- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xa nhà nửa năm, đúng ngày trở về thì tôi gặp tin dữ, nhìn đống lửa trước cổng, tôi gục ngã vì choáng váng điên đảo
Chị gái báo tin mẹ đang nguy kịch tôi phải về gấp, thế nhưng về đến gần nhà tôi đã sốc khi nhìn thấy phông bạt lại ở sân nhà mình, về đến cổng thì thấy mẹ rất khoẻ mạnh chạy ra ôm con gái.
- Sau 3 năm kết hôn, tôi nuốt nước mắt đi hỏi vợ hai cho chồng vì lý do cay đắng
- Vừa đi du lịch về, chồng ném điện thoại bắt ép tôi xem, không ngờ tấm hình trong đó khiến tôi phải quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng
- Bố mẹ vui mừng khôn xiết khi em trai dẫn bạn gái về, còn tôi ngớ người vì thân thế thật của cô nàng
Chồng chê bai vợ kém cỏi, uất quá tôi đã buông bỏ các con để đi kiếm tiền và cái kết đẫm nước mắt
Vợ chồng tôi có 3 người con, hai đứa đang học mẫu giáo và chị lớn học cấp 3 nên tốn kém tiền bạc lắm, làm ruộng chẳng đủ chi tiêu. Vậy nên tôi phải đi làm giúp việc cho nhà người ta ở trên thành phố, còn chồng thì làm thợ xây ở nhà.
Vì làm xa nhà nên nửa năm nay tôi chưa về quê, mọi việc gia đình giao phó cho chồng con ở nhà, tôi chỉ cần gửi tiền hàng tháng về cho 4 bố con chi tiêu là được.
Cho đến một ngày đang làm việc thì chị gái tôi gọi điện nói rằng mẹ ốm nặng cần phải về nhà gấp để kịp nhìn mặt lần cuối. Nghe tin đó tôi sốc đến nỗi tim đập loạn xạ, tay chân run lẩy bẩy chẳng biết phải làm gì nữa. Chỉ đến khi bình tĩnh lại tôi mới vội vã xin nghỉ làm vài ngày để về quê nhìn mặt mẹ lần cuối.
Thế nhưng khi về đến gần nhà mình thì tôi lại thấy trong sân lại có phông bạt và đống lửa trước cổng. Nếu mẹ tôi mà mất thì phải ở nhà bà chứ sao lại tổ chức nghi lễ ở nhà con gái được. Lo sợ có điều chẳng lành xảy ra với một trong 4 bố con nên tôi đi nhanh về phía trước.
Tôi lao nhanh vào nhà, để rồi khi nhìn thấy tấm hình trên bàn thờ tôi đã ngất ngay tại chỗ. (Ảnh minh họa)
Đến cổng, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là mẹ đẻ, bà vẫn khoẻ mạnh đâu có ốm yếu như chị gái nói. Tôi lao nhanh vào nhà, để rồi khi nhìn thấy tấm hình trên bàn thờ tôi đã ngất ngay tại chỗ. Đó là chồng của tôi, anh ấy khoẻ mạnh thế, chẳng có bệnh tật gì sao đột nhiên lại ra đi vậy?
Trong suốt đám tang chồng, thời gian tôi ngất nhiều hơn tỉnh, lúc nào cũng có bác sĩ ở bên cạnh. Khi bình tâm lại thì đã an táng chồng xong được 2 ngày và chị gái cũng nói cho tôi biết chồng đột tử khi đang ngủ.
Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi khuyên con gái thi xong tốt nghiệp cấp 3 thì nghỉ ở nhà đi làm phụ giúp mẹ. Nhưng con vừa khóc vừa nói sẽ quyết tâm học để đổi đời chứ không muốn sống nghèo khổ như bố mẹ nữa. Sau này lên đại học rồi con sẽ vừa học vừa làm không cần sự chu cấp của mẹ.
Con gái tôi học rất giỏi nên bỏ dở việc học là rất thiệt thòi nhưng chuyện vừa học vừa làm là không đơn giản như con nghĩ, thực tế khó khăn vô cùng không biết con có thể làm được điều đó không.
Chồng mất rồi, giờ kinh tế gia đình khó khăn quá đỗi, theo mọi người tôi có nên tiếp tục cho con gái học đại học không? Và có nên để cháu tự bươn chải?
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Tâm sự8 phút trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự4 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự4 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự8 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự13 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự22 giờ trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcVì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.