- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bác sĩ bắt bỏ 2 trong 4 đứa con, thai phụ từ chối và nhận kết quả khó tin
Mặc dù bác sĩ đã cảnh báo về những nguy cơ chết người khi giữ 4 đứa trẻ trong bụng nhưng người mẹ vẫn cố chấp bởi cô không muốn mất bất cứ đứa con nào.
- Thắt lòng chia sẻ của bà mẹ có con 23 tháng tuổi bị người giúp việc bạo hành
- Nhận cuộc điện thoại từ người trông trẻ, bà mẹ bủn rủn chân tay bất lực nghe tiếng con mình khóc rồi chết trong đau đớn mà không thể làm gì
- Tinh mắt phát hiện điểm bất thường trong bức ảnh chụp con do chồng gửi, bà mẹ đã cứu con thoát chết thần kỳ dù đang ở nơi xa
Mặc dù bác sĩ đã cảnh báo về những nguy cơ chết người khi giữ 4 đứa trẻ trong bụng nhưng người mẹ vẫn cố chấp bởi cô không muốn mất bất cứ đứa con nào.
Sau rất nhiều đau đớn và vất vả, chị Kendall MacDonald đã có một cái kết hạnh phúc bên cạnh chồng là anh Josh, một cậu con trai 3 tuổi và 4 đứa trẻ sinh tư 6 tháng tuổi. Chị Kendall vô cùng tự hào về các con của mình, đó cũng là minh chứng cho những nỗ lực kỳ diệu mà chị đã trải qua.
Chị Kendall, 27 tuổi, sống tại thành phố Timaru, New Zealand. 3 năm sau khi cậu con trai đầu Brooklyn chào đời, chị Kendall và anh Josh mong muốn tiếp tục có thêm những đứa con nhưng mọi chuyện không dễ dàng. Chị Kendall đã được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang và lạc nội mạc tử cung. Điều này khiến chị khó thụ thai vì trứng không rụng thường xuyên.
Chị Kendall đã có thời gian mang thai rất khó khăn.
Ngoài ra, việc có bầu càng trở nên khó khăn hơn khi một phần nhau thai của đứa con đầu vẫn sót lại trong cơ thể chị Kendall, dẫn đến sẹo tử cung. Cả hai vợ chồng đã cố gắng nhưng vẫn bị sảy thai. Cuối cùng, chị Kendall đã tìm đến một loại thuốc điều trị vô sinh khi không rụng trứng.
Vòng điều trị đầu tiên, chị Kendall vẫn không rụng trứng nhưng đến vòng thứ 2, chị đã mang thai. Mọi thứ xảy ra rất nhanh khiến cả hai vợ chồng vừa vui mừng vừa lo lắng. Khi đi kiểm tra ở tuần thai thứ 9, niềm vui lại nhân đôi khi bác sĩ thông báo có tới 2 tim thai. Ở lần kiểm tra kế tiếp, chị Kendall đã sốc nặng khi nghe bác sĩ nói mình mang thai tư.
Kendall không thể tin nổi khi giờ đây đã có 5 đứa con khỏe mạnh.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, ở tuần thai thứ 12, chị Kendall lại phải đối mặt với một thử thách lớn khi bác sĩ muốn chị đưa ra quyết định khó khăn, đó là phải bỏ bớt 2 thai, chỉ giữ lại 2 đứa trẻ. Nguyên nhân là bởi sức khỏe của chị Kendall không được như người khác, nếu cố giữ cả 4 đứa thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho cả mẹ và con.
"Tôi được thông báo rằng nếu tôi chuyển dạ trước 28 tuần thì các con sẽ không qua khỏi. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên là giữ được đến tuần thứ 25. Chúng tôi phải đảm bảo không có gì sai sót trong ít nhất 3 tháng. Mọi người còn khuyên tôi đừng vội mua đồ sơ sinh vì có quá nhiều rủi ro", chị Kendall kể lại.
Bốn đứa trẻ đã chào đời bằng phương pháp mổ.
Cuối cùng, chị Kendall và anh Josh đã quyết định sẽ bất chấp tất cả giữ lại 4 đứa con bởi họ vô cùng yêu con cái mà không muốn bất cứ ai ra đi. Tới tuần thai thứ 28, chị Kendall đã chuyển dạ và được đưa thẳng tới bệnh viện để cấp cứu.
Kendall đã được chỉ định sinh mổ và 4 em bé Quinn, Indie, Hudson và Molly lần lượt ra đời. Đây là một trong số rất ít những ca sinh tư tại bệnh viện. Mỗi em bé nặng khoảng 1,1 kg, mặc dù rất nhỏ nhưng lớn hơn nhiều so với dự tính của các bác sĩ. Ngay sau khi chào đời, 4 bé được đưa ngay vào lồng ấp và phải dùng bình thở oxy.
Gia đình hạnh phúc của chị Kendall và anh Josh.
Chị Kendall và 4 đứa con phải nằm viện suốt 7 tuần để điều trị trước khi trở về nhà, riêng bé Molly phải nằm thêm 2 tuần nữa vì bú không tốt. Chị Kendall đã nhận được rất nhiều lời động viên, được chính phủ hỗ trợ sữa và tã lót miễn phí.
Đến nay, 4 đứa trẻ của chị Kendall và anh Josh đã được 6 tháng tuổi, vô cùng bụ bẫm và khỏe mạnh. Có thêm 4 đứa trẻ cùng một lúc là một cú sốc với cặp vợ chồng trẻ nhưng cả hai đều không cảm thấy vất vả, ngược lại vô cùng hạnh phúc. "Tất cả những gì chúng tôi trải qua thật không dễ dàng. Tôi không thể tin rằng mình đã làm được. 4 đứa con là một phép màu", Kendall nói.
Theo Khampha
-
Thế giới31 phút trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới59 phút trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới4 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới5 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới5 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới8 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới18 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới18 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.