 20 cây vàng, thế nhưng sau đó em rể mang trả lại, lý do đưa ra làm vợ chồng tôi hoang mang
Tâm là bạn gái của tôi, chúng tôi yêu nhau đến nay vừa tròn 2 tháng. Tuy là người yêu của nhau thật đấy nhưng tôi chưa hiểu nhiều về con người của cô ấy.
Tôi thấy Tâm là người con gái quá dễ dãi, mới yêu nhau được 3 ngày, rủ đi nhà nghỉ cô ấy đã đồng ý ngay lập tức. Trong quá trình quan hệ, tôi thấy cô ấy rất chủ động và hiểu biết, như thể tôi là người thứ n của Tâm vậy.
Tôi xác định chỉ yêu chơi bời chứ chắc chắn không định lấy Tâm làm vợ. Thế nên trong lúc quan hệ tôi luôn dùng biện pháp rất cẩn thận để tránh xảy ra sự việc không mong muốn.
Vào ngày lễ tình yêu, không muốn bạn gái buồn, tôi cũng học đòi những người đàn ông khác, mua hoa và socola tặng cho Tâm. Cô ấy vui lắm và còn hỏi bao giờ sẽ ngỏ lời cầu hôn? Tôi bảo cứ yêu nhau đi, chuyện cưới xin thì để từ từ. Bởi công việc của tôi chưa đâu vào đâu, nhà đang phải đi thuê, cưới về làm khổ nhau à?
Nghe tôi nói vậy, Tâm buồn rõ rệt rồi lấy ra từ trong túi một hộp quà được bọc rất cẩn thận ra tặng tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi được tặng quà nên rất hồi hộp, không hiểu bạn gái tặng tôi cái gì đây?
Bên trong không có quà cáp gì mà là một tờ giấy siêu âm, không hiểu dụng ý của Tâm là gì? Cô ấy bảo ngày lễ tình yêu không biết tặng tôi thứ gì, chỉ biết tặng tôi đứa con trong bụng. Tôi hoảng loạn với món quà của bạn gái tặng, liệu đây có phải con của tôi không?
Cô ấy nổi khùng lên mắng mỏ tôi là kẻ sở khanh, ăn ngủ chán với người ta rồi giờ không chịu nhận trách nhiệm, lại nghi ngờ linh tinh. Tôi bảo cứ sinh con ra, nếu xét nghiệm ADN đứa trẻ là con tôi thì sẽ cưới.
Thế nhưng Tâm bắt tôi phải cưới luôn, cô ấy rất sợ bị mang tiếng không chồng mà chửa. Bố cô ấy cũng rất khó tính, nếu biết chuyện chưa cưới mà đã có bầu ông ấy sẽ đuổi khỏi nhà.
Tôi thật sự không muốn cưới Tâm làm vợ một chút nào. Tôi không biết phải làm sao đây? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự6 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự10 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự2 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.