- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tái mặt khi biết giá trị ngôi nhà bạn gái đang đứng tên
Không hiểu bạn gái lấy đâu ra nhiều tiền để mua nhà thế?
Vào ngày sinh nhật của Thảo, cô ấy nói muốn tạo cho tôi một bất ngờ nên đã đưa tôi đến một nơi. Bạn gái đưa tôi đến một ngôi nhà khá đẹp và rộng rãi. Tôi cau mày trách Thảo sống hoang phí, lương được mấy mà đi thuê nhà đẹp làm gì? Chỗ ở quan trọng với cô ấy lắm sao?
Thảo cười bảo đó là ngôi nhà mua từ năm trước, khi ấy chúng tôi chưa biết nhau. Nửa năm vừa rồi là sửa lại, thế nên giờ mới đẹp như thế này. Nhà đất trị giá 5 tỷ, bố mẹ cho 2 tỷ, số tiền còn lại là của cô ấy bỏ ra. Nghe những lời bạn gái nói mà tôi đỏ mặt, không nói được lời nào. Thảo ít hơn tôi 3 tuổi, thế mà cô ấy đã kiếm được tiền mua nhà, còn tôi 35 tuổi, trong tài khoản chỉ có vẻn vẹn 130 triệu.
Tôi hỏi sao Thảo lắm tiền mua nhà thế? Cô ấy nói lúc mua nhà chỉ có 1 tỷ tiền tiết kiệm và hiện còn nợ 2 tỷ ngân hàng nữa. Thì ra Thảo đã dùng chính ngôi nhà đó để vay tiền ngân hàng. Hàng tháng sẽ dùng tiền lương để trả lãi và gốc cho ngân hàng.
Thảo bảo giá đất ngày càng cao, để có đủ tiền mua nhà thì chẳng biết khi nào mới thực hiện được ước mơ. Mua được nhà rồi, cô ấy sẽ có ý thức tiết kiệm hơn và cố gắng làm việc nhiều hơn nữa. Bạn gái tôi thật khôn khéo và năng động, suy nghĩ của tôi còn thua cô ấy rất nhiều.
Thảo bảo trước sau chúng tôi cũng là vợ chồng, tôi có thể góp tiền chung với cô ấy và sau này ngôi nhà này sẽ là của cả hai người. Nếu tôi muốn, tháng sau cô ấy sẽ sang tên cho tôi cùng đứng tên.
Năm nay bố mẹ tôi đã già, tôi là con trai duy nhất, các chị gái lấy chồng xa. Chính vì thế trách nhiệm chăm sóc bố mẹ cuối đời tôi phải đảm nhận. Công việc của tôi không ổn định, tôi chỉ xác định là tìm được người vợ sau đó về quê sống và làm việc.
Tôi đã nói ra điều khó xử của mình, Thảo bảo nhà rất rộng, sau này tôi có thể đón bố mẹ ở quê lên phụng dưỡng lúc cuối đời. Cô ấy nói đã có nhà và công việc ổn định nên không muốn đi đâu hết.
Là đàn ông mà tôi không thể mua được ngôi nhà để ở, nếu đưa bố mẹ đến sống nhờ nhà của gia đình vợ nữa thì có vẻ không thuận mắt lắm. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự3 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự13 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự15 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.