- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang mệt mà vẫn gắng gượng “chiều chồng”, nào ngờ vừa xong việc, anh bật đèn rồi mặc áo vào bỏ đi
Trước khi đi, anh còn ném lại một câu khiến tôi tự ái vô cùng.
Trước khi đi, anh còn ném lại một câu khiến tôi tự ái vô cùng.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm rồi, năm nay tôi mới có 28 tuổi, đã có 2 con, hiện đang làm việc cho công ty nước ngoài. Còn chồng có công ty riêng đang làm ăn rất tốt.
Cuộc sống của vợ chồng tôi là mơ ước của rất nhiều người phụ nữ. Chồng thì kiếm tiền giỏi, tuy hơi lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai. Biết chồng là mẫu người có nhiều phụ nữ theo đuổi nhưng tôi luôn tự tin vào bản thân.
Một người vợ tự tin biết vun vén gia đình, khéo léo trong công việc và đối nội đối ngoại rất tốt. Vì những điểm đó nên tôi luôn cho rằng chồng sẽ chẳng bao giờ tìm được người đàn bà khác hơn để mà yêu.
Cuộc sống của vợ chồng tôi là mơ ước của rất nhiều người. (Ảnh minh họa)
3 tháng nay do công việc ở công ty quá nhiều, nên mỗi khi trở về nhà tôi luôn trong tâm trạng căng thẳng mệt mỏi, cứ nằm lên giường là ngủ một mạch đến sáng. Mỗi lần chồng đòi hỏi chuyện quan hệ tôi toàn kêu mệt mỏi hay đến ngày đèn đỏ.
Khi không từ chối được nữa thì tôi để mặc anh tự cởi quần áo cho vợ, tự sướng một mình còn tôi cứ lăn ra ngủ ngon lành.
Một hôm chồng thủ thỉ vào tai vợ chỉ ước được trở về cái thời mới yêu nhau, chồng bảo ngày ấy tôi mãnh liệt và rất sung sức còn bây giờ thì nhàm chán tẻ nhạt, có làm cũng không còn hứng thú.
Tôi chỉ cười bảo để khi nào vợ xong dự án này sẽ chiều chồng, chứ dạo này chuyện công việc và con cái mệt lắm không còn đủ sức phục vụ.
Nói xong vừa chuẩn bị nhắm mắt ngủ chồng đã lôi dậy bắt tôi phải làm chuyện ấy. Nhưng vì quá mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng tôi chỉ cố chiều chồng để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ không mặn mà gì.
Tôi toàn kêu mệt mỏi hay đến ngày đèn đỏ. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ vừa quan hệ xong chồng ném vào tôi một câu: "Thái độ của em coi anh như là kẻ bệnh hoạn dâm đãng, vợ chồng làm chuyện chăn gối mà em cảm thấy áp lực như đang bị tra tấn. Nếu vợ không muốn thì chồng cũng không ép buộc phải quan hệ tình dục nữa".
Nói rồi chồng mặc quần áo vào và ra ngoài lái ô tô đi giữa nửa đêm. Vì sĩ diện và giận chồng tôi không níu kéo anh ấy lại mà cứ để mặc muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi tỉnh táo lại tôi giật mình khi nghĩ đến việc chồng muốn tìm cảm giác mạnh với người đàn bà khác thì tôi rùng mình hối hận vô cùng.
Vợ chồng yêu nhau là thế, chỉ vì tôi không phục vụ được anh mà sẵn sàng xé rào ngay trước mặt để giải quyết vấn đề sinh lý?
Hiện tại tôi vẫn còn trẻ có thể đáp ứng nhu cầu của chồng, nhưng khoảng vài năm nữa sức khỏe yếu đi thì tôi mất chồng sao? Mọi người ơi tôi phải làm sao để kéo chồng về với mình đây?
Theo Helino
-
Tâm sự23 phút trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự10 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự11 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.