- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lương tháng 8 triệu nhưng vợ chi 40 triệu chỉ để mua một cái túi xách, nghe lý do, tôi tối mắt tối mũi vì giận dữ
Nhìn vợ hớn hở khoe mới "tậu" được cái túi xách trị giá 40 triệu mà mắt mũi tôi hoa cả lên.
Vợ chồng tôi đều là công nhân, lương tháng tầm 8 triệu mỗi người. Nhà lại có hai con nên kinh tế đôi lúc cũng eo hẹp, chẳng dư dả được bao nhiêu. Tôi phải làm thêm nhiều việc khác như thợ điện, thợ cơ khí để kiếm thêm thu nhập với mong muốn lo cho vợ con một cuộc sống chu đáo nhất. Lần nào nhận tiền xong tôi cũng đưa hết cho vợ để lo toan và tiết kiệm. Tằn tiện suốt 6 năm nay, vợ chồng tôi mới có trong tay 150 triệu đồng. Mỗi khi buồn hoặc mệt mỏi vì công việc, tôi đều lấy sổ tiết kiệm ra ngắm nghía để lấy động lực.
Nhưng tuần trước, khi về đến nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy đã hơn 8 giờ tối rồi mà vợ vẫn còn chưa ăn. Không những thế, cô ấy còn gửi con về nhà nội rồi nấu ăn, trang trí cầu kì như một bữa tiệc. Ngạc nhiên quá, tôi hỏi lý do thì vợ hào hứng lấy trong phòng ra một cái túi xách.
Nhìn túi xách cũng bình thường thôi, chẳng cầu kì gì nhưng sang trọng. Rồi vợ tôi lại hí hửng đi thay váy đẹp, đeo túi rồi xoay vòng vòng hỏi tôi có đẹp không, có khí chất không? Để vợ vui, tôi khen cô ấy đẹp, đeo túi này vào nhìn rất sang trọng. Một lúc sau, tôi hỏi vợ túi xách có giá bao nhiêu. Quả thật lúc ấy tôi định mua tặng em gái mình một cái.
Tôi cũng muốn về nhà với hai con nhưng cứ nghĩ tới cái túi 40 triệu, nghĩ đến số tiền tiết kiệm 6 năm nay, tôi chẳng còn muốn nhìn mặt vợ nữa. (Ảnh minh họa)
Nào ngờ vợ tôi nói rằng cái túi ấy giá 40 triệu, là hàng chính hãng mà cô ấy đặt mua tới cả tháng mới có. Nghe xong số tiền, tai tôi cứ như ù đi. Tôi hỏi cô ấy tiền ở đâu ra? Vợ tôi nói đã rút 40 triệu tiền tiết kiệm rồi. Giờ trong sổ chỉ còn 110 triệu thôi.
Từng nói vợ nói như khiến tôi phát điên lên. Tôi giận dữ mắng cô ấy một trận. Nhà có hai đứa con, tiền tiết kiệm mấy năm nay, cô ấy lại lấy đi mua túi xách mà không hỏi qua tôi?
Vợ tôi vừa khóc vừa nói đi họp phụ huynh cho con thì gặp bạn cũ. Bạn chê cô ấy nghèo, ăn mặc quê mùa, túi xách cũ rích chẳng đáng bao nhiêu tiền. Giận quá, cô ấy mới đặt mua cái túi 40 triệu để "ra oai" với bạn mình. Biết tôi sẽ giận nên cô ấy mới nấu bữa cơm này.
Đấy, đấy là lý do vợ tôi bỏ 40 triệu, một số tiền lớn chỉ để mua một cái túi xách. Càng nghe tôi càng giận thêm và bỏ về nhà bố mẹ ở tới bây giờ. Ban đầu vợ tôi cũng sang nhà nội xin lỗi, hứa hẹn không bao giờ phung phí nữa. Nhưng thấy tôi làm căng quá, cô ấy lại quay ngược trách tôi keo kiệt, có 40 triệu thôi mà cũng làm to chuyện lên. Chẳng phải trong sổ vẫn còn hơn trăm triệu hay sao, việc gì tôi phải giận dữ đến vậy?
Tôi cũng muốn về nhà với hai con nhưng cứ nghĩ tới cái túi 40 triệu, nghĩ đến số tiền tiết kiệm 6 năm nay, tôi chẳng còn muốn nhìn mặt vợ nữa. Theo mọi người, có cách nào để bán lại cái túi kia không? Tôi nên nói thế nào để vợ đem trả lại cho cửa hàng để lấy lại tiền. Hay tôi sai thật, keo kiệt với vợ thật?
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Tâm sự11 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự21 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự22 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.