Chồng qua đời được một tháng, trước cổng nhà tôi bất ngờ xuất hiện một đứa bé đỏ hỏn khiến cả khu phố náo loạn

Vì đứa bé đặt trước cửa nhà nên tôi rất muốn tìm hiểu lai lịch của đứa nhỏ thế nào nên đã giữ lại chăm sóc.

Vợ chồng tôi từng có một cuộc sống hạnh phúc, kinh tế khá giả, thế nhưng một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra đã làm tan nát gia đình tôi. Sau một tuần điều trị trong bệnh viện, chồng tôi không qua khỏi và ra đi mãi mãi.

Chồng mất quá đột ngột làm mẹ con tôi đau đớn khôn nguôi đêm nào tôi cũng khóc thương nhớ chồng. Các con thì ít nói và khóc gọi bố nhiều hơn. Tôi hoang mang không biết làm thế nào để mấy mẹ con vượt qua được cú sốc quá lớn này nữa?

Sau khi chồng mất được khoảng một tháng, bất ngờ trước cửa nhà tôi có một đứa bé đỏ hỏn, dường như là mới sinh được vài ngày. Tôi và bà con trong khu phố rất bất ngờ, không hiểu con ai mà để ở đây nữa?

Vì đứa bé đặt trước cửa nhà nên tôi rất muốn tìm hiểu lai lịch của đứa nhỏ thế nào nên đã giữ lại chăm sóc.

Đến ngày thứ 2 thì bất ngờ có số lạ gọi điện cho tôi nói là hãy nuôi giúp đứa nhỏ. Đó chính là con của chồng tôi. Tôi không tin nhưng cô ấy nói là đã qua lại với chồng tôi ba năm nay. Cô ta còn khẳng định biết rất nhiều về tôi.

Chồng qua đời được một tháng, trước cổng nhà tôi bất ngờ xuất hiện một đứa bé đỏ hỏn khiến cả khu phố náo loạn-1

Ảnh minh họa

Chồng tôi đã mua nhà riêng cho cô ta và hai người sống với nhau như vợ chồng. Những lần chồng tôi nói đi công tác là đến nhà cô gái đó sống. Chồng tôi còn bảo là gia đình không hạnh phúc, chỉ yêu thương mỗi cô gái ấy thôi. Không ngờ chồng lại đối xử tồi tệ với mẹ con tôi đến vậy, tôi hận chồng.

Sau khi chồng tôi mất, cô ta không có việc làm, không có tiền nên chẳng thể nuôi con được. Chỉ biết mang con đến nhờ tôi nuôi giúp.

Tôi yêu cầu cô ta đến mang con về, tôi không đủ rộng lượng để nuôi con cho nhân tình của chồng. Nhưng cô ta nói nếu tôi không cưu mang đứa trẻ thì cô ấy cũng bỏ mặc, bởi bản thân đang không có cái ăn, sao có thể nuôi thêm một đứa bé.

Nói xong cô ta tắt máy, gọi lại tôi không thể liên lạc được và tôi cũng chẳng biết cô gái đó là ai. Nếu tôi mang đứa trẻ này cho người ta thì quá tội nghiệp, vì dù sao đó cũng có chung máu mủ với con của tôi.

Nhưng 2 con tôi còn nhỏ đang phải nhờ bà ngoại chăm sóc. Mẹ tôi không đồng ý cho đứa bé ở lại nhà, tôi thật không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

 

Theo Công lý & xã hội

Xem link gốc Ẩn link gốc https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/chong-qua-doi-duoc-mot-thang-truoc-cong-nha-toi-bat-ngo-xuat-hien-mot-dua-be-do-hon-khien-ca-khu-pho-nao-loan-94118.html

nhân tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.