- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng thường xuyên về nhà muộn, vợ âm thầm theo dõi thì sốc nặng khi biết lý do
Trước mặt tôi, chồng chỉ lặng lẽ nói lời xin lỗi. Anh nói bản thân cũng rất hối hận với những việc mình đã làm.
Vợ chồng tôi kết hôn gần 5 năm nhưng thuộc diện hiếm muộn nên mãi mới có con nhờ làm thụ tinh trong ống nghiệm. Trước đây, tôi cũng đi làm văn phòng nhưng từ khi có bầu, nghén nặng, tôi phải xin nghỉ hẳn từ tháng thứ 3. Đến nay cũng ở nhà được gần 4 tháng để dưỡng thai. Một mình chồng lo kinh tế trong gia đình, dù thu nhập của anh cũng không cao.
Suốt những năm qua, dù phải sống tằn tiện để dành tiền đi "tìm con" nhưng vợ chồng tôi vẫn thương yêu nhau, chưa khi nào chồng trách móc, nặng lời với tôi. Anh luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi và giành làm hết việc nhà để tôi có thời gian nghỉ ngơi khi mang thai. Nhiều lúc tôi thầm cảm ơn anh rất nhiều và luôn tự nhủ sẽ cố gắng vun đắp hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, khoảng 2 tháng gần đây, chồng tôi thay đổi rất nhiều, anh thường xuyên về nhà muộn, thậm chí gần sáng mới về. Lúc thì anh lấy lý do công ty nhiều việc phải ở lại tăng ca; khi lại đi tiếp đối tác cùng sếp hoặc có lần là lý do rất khó hiểu như hỏng xe nhưng cũng mất cả buổi tối để chờ sửa.
Thời gian gặp nhau của hai vợ chồng đã ít, chồng còn ít nói chuyện, quan tâm đến tôi như trước. Hôm nào về nhà anh cũng tỏ ra mệt mỏi, hỏi han vợ qua loa rồi lên giường đi ngủ.
Không những thế, anh dần có thói quen ôm khư khư điện thoại, mật khẩu máy cũng đã được đổi từ khi nào. Điều này khiến tôi dấy lên nghi ngờ, chồng đang làm điều gì mờ ám không muốn cho vợ biết. Và suy nghĩ duy nhất trong tôi khi ấy chính là chồng ngoại tình, có người phụ nữ khác bên ngoài.
Suy nghĩ ấy khiến tôi rất khó chịu. Nhiều lần tôi hỏi về sự khác lạ của chồng thì chỉ nhận được thái độ mệt mỏi cùng câu nói khuyên tôi đừng suy nghĩ linh tinh, ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.
Nhưng là vợ, làm sao tôi có thể không suy nghĩ khi thấy chồng mình thay đổi như vậy. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định theo dõi chồng xem rốt cuộc anh đi đâu, làm gì, với ai sau mỗi giờ tan làm.
Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên, tôi đã phát hiện ra điều bất thường là dù tôi "canh" từ chiều đến tối ở trước cửa công ty chồng nhưng không hề thấy anh dắt xe ra về trong khi cả công ty chỉ có lối ra duy nhất đó.
Bốc máy gọi chồng, anh nói đang tăng ca nhưng tôi lại nghe thấy có tiếng chạy xe ngoài đường. Để làm rõ sự nghi ngờ, tôi vào hẳn công ty chồng với lý do mang đồ ăn cho anh thì choáng váng khi được bảo vệ thông báo, chồng tôi đã nghỉ việc từ vài tháng trước. Hay nói chính xác là bị cho thôi việc vì dính vào bê bối nợ nần, chủ nợ đến tận công ty tìm.
Quá sốc trước sự thật về chồng, chân tay tôi bủn rủn không đứng vững. Suốt dọc đường về, tôi cứ chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Từ khi nào chồng tôi lại chơi bời đến mức nợ nần như thế và suốt mấy tháng qua, anh đã đi đâu khi luôn lấy mác vẫn đang đi làm bình thường.
Cũng vì mải nghĩ ngợi linh tinh, tôi không cẩn thận đã va phải người đi phía trước. Cú ngã không mạnh nhưng khiến bụng tôi đập xuống đường. Vì lo cho sự an toàn của em bé trong bụng, tôi được người xung quanh hỗ trợ gọi xe đưa đi bệnh viện. Trong cơn hoảng loạn, tôi bấm máy gọi chồng và anh có mặt sau đó trong bộ đồ chạy xe công nghệ.
Dù kết quả kiểm tra đứa con may mắn không sao nhưng khi nhìn thấy chồng, tôi ấm ức đến mức bật khóc. Tôi gào lên tra khảo chồng chuyện chơi bời, nợ nần rồi nói dối vợ suốt thời gian qua. Tôi nhiếc móc anh sống không có trách nhiệm, đẩy mẹ con tôi vào hoàn cảnh éo le như thế này.
