- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Em chồng lấy vợ, vợ chồng tôi mừng cưới 20 triệu, hôm sau mẹ chồng đến đập cửa rồi ném cho chúng tôi một tờ giấy
Hôm đám cưới, vợ chồng tôi đã tặng em chồng một chiếc phong bì 20 triệu, nhưng nhìn cậu ấy hình như không vui lắm. Ngày hôm sau, mẹ chồng đi tới đập cửa nhà rồi nhìn tôi với vẻ mặt rất tức giận.
- Mẹ chồng luôn đứng về phía tôi, một hôm mua thức ăn về nghe lén bà và em chồng nói chuyện, lúc này tôi mới hiểu
- Em chồng hỗn láo mắng chị dâu: "Chuột sa chĩnh gạo còn to tiếng", ai ngờ một nhân vật quyền lực từ từ xuất hiện đằng sau chứng kiến rồi ra phán quyết cực gắt
- Tôi ngủ đến 11 giờ trưa mới dậy ăn cơm, em chồng thấy nên mỉa mai, nào ngờ bố chồng nói 5 từ làm em ấy ôm mặt khóc
Tôi và chồng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc của một người bạn. Chồng tôi, anh ấy là anh họ của bạn thân tôi. Tôi nhớ lúc đó chúng tôi mới gặp nhau nhưng lại có cảm giác rất thân quen và nói chuyện khá hợp gu, vì thế, không lâu sau chúng tôi đã có những buổi hẹn hò, đi chơi riêng. Ba tháng sau thì anh ấy tỏ tình với tôi qua cô bạn thân, lúc đó tôi đã đứng hình trong giây lát, nhưng rất hạnh phúc mà đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn không thể quên được cảm giác lâng lâng hôm đó.
Chồng tôi là người đàn ông tuyệt vời. Vì yêu anh, tôi đã cố gắng thay đổi bản thân để xứng với anh hơn. Chồng tôi cũng rất tốt với tôi, mặc dù, anh ấy hơn tôi hai tuổi nhưng đôi lúc tôi thấy anh giống như một người cha, luôn tỏ ra bao bọc, chăm sóc tôi bằng mọi cách. Có thể nói, chồng tôi là mẫu bạn trai lý tưởng mà bất kỳ cô gái nào cũng đều muốn có. Yêu nhau gần 2 năm, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, vì thế, tôi chỉ mong nhanh chóng được làm vợ anh. Vào đúng ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau, anh đã cầu hôn tôi.
Gia đình chồng tôi còn có một cậu em trai. Bố mẹ chồng tôi từ nhỏ đã có phần thiên vị em trai hơn nhưng mối quan hệ của hai anh em vẫn rất tốt. Về cơ bản, chồng tôi không được bố mẹ quan tâm lắm nên từ nhỏ anh đã sớm tự lập, phải chịu trách nhiệm về chi phí đi học đại học của mình. Trước khi chúng tôi kết hôn, anh ấy cũng đã mua được một căn nhà ở thành phố.
Chồng tôi làm trong một công ty nước ngoài, lương tháng hơn 30 triệu, công việc cũng rất tốt. Sau khi cưới, vợ chồng tôi muốn ổn định sự nghiệp trước rồi mới sinh con, vì vậy chúng tôi dự định tiết kiệm tiền mua một chiếc xe tốt hơn để phục vụ cho công việc.
Hôm đi xem xe, em chồng gọi điện nói sắp làm đám cưới, muốn có một căn nhà riêng để không phải sống chung với bố mẹ nhưng họ vẫn chưa xoay sở được tiền. Cậu ấy gọi điện muốn nhờ chúng tôi vay một ít tiền để trả góp căn nhà. Tối hôm đó, tôi đã bàn bạc với chồng rất lâu và quyết định sẽ cho em chồng mượn một số tiền.
Hôm đám cưới, vợ chồng tôi đã tặng em chồng một chiếc phong bì 20 triệu, nhưng nhìn cậu ấy hình như không vui lắm. Ngày hôm sau, mẹ chồng đi tới đập cửa nhà rồi nhìn tôi với vẻ mặt rất tức giận. Bà nói rằng chúng tôi sống bất nhân, không coi trọng tình anh em và sau đó ném một tờ giấy cho chúng tôi.
Tôi nhặt lên xem thì nhận ra đây là giấy ghi nợ mà tôi đã yêu cầu em trai chồng viết và ký tên. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai khiến bà phải tức giận đến vậy? Tiền của chúng tôi làm ra không phải là lá đa lá đề, tôi làm vậy để sau này không xảy ra chuyện bất trắc gì mà thôi vì "đồng tiền đi liền khúc ruột", càng thân thiết lại càng phải rành mạch, rõ ràng. Nhưng mẹ chồng không hiểu cho vợ chồng tôi mà cho rằng chúng tôi tính toán, chi ly với anh em trong nhà chỉ vì số tiền ít ỏi.
Chồng tôi vốn hiền lành, không muốn làm to chuyện nên khuyên mẹ chồng bình tĩnh lại, chờ em chồng đi hưởng tuần trăng mật về sẽ gọi sang giải quyết cho ổn thỏa. Nhưng tôi thì vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng. Theo mọi người, vợ chồng tôi yêu cầu em chồng viết giấy ghi nợ là đúng hay sai? Tôi có nên hủy bỏ giấy vay nợ kia cho mẹ chồng vui lòng không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên!
(minhhang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự39 phút trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự4 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự4 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự5 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự8 giờ trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự18 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự19 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự20 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự23 giờ trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự23 giờ trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự1 ngày trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.