- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Làm nhà bí tiền, tôi mang bán quà cưới 1 cây vàng bố mẹ chồng cho, ai ngờ lúc trở về thì mẹ con hết tình nghĩa
Bảo sao mẹ chồng dặn đi dặn lại là không được bán vàng bà cho, phải giữ cho đến lúc ông bà mất muốn làm gì thì làm.
- Đang chuẩn bị động phòng thì có tiếng tin nhắn, chồng nhỡ tay ném vỡ điện thoại kêu phiền, tiếc của tôi mang đi sửa thì rùng mình với điều này
- Con gái 17 tuổi đã dùng đồ hiệu đắt đỏ, sợ con bị trai lừa tôi mang vứt hết thì run người nghe nó hét
- Xin đồ sơ sinh của chị dâu lấy vía thì thấy sổ tiết kiệm 150 triệu lạc trong đó, tôi mang trả lại thì hại gia đình chị tan nát
Sau 7 năm kết hôn, vợ chồng tôi làm lụng mới gom đủ tiền để xây nhà. Từ lúc cưới đến giờ chúng tôi vẫn ở chung với ông bà nội để tiết kiệm tiền. Sống chung nhà nhiều cái bất tiện, mẹ chồng thì kỹ tính lại không ưa tôi nên nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi. Bây giờ vợ chồng tôi đủ tiền xây căn nhà 2 tầng, cũng sắp hoàn thiện xong rồi, chỉ còn trát và sơn nữa là xong.
Xây căn nhà trên nền đất 70m², chúng tôi làm đã mất 700 triệu. Hết sạch tiền, vay cả tiền bà ngoại, người quen cũng không đủ. Thiếu tiền để làm nội thất, tôi bàn với chồng bán 1 cây vàng mẹ chồng cho từ ngày cưới đi để lấy tiền sơn nốt nhà cho hoàn thiện. Nhưng chồng tôi không muốn vì đó là đồ kỷ niệm, trước mẹ chồng cũng dặn rồi. Tôi phải năn nỉ mãi anh mới chịu. Vợ chồng tôi cũng chưa dám nói bán vàng cho mẹ chồng, sợ bà nổi giận.
(Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng đèo nhau lên tiệm vàng. Vừa mở hộp vàng ra chủ tiệm cầm xem, nhìn kỹ một lúc rồi đưa trả lại tôi, nói cầm về, không mua. Tôi không hiểu họ nói thế là có ý gì liền gặng hỏi. Người bán hàng nhìn tôi vẻ mặt đề phòng, khinh khỉnh bảo: "Cô nghĩ chúng tôi là trẻ con à mà lừa? Vàng giả dám cầm đi bán?".
Há hốc trước lời chủ tiệm vàng nói, vợ chồng tôi đi sang 2 nơi nữa nhưng cũng nhận lại được kết quả tương tự. Nhìn chồng không biết nói câu gì, tôi uất ức đến phát khóc vì mẹ chồng tặng quà cưới "chất lượng" quá. Bảo sao mẹ chồng dặn đi dặn lại là không được bán vàng bà cho, phải giữ cho đến lúc ông bà mất mới được bán. Hoá ra là có lý do cả.
Đến bây giờ khi đã rõ ngọn ngành tôi vẫn không hiểu vì sao mẹ lại cho vàng giả, rồi đi khắp nơi nói rằng cho con dâu nhiều của, số tôi sướng, nhà ngoại chẳng cho được cái gì. Bà nội khinh nhà ngoại ra mặt vì không có của hồi môn cho con gái, nhưng hành động của bà chấp nhận được sao?
Về đến nhà, tôi trả mẹ chồng lại số vàng đó và hỏi tại sao bà lại cho vàng giả. Bà cứ nói rằng lúc bà mua là vàng thật, hết mấy chục triệu bà biết đâu là vàng giả, bà bị người ta lừa. Tôi càng nghe mẹ giải thích, tôi càng thấy sợ và không ngờ đến giờ này mẹ còn chối được. Tôi nói bà làm màu, không thương con cái, chồng thì bênh mẹ tức giận quát tôi hỗn láo, phải xin lỗi mẹ ngay. Tôi không sai, người sai ở đây là mẹ.
(Ảnh minh họa)
Tức vì bị mẹ chồng lừa một vố đau điếng, lại còn ra vẻ tốt bụng, thảo với con cái, ai ngờ bà chẳng tử tế gì. Uất ức quá, tôi nói mẹ sống tệ, lừa con cái, không bằng người ngoài. Bà tức quá không nói được câu gì mà đuổi tôi ra ngoài, bắt chồng dạy lại tôi. Còn tôi giận mẹ, bỏ sang căn nhà đang xây ở tạm.
Chuyện này khiến tôi và mẹ chồng cãi nhau một trận to. Tôi nín nhịn bà 7 năm trời cũng một phần vì số vàng bà cho nhiều như thế. Bà được nước coi thường, khinh rẻ thông gia nhưng bây giờ thì mới biết lòng nhau. Tôi không nhịn bà nữa, phải nói cho bà biết mà thay đổi và đừng coi tôi như kẻ được bà ban ơn trong gia đình này.
Giận mẹ lừa dối mình bao năm, tôi còn giận chồng hơn vì anh chỉ biết bênh mẹ, nói tôi không ra gì. Tôi làm ngày đêm, cố gắng vì gia đình này chứ sung sướng nhàn hạ gì. Bảy năm làm dâu nhà họ, không ít lần cơm chan nước mắt, bị mẹ chồng đay nghiến, coi rẻ thông gia tôi vẫn cam chịu. Nhưng đến giờ thì mọi sự chịu đựng đã đến giới hạn. Tôi quá mệt mỏi với gia đình này rồi, tôi nên làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.