- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Một người chụp ảnh "tự sướng", 6 người chết oan
Một nỗ lực nhằm chụp một bức ảnh selfie truyền cảm hứng trên dòng nước chảy xiết của sông Hằng đã cướp đi sinh mạng của một chàng trai...
Một nỗ lực nhằm chụp một bức ảnh selfie truyền cảm hứng trên dòng nước chảy xiết của sông Hằng đã cướp đi sinh mạng của một chàng trai Ấn Độ và 6 người bạn của nạn nhân.
Vụ tai nạn xảy ra vào hôm 22/6 khi một nhóm thanh niên đang tắm dưới chân Đập sông Hằng tại thị trấn Kanpur.
Shinvam Gupta (19 tuổi), đã bị trượt chân trong lúc cố chụp một bức ảnh selfie và bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.
Anh trai Satyam và 5 bạn học khác cùng một người dân địa phương (31 tuổi) đã nhảy xuống nước để cứu chàng trai này.
Tuy nhiên, họ cũng không thể chống chọi với những con nước lớn và bị nhấn chìm trong dòng sông. Chỉ có một trong số các bạn học của Satyam sống sót và gọi điện báo cảnh sát.
6 thi thể đã được đưa lên khỏi mặt nước, trong khi việc tìm kiếm nạn nhân thứ bảy vẫn đang tiếp tục.
"Những bạn trẻ thường mạo hiểm tính mạng trong lúc tắm trên sông Hằng", cảnh sát trưởng Shalabh Mathur nói với Indian Express.
"Chúng lội xuống chỗ sâu và trượt trên những hòn đá. Trước khi có thể nhận ra nguy hiểm trước mắt thì chúng đã bị cuốn vào chỗ nước xoáy", ông Mathur nhấn mạnh.
Các rào chắn an ninh đã được dựng lên quanh cầu sông Hằng sau khi thảm họa xảy ra.
Theo các nhà chức trách, 24 người, chủ yếu là thanh niên, đã chết đuối trên dòng sông thánh của Hindu giáo, đoạn chảy qua Kanpur kể từ tháng 9/2015.
Vào hôm thứ Hai, một du khách 18 tuổi tới từ Delhi đã chết đuối sau khi bị trượt chân xuống sông Hằng, đoạn chảy qua Rishikesh trong lúc cố gắng chụp một bức ảnh selfie.
Có tổng cộng 27 cái chết liên quan tới chụp ảnh selfie trên toàn thế giới vào năm 2015, với một nửa các vụ tai nạn xảy ra tại Ấn Độ.
theo Vietnamnet
Vụ tai nạn xảy ra vào hôm 22/6 khi một nhóm thanh niên đang tắm dưới chân Đập sông Hằng tại thị trấn Kanpur.
Shinvam Gupta (19 tuổi), đã bị trượt chân trong lúc cố chụp một bức ảnh selfie và bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.
Nhiều người đã bất chấp nguy hiểm để có được một bức ảnh selfie ấn tương. (Ảnh minh họa: Reuters)
Anh trai Satyam và 5 bạn học khác cùng một người dân địa phương (31 tuổi) đã nhảy xuống nước để cứu chàng trai này.
Tuy nhiên, họ cũng không thể chống chọi với những con nước lớn và bị nhấn chìm trong dòng sông. Chỉ có một trong số các bạn học của Satyam sống sót và gọi điện báo cảnh sát.
6 thi thể đã được đưa lên khỏi mặt nước, trong khi việc tìm kiếm nạn nhân thứ bảy vẫn đang tiếp tục.
"Những bạn trẻ thường mạo hiểm tính mạng trong lúc tắm trên sông Hằng", cảnh sát trưởng Shalabh Mathur nói với Indian Express.
"Chúng lội xuống chỗ sâu và trượt trên những hòn đá. Trước khi có thể nhận ra nguy hiểm trước mắt thì chúng đã bị cuốn vào chỗ nước xoáy", ông Mathur nhấn mạnh.
Các rào chắn an ninh đã được dựng lên quanh cầu sông Hằng sau khi thảm họa xảy ra.
Theo các nhà chức trách, 24 người, chủ yếu là thanh niên, đã chết đuối trên dòng sông thánh của Hindu giáo, đoạn chảy qua Kanpur kể từ tháng 9/2015.
Vào hôm thứ Hai, một du khách 18 tuổi tới từ Delhi đã chết đuối sau khi bị trượt chân xuống sông Hằng, đoạn chảy qua Rishikesh trong lúc cố gắng chụp một bức ảnh selfie.
Có tổng cộng 27 cái chết liên quan tới chụp ảnh selfie trên toàn thế giới vào năm 2015, với một nửa các vụ tai nạn xảy ra tại Ấn Độ.
theo Vietnamnet
-
Thế giới11 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới15 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới15 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới16 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới19 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới19 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới20 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới23 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.