- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng thất nghiệp cả năm, đột ngột đưa cho vợ 200 triệu gửi ngân hàng, để rồi khi biết được nguồn gốc số tiền, tôi uất ức tột độ
Không hiểu sao, tôi lại lấy phải người chồng tiểu nhân, hèn hạ đến thế?
Một năm nay chồng tôi không có việc làm, chỉ ở nhà cơm nước, đưa đón con đi học và tụ tập với đám bạn rượu. Lương của tôi 7 triệu phải nuôi cả gia đình, mệt mỏi vô cùng nhưng tôi vẫn phải gắng gượng.
Tôi đã khuyên bảo chồng nên đi kiếm việc gì đó để làm tạm cũng được nhưng anh không chịu. Lần nào cũng nói nghỉ ngơi vài tháng, khi nào công ty gọi sẽ đi làm tiếp. Nhiều lúc còn cáu giận mắng vợ những từ rất khó nghe. Chán quá tôi chẳng muốn nói nữa để gia đình được yên ổn.
Ngày hôm qua, chồng bất ngờ mang túi tiền, 200 triệu về cho tôi và bảo gửi ngân hàng. Chồng ở nhà suốt, lấy đâu ra nhiều tiền thế? Đến khi chồng bảo công ty trợ cấp thất nghiệp thì tôi dù thắc mắc lắm song vẫn cầm tiền cất đi.
Nửa đêm hôm qua, bất ngờ có số điện thoại lạ gọi, vừa nghe thấy giọng bạn trai cũ tên H, tôi liền tắt đi, sợ chồng ghen tuông linh tinh thì khổ. Thế nhưng anh ấy bảo tôi cứ nghe đi xem người ta muốn nói gì?
Được phép của chồng, tôi đã nghe cuộc gọi thứ 3 của H. Tôi muối mặt khi biết số tiền lúc tối chồng đưa cho vợ là của bạn trai cũ tôi. Anh ta bảo thương vợ chồng tôi nghèo khó nên hỗ trợ chút ít, mong tôi dùng nó để lo cho gia đình.
H là người đàn ông rất tính toán, ki bo, không bao giờ có lòng tốt cho tôi số tiền lớn thế? Tôi ép anh ta nói thật nếu không thì sẽ trả. H không nói mà tắt máy ngay, tôi quay qua chất vấn chồng.
Cuối cùng chồng tôi cũng chịu nói thật, anh bảo không lo được tương lai cho 3 mẹ con nên nhường tôi cho H, anh ta sẽ cho một cuộc sống giàu sang. Tức chồng đến uất nghẹn, tôi chán nản nằm vật ra giường. Sao tôi lại lấy phải người chồng tiểu nhân đến thế chứ?
Tôi bảo nhiều lần H gọi điện dụ dỗ vợ vào nhà nghỉ với hắn, thế nhưng tôi cự tuyệt chặn số. Vậy mà giờ chỉ mất có 200 triệu mà chồng lại dễ dàng bán đứng vợ cho người đàn ông ấy. Chồng bảo chấp nhận cho vợ vào nhà nghỉ với H để đổi lấy số tiền đó.
Tôi trợn trừng mắt mũi giáng cho chồng một cái tát rất mạnh để anh ấy sáng mắt ra. Chẳng hiểu sao tôi lại yêu thương phải những người đàn ông tiểu nhân, coi tiền hơn nhân phẩm người phụ nữ.
Theo mọi người tôi có nên gắn bó cả đời với người chồng có suy nghĩ hèn hạ này không?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự11 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự21 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự23 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.