- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai đột tử khi đi massage, gia đình đòi điều tra dịch vụ mại dâm ở tiệm
Cửa tiệm tuyên bố anh Nghiêm đột tử khi đang được massage, nhưng gia đình đòi cảnh sát vào cuộc vì cho rằng dịch vụ mại dâm mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Anh Nghiêm, 29 tuổi, đến một tiệm massage chân ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) từ sáng sớm. Phía cung cấp dịch vụ cho biết, trong quá trình được phục vụ, anh bỗng cảm thấy không khỏe, và rất nhanh sau đó đã qua đời trong sự ngỡ ngàng, kinh hoàng của những người xung quanh.
Gia đình anh Nghiêm quá sốc và đau khổ vì sự ra đi của anh, nghi ngờ tiệm massage chân có cung cấp dịch vụ mại dâm và gián tiếp dẫn đến bi kịch. Theo Đài Truyền hình Hồ Bắc, cha nạn nhân đã liên hệ với rất nhiều bên, từ cơ quan chức năng đến các phương tiện truyền thông, hy vọng cái chết của con trai mình được làm sáng tỏ.
Theo người cha, anh Nghiêm đến tiệm massage chân từ 5h26 nhưng đến hơn 23h mới được đưa ra khỏi tiệm massage. Lúc này, thi thể đã lạnh ngắt và cứng, chứng tỏ anh đã chết trong nhiều giờ.
"Con trai tôi đã ở trong cửa tiệm suốt 17 giờ, rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Con tôi khỏe mạnh, 29 tuổi, không có bất kỳ vấn đề sức khỏe cơ bản hay thói quen không tốt nào. Thằng bé đến cửa tiệm buổi sáng và sau đó qua đời vào tối cùng ngày, đến giờ tôi vẫn chưa tin nổi", cha anh Nghiêm đau đớn nói.
Ông thẳng thắn nêu nghi ngờ rằng tiệm massage đã cung cấp dịch vụ liên quan đến mại dâm, dẫn đến cái chết của anh Nghiêm. Bạn bè của nạn nhân cũng tiết lộ, họ từng đến cửa hàng này và xác nhận có dịch vụ liên quan đến mại dâm.
Một điều nữa khiến cha anh Nghiêm cực kỳ bức xúc là tiệm massage không thông báo và gọi cấp cứu kịp thời. Sau khi tai họa xảy ra, tiệm đề xuất một gói bồi thường trị giá 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,6 tỷ đồng) nhưng gia đình không đồng ý. Họ đang xem xét việc thuê luật sư để đàm phán với cửa tiệm.
Đơn vị cảnh sát địa phương trực thuộc Cục Cảnh sát Vũ Hán cho biết: "Bước đầu loại trừ khả năng đây là vụ án hình sự. Nếu gia đình có ý kiến khác, họ có thể yêu cầu khám nghiệm tử thi".
Theo VTC News
-
Thế giới5 giờ trướcHọc dở cấp 3, nghề chính là lao công nhưng cô Đàm làm giám đốc cho 127 công ty, được trả lương chưa tới 40 triệu đồng mỗi năm; cô bị bắt và mới bị kết án tù.
-
Thế giới9 giờ trướcXong việc bước ra, thấy chồng ngủ say trong ô tô, vợ không nỡ gọi mà tự bắt xe về, đến khuya khi chị trở lại tìm thì người chồng đã tử vong do ngộ độc khí CO.
-
Thế giới13 giờ trướcTrong khi đó, nhiều netizen lại tỏ ra ngạc nhiên trước kỹ thuật đỗ xe "đỉnh cao" của người phụ nữ này và cho biết không phải ai cũng có thể làm được như vậy.
-
Thế giới1 ngày trước“Qua khe hở, tôi nhìn thấy thứ gì đó đang bò dưới đất, thực sự trông rất đáng sợ”, người hàng xóm rùng mình kể lại.
-
Thế giới1 ngày trướcVua Charles được cho là đã gặp David Beckham trong thời gian Hoàng tử Harry ở Anh. Trước đó, Công tước xứ Sussex cho biết không thể gặp cha vì ông không có thời gian.
-
Thế giới1 ngày trướcSố người thiệt mạng do sốc nhiệt ở Thái Lan hiện gần gấp đôi so với con số 37 người cả năm 2023.
-
Thế giới2 ngày trướcChiếc váy được Meghan Markle mặc trong chuyến thăm Nigeria khiến cộng đồng mạng bàn tán vì ẩn chứa thông điệp về Hoàng gia Anh. Nhiều người cảm thấy khó chịu khi Nữ Công tước xứ Sussex liên tục tuyên bố không muốn dính dáng đến nhà chồng nhưng hành động lại trái ngược.