- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ nói không có tiền và chấp nhận cảnh thuê trọ bạc mặt, vậy mà sau lưng tôi, cô ấy dám quyết một chuyện tày đình
Sợ sau này vợ chồng tôi không sống được với nhau nên bố mẹ không cho vợ tôi đứng tên sổ đỏ.
- Vừa biết được chồng tương lai mua ô tô mới, tôi trả lại giấy đăng ký kết hôn và yêu cầu hủy đám cưới
- Sau hơn 30 cuộc hẹn hò, cuối cùng tôi cũng kết hôn, nhưng thói quen của mẹ chồng tương lai khiến tôi thấy mình rất sai lầm
- Tôi sắp kết hôn nhưng bố lại không đồng ý cho cô dâu chú rể bái gia tiên, bí mật chôn giấu mấy chục năm ông tiết lộ khiến tôi rơi vào bế tắc
Tôi mới kết hôn được nửa năm, hiện tại vợ đang mang bầu 3 tháng. Trước khi lập gia đình, tôi được bố mẹ cho một mảnh đất, sau này có tiền thì xây nhà để ở. Lúc đó còn độc thân nên mảnh đất đứng tên tôi.
Sau này khi về chung một nhà, vợ có đề nghị cho cô ấy đứng tên cùng trong sổ đỏ. Nhưng vì bố mẹ tôi khó tính, lại lo xa nên ông bà không đồng ý. Lúc mới cưới, chúng tôi được hai bên gia đình cho 100 triệu làm vốn. Gần đây, tôi đến hạn rút sổ tiết kiệm được thêm 200 triệu, định bụng sẽ hỏi vợ xem cô ấy có để dành được nhiều không. Nếu có thì góp vào để xây một căn nhà. Dù sao hiện tại, chúng tôi cũng đang phải thuê trọ, vừa tốn kém lại không thoải mái.
Thấy tôi nhắc đến chuyện góp tiền xây nhà, vợ chối phăng. Cô ấy bảo mấy năm đi làm đều gửi tiền cho bố mẹ ở nhà mua sắm đồ đạc, bây giờ chẳng còn đồng nào. Nghe vợ nói vậy, tôi cũng không thắc mắc thêm nữa. Vậy mà hôm vừa rồi sang ăn tân gia nhà em vợ, tôi mới biết một chuyện động trời.
Hôm ấy mọi người ai cũng vui, em rể uống quá chén nên buột miệng cảm ơn tôi: “Vợ chồng em làm được cái nhà này có công của anh chị nhiều lắm. Nếu không có 400 triệu của anh chị, chắc em chỉ xây cái nhà nhỏ thôi”.
Tôi nghe đến đó mà rụng rời. Tối ấy về nhà, hỏi một hồi vợ mới chịu nhận. Cô ấy bảo vì không có tên trong mảnh đất nên không muốn góp tiền xây nhà. Sau này nếu vợ chồng không ở với nhau, chắc gì tôi đã chia tài sản cho cô ấy.
Thật sự vợ tôi quá cạn nghĩ. Đất là của bố mẹ cho nên tôi không muốn làm phật ý ông bà. Hơn nữa vợ tôi chẳng bỏ đồng tiền nào để mua mảnh đất, không đứng tên thì có gì là sai đâu? Càng nghĩ tôi càng thấy bực mình, tiền thì đã cho em vợ vay và không biết bao giờ mới lấy được. Theo mọi người, tôi nên xử lý chuyện này thế nào đây?
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự9 giờ trướcMột lần con để quên điện thoại ở nhà, tò mò mở ra tôi phát hiện clip sex của chính con mình. Tôi rất sốc, không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này
-
Tâm sự10 giờ trướcVợ chồng sống với nhau không thể tránh khỏi những chuyện cãi vã. Tôi nghĩ rằng đó là chuyện của 2 vợ chồng và sẽ tự giải quyết. Nhưng lúc nào mẹ chồng cũng can thiệp, bênh con trai bất chấp mọi lý lẽ, đay nghiến con dâu bằng những từ cay nghiệt nhất.
-
Tâm sự20 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự1 ngày trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…