- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nếu không có được chuyện tình trong mơ, hãy có một cuộc sống độc thân đáng ghen tị
Đến cả bản thân bạn còn không biết trân trọng, yêu thương chính mình thì liệu ai có thể làm tốt được điều đó nữa
- Dân mạng gọi Ba Duy - bé Đậu là cặp bố con hài hước nhất mạng xã hội
- Minh Tú 'đốt cháy' mạng xã hội với cách pose dáng khi mặc áo tắm khoét hông
- Sau 5 năm, 2 bé gái trong bức ảnh "cặp song sinh nắm chặt tay nhau chào đời" từng gây bão mạng xã hội giờ đã lớn khôn, có một điểm kỳ lạ khó giải thích nổi
Đến cả bản thân bạn còn không biết trân trọng, yêu thương chính mình thì liệu ai có thể làm tốt được điều đó nữa?
Chẳng biết từ bao giờ mà mỗi lần lướt một vòng trên mạng lại lấy hàng vạn kiểu than vãn. Người kêu ca ế ẩm, kẻ lại mong chờ bạch mã hoàng tử xuất hiện. Chị em nào đăng một cái ảnh, cũng phải đính kèm thêm dăm ba câu ngôn tình kiểu: "Cần một bàn tay", "Anh đang ở đâu đấy anh?", "Em tốt thế này sao anh còn chưa yêu em?"... Muôn kiểu hạnh phúc tắc đường, chờ đợi tình yêu được đưa lên Facebook, Instagram...
Các nàng cứ mải mê than vãn, trách số phận, oán ông trời chưa cho mình gặp ý trung nhân. Tôi chợt nghĩ, liệu có phải cứ ngồi yên một chỗ, đăng ảnh và caption sướt mướt lên mạng là sẽ có người yêu hay không? Nếu ai cũng dành thời gian kêu ca trên mạng xã hội thì lấy đâu ra lúc để yêu nhau?
Nếu ai cũng dành thời gian kêu ca trên mạng xã hội thì lấy đâu ra lúc để yêu nhau? Ảnh minh họa
Tình yêu không chỉ là chuyện đúng người, đúng thời điểm mà còn là nghệ thuật thu hút đối phương. Càng bị động, càng than vãn chỉ khiến bản thân thêm nhạt nhẽo, cô độc vẫn hoàn cô độc mà thôi.
Tình yêu không phải cái đích duy nhất của hạnh phúc. Đừng vì nhìn bạn bè ai cũng tay trong tay cùng người khác mà tự ti vì mình chỉ có một mình. Biết đâu nhiều đôi cũng chỉ mong trở lại thời độc thân để được tự do, không còn cãi vã, ghen tuông, hờn giận. Cuộc sống này có vô vàn điều thú vị, ẩn chứa năng lượng tích cực dành cho bạn, đâu phải chỉ có tình yêu mới đem lại được?
Đừng vì nhìn bạn bè ai cũng tay trong tay cùng người khác mà tự ti vì mình chỉ có một mình. Ảnh minh họa
Nếu không có được tình yêu lãng mạn, hãy có một cuộc sống độc thân khiến xung quanh phải ghen tị. Để người khác nhìn vào không chép miệng thương xót cho mình, để sau này có thể tự tin nói với người ấy của sau này rằng: "Những ngày mà anh chưa đến, mọi thứ với em vẫn rất tuyệt vời".
Tình yêu chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng ai sống trên đời này mà không một lần cảm nắng hay yêu thương một ai. Nhưng nếu vẫn chưa gặp đúng người thì đừng gấp gáp. Thiếu tình yêu thì còn nhiều tình khác, ví dụ như tình thân, tình bạn bè, tình tri kỉ... Tình gì cũng sẽ mang đến năng lượng cho bạn, quan trọng là bạn có nhìn ra hay không thôi.
Là con gái, đừng chỉ biết đến mỗi tình yêu, suy nghĩ lúc nào cũng chỉ biết trông chờ vào một người đàn ông. Bạn có thể không quá tài giỏi để hiểu đông hiểu tây, không quá xinh đẹp để thi hoa hậu, nhưng nhất định phải mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, tươi tắn nhất có thể để sống một đời thật vui. Chẳng bờ vai nào vững chãi bằng bờ vai chính mình, hạnh phúc luôn ở bên cạnh, chỉ khác ở cách bạn cảm nhận mà thôi.
Nhưng nếu vẫn chưa gặp đúng người thì đừng gấp gáp. Ảnh minh họa
Khi bạn biết yêu bản thân, tự làm mình thú vị thì tự khắc sẽ có người chú ý. Đầu tiên, cơ thể bố mẹ trao cho thì phải quý trọng nó, luôn giữ cho nó được khỏe mạnh và xinh đẹp. Thứ hai, tinh thần và trí tuệ luôn cần được trau dồi, phải khiến mình đẹp từ trong ra ngoài, từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Có thể không tỏa sáng bằng nhan sắc, cũng phải nổi bật bởi nội tâm.
Mỗi ngày, dùng smartphone ít thôi, đặt máy xuống, ra đường hít thở, vận động nhiều hơn. Mạng xã hội suy cho cùng cũng chỉ là mạng ảo, người thật việc thật ngoài đời còn chẳng ăn ai, tốn công "thả thính" trên mạng chẳng khác gì "rao bán" mình công khai cả. Thế giới ngoài kia đủ sắc màu, đủ thú vị, cứ ra ngoài đi rồi bạn sẽ gặp được nửa kia thôi.
Hãy nhớ rằng, mỗi cô gái đều có một bạch mã hoàng tử dành riêng cho mình. Anh ấy có thể đến sớm hoặc muộn, nhưng đừng để đến lúc chàng xuất hiện mới cuống cuồng đi tút tát bản thân. Như thế thì chẳng có hoàng tử nào muốn ở lại bên mình lâu đâu!
Theo Thế giới trẻ
-
Tâm sự2 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự13 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.