- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xa nhà 5 tháng trở về, tôi đờ người nhìn rõ mặt người phụ nữ đứng dưới vòi hoa sen
Tôi vừa khó hiểu vừa kinh ngạc, lần nữa đẩy cửa vào. Lần này thì cô ấy quay mặt lại, cười tươi rói: "Chào mừng anh về nhà!".
- Nhà 5 đứa cháu trai mẹ vẫn nhận đứa trẻ bị bỏ rơi về chăm hơn cháu ruột, đến hôm tôi tắm cho nó thì mới hay
- Nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng anh chị, cả nhà hốt hoảng chạy đến xem để rồi ngơ ngác với cảnh tượng trước mặt
- Thương tình chị giúp việc bị bệnh nặng, tôi biếu 50 triệu nhưng chị không lấy mà đưa lại cho tôi chiếc thẻ ATM với lời cầu xin nhói lòng
Tôi vừa trở về nhà được 1 tuần sau chuyến công tác kéo dài 5 tháng. Suốt 5 tháng ấy tôi không về thăm vợ con lần nào vì khoảng cách xa hơn nữa công việc lại rất bận.
Lúc tôi về đến nhà là khoảng hơn mười giờ tối. Có cầm theo chìa khóa từ trước nên tôi cứ thế mở cửa vào. Phòng khách vắng lặng, con đang ngủ say trong phòng ngủ, tôi vào ngắm nghía, vuốt ve con một lát.
Mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh của vợ, tôi bèn ra ngoài tìm cô ấy. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi gọi và vợ ậm ừ đáp lại. Tôi đã báo trước thời gian về nên vợ cũng không bất ngờ. Thấy cửa phòng tắm không chốt xong, tôi liền mở vào.
Tôi đờ đẫn không thể tin nổi, chính là vợ tôi chứ không phải ai khác. (Ảnh minh họa)
Để rồi khi nhìn người phụ nữ khỏa thân đứng tắm dưới vòi hoa sen mà tôi giật nảy mình, quay phắt người lao ra ngoài. Rõ ràng đấy không phải là vợ tôi. Sao lại có người phụ nữ lạ nào tắm trong nhà tôi thế này? Cô hàng xóm hay bạn bè của vợ? Nhưng tôi đã báo trước sẽ về, sao vợ còn dẫn bạn về nhà?
Tôi đang tìm đi tìm vợ hoặc lấy điện thoại ra gọi cô ấy thì người trong nhà tắm bỗng lên tiếng: “Sao thế anh? Làm gì mà như ma đuổi vậy?”. Đúng là giọng vợ tôi rồi.
Tôi vừa khó hiểu vừa kinh ngạc, lần nữa đẩy cửa vào. Lần này thì cô ấy quay mặt lại, cười tươi rói: "Chào mừng anh về nhà!". Tôi đờ đẫn không thể tin nổi, chính là vợ tôi chứ không phải ai khác.
Lúc nãy cô ấy quay lưng ra ngoài cửa, mái tóc dài vợ cũng đã cắt phăng, đặc biệt là thân hình cô ấy khác biệt một trời một vực so với trước. Nước nóng nên hơi bước bốc lên cũng làm mờ tầm nhìn. Mà căn bản là trong suy nghĩ của tôi, thân hình vợ khác biệt một trời một vực, có lẽ tôi bị ám ảnh quá nhiều về cân nặng của vợ sau sinh. Nên khi nhìn bóng dáng thon thả đó, điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi chính là người đó không phải vợ.
“Sao cứ nhìn em chằm chằm vậy? Trông em lạ lắm à, chỉ là giảm cân thôi mà”, vợ cười nói. Thật sự lạ chứ. Thời còn con gái vợ tôi khá thon thả nhưng không được nảy nở như thế này. Còn sau sinh cô ấy tăng hẳn 30kg, cả người to lớn và sồ sề khiến tôi bây giờ nghĩ đến vẫn còn phát hoảng.
Sau 5 tháng xa cách, vợ lột xác hoàn toàn, cô ấy bảo nỗ lực tập gym nên mới có 3 vòng lý tưởng như thế. Bình thường gọi điện về, vợ chỉ giơ điện thoại cho tôi ngắm con, giờ nhìn thấy cô ấy thay đổi, tôi không sốc mới là lạ.
Một tuần rồi cô ấy vẫn không cho tôi động vào người, chỉ bắt tôi làm việc nhà và chăm con. (Ảnh minh họa)
Vào phòng, tôi lập tức ôm chầm lấy vợ. Ai ngờ cô ấy đẩy mạnh ra rồi tỉnh bơ nói: “Anh bảo ngán vợ đến tận cổ, không muốn nhìn thấy nữa nên mới tình nguyện xin đi công tác cơ mà. Lúc người ta sinh xong xấu xí thì chê ỉ chê ôi. Bây giờ vợ xinh đẹp, thon thả lại sán vào, làm gì có chuyện dễ dàng thế?”. Sau đó vợ đuổi tôi sang phòng làm việc ngủ.
Khi trước tôi có nhắn tin với bạn thân như vậy thật. Ai ngờ vợ cậu ta đọc được tin nhắn đó trong máy chồng, chụp lại rồi mách với vợ tôi. Hồi sinh xong nhan sắc vợ "xuống cấp" thảm hại, tôi xin đi công tác phần vì công việc phần nữa cũng bởi lý do chán vợ. Bây giờ cô ấy ghi thù nên "cấm vận" chồng khiến tôi có khổ không nói nên lời.
Một tuần rồi cô ấy vẫn không cho tôi động vào người, chỉ bắt tôi làm việc nhà và chăm con. Cho dù tôi có xuống nước xin lỗi, năn nỉ thế nào cũng không được. Vợ tuyên bố để xem tôi biểu hiện thế nào đã. Sau đó thì thường xuyên ăn mặc váy ngủ gợi cảm lượn qua lượn lại trước mặt tôi. Trong khi đó tôi xa vợ lâu ngày, lúc đi công tác cũng chẳng dám ra ngoài “tìm vui” vì sợ bệnh tật và cũng vì vẫn không đành lòng phản bội vợ.
Tôi phải làm thế nào bây giờ? Cứ thế này tôi sắp không chịu nổi nữa rồi nhưng vợ thì vẫn bình chân như vại!
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự17 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.