- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bỏ việc để theo dõi vì nghi ngờ vợ phản bội, khi sự thật được sáng tỏ tôi đau đớn bật khóc nức nở
Một tháng nay, tôi nghe mẹ nói là vợ tôi có nhân tình, bởi vài lần bà gọi điện cho cô ấy thì đều nghe giọng đàn ông bên cạnh. Tôi biết khi vợ ngoại tình thì có truy hỏi thì cô ấy cũng chẳng nói thật. Dù công việc đang rất bận, tôi vẫn cãi lệnh sếp, bỏ việc để về quê theo dõi vợ.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm, có một con nhỏ. Công việc của tôi làm xa nhà, mỗi năm về chơi được vài lần. Do điều kiện kinh tế chưa có nên chúng tôi vẫn đang sống chung với bố mẹ.
Từ sau Tết, công việc của vợ tôi ở quê gặp nhiều khó khăn nên cô ấy muốn ra phố để làm việc. Tôi không đồng ý, nói là ở nhà nuôi dạy con cho tốt, còn tiền thì hàng tháng tôi sẽ gửi về cho vợ. Nhưng vợ nói cô ấy không thích ăn bám chồng nên vẫn muốn tự làm tự tiêu.
Một tháng nay, tôi nghe mẹ nói là vợ tôi có nhân tình, bởi vài lần bà gọi điện cho cô ấy thì đều nghe giọng đàn ông bên cạnh. Tôi biết khi vợ ngoại tình thì có truy hỏi thì cô ấy cũng chẳng nói thật.
Dù công việc đang rất bận, tôi vẫn cãi lệnh sếp, bỏ việc để về quê theo dõi vợ. Tôi tìm đến địa chỉ phòng trọ của vợ ở trên tỉnh, thấy đóng cửa, tôi ngồi nói chuyện với một bác hàng xóm.
Bác ấy khen vợ tôi không ngớt lời: “Con bé ngoan ngoãn, đạo đức là vậy, sao số khổ thế? Mới có tí tuổi đã phải chạy thận nhân tạo rồi. Một tháng chạy 2 lần, những ngày rảnh chị ấy lại đi buôn ve chai khắp các khu phố để kiếm tiền chữa bệnh”.
Ảnh minh họa
Những lời nói đó làm tôi cay mắt, lần đầu tiên trong đời tôi đã khóc thương vợ. Khi nhìn thấy tôi, vợ giật mình và trách tôi ra sao không báo trước? Tôi nghẹn ngào nói là nếu báo trước thì sao có thể biết được hoàn cảnh khổ cực vợ đang phải chịu đựng?
Tôi hỏi vợ tại sao không nói bệnh tình cho chồng biết? Cô ấy nói là không muốn bệnh tình của vợ ảnh hưởng đến công việc của chồng. Vợ tự lo được cho bản thân, khi nào không chịu nổi nữa thì sẽ nhờ đến chồng.
Tôi nói là từ ngày mai vợ sẽ không phải đi làm nữa, tôi sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho vợ. Cô ấy lắc đầu nói là công việc không vất vả, lại kiếm được tiền, sẽ không từ bỏ. Còn tiền tôi gửi về hàng tháng vợ không động vào, để dành tiết kiệm cho con được học hành.
Vợ lúc nào cũng nghĩ cho bố con tôi, vậy mà tôi luôn nghi ngờ về sự chung thủy của cô ấy. Tôi đúng là người chồng chẳng ra gì. Tôi muốn vợ tập trung vào chữa bệnh nhưng nói thế nào cô ấy vẫn muốn ở lại trên tỉnh làm việc và chữa bệnh. Như thế vợ sẽ vất vả quá, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.