- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chia tay chồng rồi yêu luôn con riêng của chồng, người phụ nữ càng khiến dư luận sôi sục với 1 bức ảnh
Người ta nói tình yêu không có tuổi, nhưng để yêu được một người đàn ông sau khi bạn đã chăm sóc cho cậu ta từ ngày còn thơ ấu thì kể cũng hơi khó.
Chị Marina Balmashev, 35 tuổi tới từ Krasnodar Krai, miền Tây nước Nga từng có một cuộc hôn nhân với anh Alexey, 45 tuổi trong hơn 10 năm. Song mối quan hệ này đã kết thúc vì họ đã ly dị với nhau.
Anh Alexey từng có 5 người con riêng trước khi đến với chị Marina, và khi họ vẫn còn là vợ chồng, chính chị Marina là người đã chăm sóc cho những đứa trẻ như một người mẹ thứ 2 của chúng.
Tuy nhiên, cuộc đời khó ai nói được chữ ngờ. Sau khi chia tay chồng, chị Marina đã có ngay tình yêu mới. Trớ trêu thay, người này lại chính là Vladimir, một trong những người con của anh Alexey, người từng gọi chị là... mẹ kế, năm nay mới 20 tuổi.
Chị Marina mới đây đã phát biểu: "Bạn không biết cuộc đời sẽ ra sao và khi nào thì bạn sẽ gặp người khiến bạn mỉm cười. Tôi biết một số người sẽ đánh giá chúng tôi, những người khác sẽ ủng hộ chúng tôi, nhưng chúng tôi đang hạnh phúc và ước rằng bạn cũng sẽ như vậy".
Bức ảnh Before - After của cặp đôi từng là mẹ - con khiến dân mạng sôi sục.
Mới đây, chị Marina càng khiến dân tình... nóng mắt khi chia sẻ bức ảnh chị từng chụp với Vladimir từ cách đây 13 năm, khi cậu còn là một cậu bé 7 tuổi, chị 22 tuổi, và họ vẫn là... 2 mẹ con. Cạnh đó là bức ảnh chụp cặp đôi hạnh phúc trong hiện tại. Chị Marina hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người, nhưng không ngờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Vốn là một người khá nổi tiếng, người phụ nữ 35 tuổi này đã vấp phải một làn sóng chỉ trích kịch liệt sau khi 2 bức ảnh theo phong cách Before - After được chia sẻ trên trang Instagram của chị, với 420.000 người theo dõi.
Marina và Vladimir cho biết họ đang rất hạnh phúc và đã lên kế hoạch cho đám cưới, thậm chí cả kế hoạch sinh con trong tương lai,.
Chị Marina cho biết mình đang yêu Vladimir say đắm và cặp đôi đang giúp nuôi 3 người em của Vladimir, còn 1 người em út của cậu bị mắc hội chứng Down nên sống với bố Alexey.
Chị Marina tuyên bố chị muốn có con với Vladimir và họ đang lên kế hoạch cho đám cưới trong tương lai. Trong khi đó, nhiều người cho rằng thật mất đạo đức khi bắt đầu mối quan hệ với đứa trẻ mình từng nuôi dưỡng và đã đưa ra những bình luận tiêu cực.
Một người viết: "Điều khiến tôi sốc nhất là cậu bé này đã lớn lên ngay trước mắt cô ta".
Chị Marina Balmashev là một Instagrammer khá nổi, với hơn 420.000 người theo dõi.
Theo Báo dân sinh
-
Thế giới42 phút trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới46 phút trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới4 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới14 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới14 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới20 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".