- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị vứt bỏ lúc bụng mang dạ chửa, tôi có nên chi ra 20 triệu để thuê chính bố đứa trẻ làm đám cưới giả?
Tôi và anh yêu nhau được 1 năm. Anh tâm lý, rất mực yêu chiều chăm sóc tôi. Hai đứa xác định sẽ tổ chức đám cưới nên đã dọn về ở với nhau được 2 tháng.
Trước đó, anh đã từng chia tay người yêu 8 năm. Hai người không có nhiều thời gian dành cho nhau vì công việc bận. Nói vậy để các bạn hình dung, tôi đến với anh khi anh đã độc thân, hoàn toàn không phải là kẻ thứ ba.
Vì xác định tình cảm lâu dài nên tôi dẫn anh về ra mắt họ hàng, bố mẹ. Trước mặt bố mẹ, anh tỏ ra lễ phép, chu đáo khiến bố mẹ tôi rất hài lòng. Duy nhất, tình đầu sâu đậm trong quá khứ của anh khiến bố mẹ tôi lo lắng.
Tuy nhiên, thấy tôi hạnh phúc trong tình yêu, bố
mẹ cũng không muốn cấm cản. Những dịp nhà tôi có giỗ, anh đều về quê
cùng tôi. Nhưng đến lần giỗ ông nội tôi tuần trước, anh mất việc, nên
không có tâm trí để đi chơi.
Tôi động viên anh, nói anh cố gắng tạm gác mọi thứ 3 ngày để về quê tôi chơi cho thoải mái đầu óc. Sau đó, cố gắng tìm việc khác là được. Thấy ý kiến của tôi hợp lý, anh và tôi lên xe về.
Bằng linh cảm của người phụ nữ, tôi thấy lần này anh không mặn mà. Anh xuống nhà tôi được nửa ngày, không nói chuyện với bất kì ai, ăn xong bữa cơm vội vàng xin phép lên Hà Nội trước. Tôi bẽ mặt trước mọi người để níu anh lại, nhưng anh từ chối. Cách hành xử bất ngờ của anh làm tôi thẫn thờ như cái bóng. Mẹ tôi nhìn con gái, chỉ biết lén tiếng thở dài rồi động viên tôi.
Khi tôi quay về Hà Nội, anh nói em gái
chuẩn bị lên Hà Nội ở cùng. Vì em gái khó tính, nên tôi sống cùng bất
tiện, anh tạm thời dọn ra thuê nhà riêng khác. Khi em gái lấy chứng chỉ,
về quê, anh có thể về ở cùng tôi như trước. Vì nể em chồng tương lai
nên tôi đồng ý rút êm.
Thế nhưng sau đó, anh cũng "rút êm" khỏi cuộc đời tôi. Các cuộc đi chơi, điện thoại thưa dần, cũng không thấy anh hằng ngày đưa đón tôi đi làm như trước khi anh chuyển đi đã hứa hẹn. Tôi cố gắng thông cảm với anh, nghĩ rằng thời gian này, anh phải lo cho em gái nên tôi không trách móc gì mà tiếp tục chờ đợi.
Rồi tôi phát hiện mình có thai. Tôi nghĩ chắc anh rất vui khi nhận được tin, vội lao tới và ôm hôn tôi. Không kìm nổi sung sướng, tôi lập tức gọi điện báo tin cho anh. Nhưng không ngờ, anh dửng dưng một cách tàn nhẫn, anh thừa nhận đã dọn về sống cùng người yêu cũ, liên tục hối thúc tôi bỏ con, trước khi đứa bé lớn vượt quá tầm can thiệp của bác sĩ.
Người tôi đã từng trao sự trinh trắng của mình, trao tình yêu thương yêu cầu tôi phải bỏ ra 20 triệu để trả làm chú rể giả. (Ảnh minh họa)
Bài
học từ những người phụ nữ vô sinh khiến tôi bằng mọi giá giữ lại cốt
nhục của mình. Nhưng, tôi không thể vác bụng bầu về quê. Tôi là niềm tự
hào của gia đình, tôi không thể làm bố mẹ thất vọng.
Hơn nữa, bố mẹ tôi không thể sống nổi trước dư luận khắc nghiệt ở quê – không chồng mà có con. Tôi xin anh hãy vì tình nghĩa mấy năm qua với tôi, về quê tôi làm đám cưới, không đăng kí kết hôn, rồi tôi sẽ giải phóng cho anh ngay lập tức.
Anh đồng ý lời đề nghị của tôi, với điều kiện là tôi sẽ trả cho anh 20 triệu tiền công. Từng câu từng chữ của anh khiến tôi ghê tởm, người đầu gối tay ấp, người tôi yêu thương thật sự khốn nạn như thế này sao? Đứa con trong bụng đang ngày càng lớn dần, tôi nên làm thế nào cho phải? Tôi có nên bỏ tiền thuê anh cưới? Liệu có giải pháp nào khác tốt hơn cho tôi không?
Theo Helino
-
Tâm sự0 phút trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự4 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự4 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự4 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự12 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự21 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?