- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng vừa lên được mấy hôm, vợ tôi liền tìm cớ để bà về, bây giờ mới "trắng mắt" ra thì đã muộn
Tôi thấy vợ mình quá ngang ngược. Mẹ tôi sống tốt như vậy, thử hỏi trên đời có mấy ai thương con cháu được như bà?
- Qua đêm tân hôn, bố mẹ chồng "lột" sạch tiền vàng rồi đuổi chúng tôi ra ngoài ở riêng, một năm sau biết nguyên do mà tôi sốc
- Phát hiện bí mật động trời của bố chồng, tôi được thỏa thuận cho 2 tỷ để giữ kín mọi chuyện
- Nhà 5 đứa cháu trai mẹ vẫn nhận đứa trẻ bị bỏ rơi về chăm hơn cháu ruột, đến hôm tôi tắm cho nó thì mới hay
Vợ chồng tôi vừa đón con trai đầu lòng được 3 tuần. Sau khi vợ sinh con, tôi chỉ được nghỉ ở nhà mấy ngày rồi phải quay trở lại công việc. Vợ tôi sinh mổ, bà ngoại hay đau ốm nên không thể lên đỡ đần. Thuê người giúp việc thì không yên tâm, đã vậy lại tốn kém, thế là tôi nhờ mẹ đẻ lên chăm vợ vài tháng.
Nói không phải khen, nhưng mẹ tôi chăm cháu tốt lắm. Mỗi lần thằng bé ọ ọe, chỉ cần mẹ tôi vào bế là lại im re. Chưa kể cơm cữ ngày nào cũng thay đổi liên tục. Mẹ tôi chỉ có một nhược điểm duy nhất, đó là bà hay ngủ ngáy. Có điều ở chung mãi rồi cũng sẽ quen mà thôi, ngày xưa tôi ở cùng bố mẹ bao nhiêu năm, có vấn đề gì đâu?
Vậy mà vợ tôi tối ngày kêu ca chuyện này. Đỉnh điểm là hôm ấy, tôi về nhà thì nghe vợ đang to tiếng với mẹ. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy nức nở: "Anh thuê nhà khác cho mẹ đi, cùng tòa chung cư với mình là được. Mẹ ngủ ngáy quá, em không chịu được đâu. Cứ mất ngủ thế này kiểu gì em cũng bị trầm cảm mất thôi".
Có điều vợ tôi đang muốn thuê người giúp việc thay vì đón mẹ tôi lên sống như trước đây. (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy mẹ đứng khóc, tôi xót ruột quá nên đã buông lời quát vợ. Thế nhưng vợ tôi không chịu dừng lại, cô ấy nức nở gọi điện cho bố mẹ kể lể một hồi. Còn mẹ tôi nghĩ vì mình mà các con cãi nhau nên đã bỏ về quê ngay buổi tối.
Mấy đêm nay con quấy khóc, tôi và vợ phải thay nhau bế. Sáng, cả hai đều mệt nên nằm lăn ra ngủ. Thành ra ngày nào tôi cũng đi làm muộn. Vợ tôi ở nhà cũng chẳng khá hơn là bao, cả ngày trông con, có hôm chỉ ăn tạm vài cái bánh. Tôi thấy tình hình này không ổn chút nào, cứ đà này thì tôi và vợ sẽ kiệt sức vì chăm con mất thôi.
Vợ tôi lúc này mới sáng mắt ra, nhưng vẫn cố chấp đòi thuê người giúp việc thay vì đón mẹ tôi lên sống như trước đây. Bây giờ thuê giúp việc, chúng tôi sẽ tốn khoảng 6 triệu mỗi tháng. Trong khi kinh tế của vợ chồng tôi chẳng dư giả là bao, tôi lại mới chuyển chỗ làm, vẫn đang nhận lương thử việc. Tôi khó nghĩ quá mọi người ạ, nên nhắm mắt bỏ tiền thuê người giúp việc hay thuyết phục vợ để mẹ lên ở đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự1 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự13 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự23 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...