- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kinh hoàng bé 9 tháng tuổi ngày đầu đi học bị cô giáo tát, ném, đánh đến nứt hộp sọ
Camera giám sát trong lớp học đã ghi lại cảnh tượng bạo lực kinh hoàng này. Bé 9 tháng tuổi sau đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Camera giám sát trong lớp học đã ghi lại cảnh tượng bạo lực kinh hoàng này. Bé 9 tháng tuổi sau đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Sự việc xảy ra tại một trường mầm non ở Kharghar, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ. Theo đó, cô Afsana Shaikh đã tát và đá liên tục một em bé 9 tháng tuổi tên Ritisha vì quấy khóc.
Thậm chí trong clip có thể thấy, người phụ nữ này hai lần ném Ritisha như đồ vật xuống sàn nhà một cách không thương tiếc. Không chỉ vậy, người này còn dốc ngược bé 9 tháng tuổi mà không hề quan tâm xem em bé có bị làm sao hay không.
Được biết đây là ngày đầu tiên bé Ritisha được gửi tới ngôi trường này. Khi người mẹ đến đón Ritisha vào buổi chiều tối thì cô phát hiện những vết bầm tím trên khuôn mặt của con mình.
Cha cô bé, anh Rajat cho biết: "Ritisha lúc đó đã ngủ say, nhưng con bé có nhiều vết bầm tím ở mặt. Khi vợ tôi hỏi thì giám đốc trường cho biết con bé tự cào vào mặt mình khi chơi.
Sự việc xảy ra tại một trường mầm non ở Kharghar, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ. Theo đó, cô Afsana Shaikh đã tát và đá liên tục một em bé 9 tháng tuổi tên Ritisha vì quấy khóc.
Thậm chí trong clip có thể thấy, người phụ nữ này hai lần ném Ritisha như đồ vật xuống sàn nhà một cách không thương tiếc. Không chỉ vậy, người này còn dốc ngược bé 9 tháng tuổi mà không hề quan tâm xem em bé có bị làm sao hay không.
Cô bé 9 tháng tuổi bị giáo viên dốc ngược.
Em bé bị giáo viến đánh và đá liên tiếp trên sàn nhà.
Được biết đây là ngày đầu tiên bé Ritisha được gửi tới ngôi trường này. Khi người mẹ đến đón Ritisha vào buổi chiều tối thì cô phát hiện những vết bầm tím trên khuôn mặt của con mình.
Cha cô bé, anh Rajat cho biết: "Ritisha lúc đó đã ngủ say, nhưng con bé có nhiều vết bầm tím ở mặt. Khi vợ tôi hỏi thì giám đốc trường cho biết con bé tự cào vào mặt mình khi chơi.
Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng điều đó là sự thật vì đây là ngày đầu tiên Ritisha đi học và chúng tôi tin các giáo viên ở đây. Tuy nhiên, khi về nhà, con bé đã khóc liên tục và không ăn bất cứ thứ gì".
bố mẹ
Cặp vợ chồng sau đó phát hiện thêm nhiều vết bầm tím ở trên lưng con mình. Sau đó, Rishita đã bị sốt cao và bắt đầu nôn mửa. Cặp đôi đưa con đến bệnh viện khám vào ngày hôm sau. Các bác sĩ ở đây cho biết, cô bé đã bị nứt hộp sọ dẫn đứt chảy máu bên trong.
Từ đó, cha mẹ Rishita có thể khẳng định rằng con gái mình đã bị đánh đập. Cặp đôi vô cùng tức giận và đi đến trường mầm non, yêu cầu xem camera giám sát trong lớp học. Nhưng giám đốc trường mầm non tên Priyanka Nikam yêu cầu cha mẹ em bé phải nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát mới được phép xem camera.
Sau đó cảnh sát đã kiểm tra các đoạn băng CCTV và sự thật kinh hoàng đã được phơi bày. Giáo viên và giám đốc trường đã bị bắt giữ ngay lập tức.
Mẹ cô bé cho biết: "Chúng tôi không thể tin vào mắt mình những gì xảy ra trong camera giám sát". Cha nạn nhân nói thêm: "Thật là vô nhân đạo. Cô giáo đã đánh, ném con tôi trên sàn như đồ chơi". Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ.
bố mẹ
Cô bé đáng thương chụp cùng với cha mẹ mình.
Cặp vợ chồng sau đó phát hiện thêm nhiều vết bầm tím ở trên lưng con mình. Sau đó, Rishita đã bị sốt cao và bắt đầu nôn mửa. Cặp đôi đưa con đến bệnh viện khám vào ngày hôm sau. Các bác sĩ ở đây cho biết, cô bé đã bị nứt hộp sọ dẫn đứt chảy máu bên trong.
Từ đó, cha mẹ Rishita có thể khẳng định rằng con gái mình đã bị đánh đập. Cặp đôi vô cùng tức giận và đi đến trường mầm non, yêu cầu xem camera giám sát trong lớp học. Nhưng giám đốc trường mầm non tên Priyanka Nikam yêu cầu cha mẹ em bé phải nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát mới được phép xem camera.
Sau đó cảnh sát đã kiểm tra các đoạn băng CCTV và sự thật kinh hoàng đã được phơi bày. Giáo viên và giám đốc trường đã bị bắt giữ ngay lập tức.
Mẹ cô bé cho biết: "Chúng tôi không thể tin vào mắt mình những gì xảy ra trong camera giám sát". Cha nạn nhân nói thêm: "Thật là vô nhân đạo. Cô giáo đã đánh, ném con tôi trên sàn như đồ chơi". Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ.
Theo Hồng Nam (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)
-
Thế giới2 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới2 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới8 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới12 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".