Trước mặt tôi, chồng chỉ lặng lẽ nói lời xin lỗi. Anh nói bản thân cũng rất hối hận với những việc mình đã làm. Cũng vì mong kiếm tiền nhanh để có chi phí lo cho vợ sinh nở và có cuộc sống tốt hơn, anh đã tin lời kẻ xấu dụ dỗ cá cược vào trò đỏ đen và giờ phải trả cái giá quá đắt.
Chồng nói, anh cũng sốc khi biết con số nợ lên đến vài trăm triệu, nhưng vì tôi đang mang thai, anh không muốn tôi phải chịu cú sốc lớn nên chọn cách giữ bí mật. Một mình gánh hậu quả, chạy xe từ sáng đến đêm để mong có tiền trả nợ tiền lãi và đưa vợ chi tiêu, ăn uống tẩm bổ.
Thật sự, khi ở những tháng cuối thai kỳ lại phát hiện chồng nợ nần chồng chất, mất việc phải đi chạy xe ôm kiếm từng đồng, tôi không thể nào bình tĩnh để thông cảm cho anh được. Nếu chồng thương tôi, biết nghĩ cho gia đình, anh ta đã không chơi bời, đẩy gia đình vào bước đường này.
Bố mẹ hai bên ở quê đều đã già lại có bệnh trong người, nếu biết hoàn cảnh gia đình tôi hiện tại, ông bà sẽ ra sao? Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi bế tắc này đây?
Theo GĐ&XH
-
Tâm sự9 giờ trướcTỉnh giấc giữa đêm không thấy chồng đâu, tôi mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới tìm thì bất ngờ nghe được cuộc điện thoại, nội dung khiến tôi đứng hình.
-
Tâm sự16 giờ trướcNhiều năm lấy chồng, tôi trải qua cuộc sống chán nản, mệt mỏi và cô độc nhưng không ai thấu hiểu.
-
Tâm sự17 giờ trướcVậy mà chỉ vì thích sống hưởng thụ bản năng, thích đua đòi ăn diện nhưng không muốn bỏ sức lao động nên cuối cùng cô phải trả giá đắt cho sự lựa chọn làm 'gái bao' của mình.
-
Tâm sự23 giờ trướcCác đồng nghiệp khác giới của tôi, hễ tôi khen là chồng tôi tìm mọi cách chê bai, nói xấu. Sống với chồng, tôi ít nhiều cũng bị nhiễm cách nhìn tiêu cực của anh ấy. Đến lúc tôi giật mình thấy không thể tiếp tục cách sống tiêu cực đó nữa
-
Tâm sự23 giờ trướcTrong mắt mọi người và các con, chồng tôi là người sống mẫu mực, thương yêu vợ con. Ấy vậy mà anh ấy Email nhầm cho tôi bức thứ định gửi bồ nhí với lời lẽ hết sức nhạy cảm, nói rằng cô ta làm tình giỏi khiến anh ấy lúc nào cũng nhớ...
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết mình đã sai ở đâu hay ngay từ đầu, khi tôi cãi lời bố mẹ để bước vào cuộc hôn nhân này đã là một sai lầm của cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ pha đi chợ “sáng tạo” của chị dâu mà bữa tối cả nhà đành kéo nhau ra ngoài ăn hàng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi mất niềm tin vào tình yêu, nhưng sự ấm áp, theo đuổi cuồng nhiệt của cậu ấy lại khiến tôi rung động.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đau khổ nếu cứ kéo dài tình yêu đơn phương này tôi sẽ không làm được việc gì, tôi đã có ý định nghỉ việc nhưng lại không làm được, vì sợ không có cơ hội nhìn thấy sếp hàng ngày. Tôi đang rối như tơ vò, không biết phải làm sao cho phải nữa bây giờ?
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh là mối tình đầu mà tôi tưởng rằng sẽ đi cùng nhau mãi mãi, thế nhưng càng lúc tôi càng cảm nhận được sự khác biệt. Anh thích tự mình quyết định tất cả, có phần gia trưởng, còn tôi lại thích tự do.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐứng trước gương, tôi hỏi người đàn bà đối diện có thấy mình tội nghiệp không? Kết quả của 4 năm yêu, 8 năm hôn nhân sao chỉ còn gương mặt khô khốc, ánh mắt vô hồn?
-
Tâm sự2 ngày trướcTất cả chỉ vì nông nổi, nóng vội thực hiện mong muốn của mình mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp chỉ vì tham tiền phải chấp nhận làm 'trai bao' cho người đàn bà hơn mình gần 20 tuổi như vậy.