- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng giàu, bị bỏ sex cả tháng
Anh ngủ với rất nhiều cô nhưng cả tháng anh không màng tới vợ.
Lấy chồng giàu, chị tưởng mình sẽ được hạnh phúc viên mãn nhưng đúng là ở đời, chẳng ai nắm tay được cả ngày. Có tiền, chị từng mơ lấy được người chồng như thế và cuối cùng chị đã thỏa. Chị cũng từng nghĩ, chỉ cần có tiền là hạnh phúc, là vui vẻ, được ăn mặc như bà hoàng, được có xe hơi nhà lầu, được người khác nể trọng, thế là quá đủ. Nhưng rồi, khi có được những thứ đó, chị lại thấy, cuộc sống không phải như thế đã là hạnh phúc.
Sex, chị đã từng nghĩ điều đó không quan trọng. Khi có tiền chị cần làm gì thì làm, nhưng không, bởi chị yêu chồng chị. Đàn ông có thể làm ‘chuyện ấy’ với người mà họ không yêu nhưng đàn bà thì khác. Họ cần ân ái với chồng và cần những cử chỉ vuốt ve, âu yếm của chồng hơn bao giờ hết.
Nhưng, người lắm tiền hay sinh tật, họ thường vung tiền vào những việc dù là người khác thấy không cần thiết. Đặc biệt, thời nay, đàn ông lắm tiền bị gái theo rất nhiều. Họ sẵn sàng câu kéo người đàn ông đó về phía họ, dù là tình một đêm, dù là ngoại tình, không có danh phận cũng được, chỉ cần có tiền là đủ.
Và chồng tôi cũng là một trong những người như vậy. Có tiền, anh tha hồ lao vào chơi bời, anh lấy tôi về để cho có. Sau một thời gian ngắn ân cần với vợ, anh sinh tính đổi nết, suốt ngày bận công tác nhưng thực chất là anh đi chơi với bồ. Tôi biết chuyện cũng không thể thay đổi được gì, đành là ngơ. Vì giờ đây, cuộc sống của tôi phụ thuộc vào chồng, tôi nhục nhã vì chữ tiền, bởi nếu tôi gây hấn, có thể anh sẽ bỏ tôi để rước người khác về nhà. Vợ với anh không thiếu, nhưng một người vợ biết điều thì hơi khó. Thế nên, tôi phải tập cách làm người vợ biết điều dù tôi biết mình chỉ sống với anh như một cái bóng.
Nhiều lần, tôi cố tạo không khí, cảm giác khác lạ trong phòng ngủ để đợi anh về, rồi mặc những bộ quần áo khêu gợi để khiến anh cảm thấy hứng thú. Nhưng, anh chỉ ôm ấp, hôn hít qua quýt rồi cũng lăn ra ngủ vì mệt. Có lẽ, anh đã dành hết sức lực cho bồ rồi nên vợ anh không còn thiết nữa. Anh lại bỏ tôi nằm trơ, lòng buồn vô hạn. Tôi không nghĩ rằng, sự thờ ơ của anh lại khiến tôi tổn thương ghê gớm vậy. Thật lòng, tôi đau khổ lắm, tôi chán nản vì có chồng mà cũng như không. Nhưng ngoại tình thì không thể vì một khi chồng tôi phát hiện thì tôi chỉ còn nước ra khỏi nhà. Anh có tiền, anh cho tôi sung sướng, thế nên tôi phải là người vợ đoan chính. Còn anh, trăm cô tôi cũng không được mở lời.
Giờ tôi mới hiểu, giàu có chẳng để làm gì nếu như tôi. Tôi chỉ mang cái mác làm vợ anh, còn mọi thứ, tôi nào có gì. Anh bỏ tôi, không ‘chăn gối’ bao nhiêu ngày khiến tôi thèm khát mà cũng không dám léng phéng với ai. Trong khi anh thỏa mãn hết với người này người nọ. Tôi rót nước mắt khi nghĩ về phận mình. Một tháng anh không màng tới tôi, không nói một lời nhẹ nhàng nào với tôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi không biết mình sẽ thế nào đây!
Chẳng lẽ tôi phải rời bỏ vị trí này, nhưng nếu sống một cuộc sống khó khăn hơn, tôi sợ mình không chịu đựng nổi. Nhiều lúc nằm một mình đợi chồng đến nửa đêm mà tôi xót cho phận mình. Tình dục ư, tôi lâu nay chưa từng được anh trao cho chuyện ấy. Nghĩ tới việc những cặp vợ chồng khác hạnh phúc trong đêm, ôm ấp nhau nói lời yêu thương mà tôi nghẹn ngào. Tôi đau khổ và mệt mỏi vô cùng, chẳng biết phải làm thế nào, thật tình tôi chán nản lắm. Giàu có mà thé này sao?
-
Tâm sự3 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự5 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự8 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự8 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự11 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự15 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự2 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự2 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.