- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn ông gốc Việt mất tờ vé số trúng 1 triệu USD
Thứ sáu, 20/03/2015 15:53
Một người đàn ông Mỹ gốc Việt Nam đã đánh mất cơ hội trở thành triệu phú sau khi làm mất chiếc vé số Powerball trúng thưởng một triệu USD.
Một người đàn ông Mỹ gốc Việt Nam đã đánh mất cơ hội trở thành triệu phú sau khi làm mất chiếc vé số Powerball trúng thưởng một triệu USD.
Vào tháng Chín năm ngoái, tờ vé số Powerball trúng thưởng 1 triệu
USD (hơn 21 tỷ đồng) đã được bán ra tại siêu thị Rosemead, Los Angeles,
California, Mỹ. Tờ vé số có những con số trùng khớp hoàn toàn với dãy số
trúng thưởng là 34, 6, 1, 53 và 16, ngoại trừ số Powerball ở cuối là
27.
Tuy nhiên, trong suốt nhiều tháng liền, chủ
nhân của tờ vé số may mắn đã không đến nhận thưởng. Chính vì vậy, vào
đầu tháng 3 vừa qua, các quan chức xổ số địa phương buộc phải công bố
một video từ camera giám sát để tìm kiếm chủ nhân của chiếc vé chiến
thắng. Do thông tin được phát đi rộng rãi trên các phương tiện truyền
thông nên 1 người đàn ông gốc Việt, anh Hung Nguyen đã nhận ra mình
trong bản tin đặc biệt.
Anh Hung Nguyen đã mất cơ hội trở thành triệu phú khi vô tình đánh mất tấm vé số trúng thưởng.
Đến
siêu thị Rosemead hỏi thăm, anh Hung Nguyen được các nhân viên thông
báo mình đã trúng thưởng. Ngay sau đó, anh đã tức tốc trở về nhà tìm lại
chiếc vé. Nhưng dù đã rất cố gắng, anh vẫn không thể tìm ra nó.
Sau
khi tìm kiếm không thành, anh Hung Nguyen đã đến công ty xổ số để được
giúp đỡ. Dù vậy theo quy định của Powerball, người chiến thắng phải xuất
trình được chiếc vé trúng giải mới được nhận thưởng.
"Thật
đáng tiếc khi chúng tôi không thể trao giải thưởng cho anh Hung Nguyen.
Chúng tôi đã luôn cố gắng để liên lạc với anh ấy, nhưng anh ấy cho biết
đã làm mất tấm vé số nên chúng tôi không thể làm gì hơn", đại diện của
hãng xổ số cho hay.
Được biết, sau khi
hết thời hạn lĩnh thưởng (vào ngày 15/3 vừa qua), toàn bộ số tiền 1
triệu USD đã được chuyển vào quỹ dành cho các trường công tại
California. Trong khi đó, siêu thị, nơi bán chiếc vé cho Hung Nguyen,
cũng đã nhận được 5.400USD (hơn 114 triệu đồng) tiền hoa hồng.
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
-
Thế giới5 phút trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới13 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới17 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới18 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới18 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới22 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới22 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới22 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới1 ngày trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.