- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cho con trai 3 tuổi uống thuốc ngủ rồi vứt vào túi du lịch, gã đàn ông sau khi bị bắt vẫn tỏ thái độ không chấp nhận được
Đối mặt với con trai của mình, tại sao người đàn ông này lại tàn nhẫn như thế? Mẹ của đứa trẻ đã đi đâu?
- Hình ảnh gây sốc: Ác mẫu tự tay vứt con mới sinh còn nguyên dây rốn vào bãi rác, trên đường đi còn chở theo đứa lớn hơn
- Để yêu cầu vợ về nhà, người đàn ông ác độc bạo hành, treo cổ và vứt con trai ra đường trong đoạn clip gây sốc MXH
- Ông bố nhẫn tâm vứt con gái xuống bậc thềm, xót xa nhất là hành động sau đó của đứa trẻ và thái độ của người xung quanh
Ngày 30/9, trang 163 đưa tin, gần đây một người đàn ông ở Sơn Đông (Trung Quốc) đã bị khởi tố vì bỏ rơi con ruột. Tuy nhiên, thái độ người này trước tòa đã khiến những người có mặt tại đó vô cùng phẫn nộ.
Một người đàn ông họ Khúc đi từ Yên Đài đến Lai Tây của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bằng tàu cao tốc. Sau khi cho con uống thuốc an thần, người này bỏ đứa bé vào trong một cái túi dệt và đặt ở trước cửa một công ty. Một người đi đường tốt bụng sau khi phát hiện đã nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát.
Tên Khúc bị truy tố nhưng vẫn không chịu nhận nuôi con.
Đối mặt với con trai của mình, tại sao người đàn ông này lại tàn nhẫn như thế? Mẹ của đứa trẻ đã đi đâu?
Theo điều tra được biết, đầu năm 2011, Khúc gặp được cô Lưu tại một quán karaoke ở Yên Đài, Sơn Đông (Trung Quốc). Hai người đã sống cùng nhau và sinh ra hai đứa con ngoài giá thú vào năm 2015 và 2016, đứa con trai mà Khúc bỏ rơi là đứa con nhỏ.
Vào tháng 2/2018, Lưu chia tay với Khúc và đem theo con trai lớn bỏ đi, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Khúc là người đàn ông không có chí cầu tiến, không chịu làm việc. Do không có thu nhập ổn định nên Khúc coi con trai út như một gánh nặng và có ý định bỏ đứa trẻ.
Tháng 11/2019, Khúc cùng một người bạn họ Bách đưa con trai nhỏ từ Yên Đài đến Lai Tây bằng tàu cao tốc. Sau đó, Khúc lấy lý do phải đưa con trai cho người thân chăm sóc nên cả hai chia ra 2 đường. Lúc này, Khúc cho con trai uống một phần tư viên thuốc ngủ. Khi đứa trẻ ngủ thiếp đi, Khúc bỏ vào một túi dệt đã được chuẩn bị từ trước rồi bắt taxi đưa đến cửa một công ty vắng vẻ trên đường Uy Hải Đông, thành phố Lai Tây.
Gần đây, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Lai Tây đã nộp hồ sơ truy tố công khai đối với bị cáo Khúc vì nghi ngờ bỏ rơi con ruột. Khi đối mặt với bản án này, tên Khúc thành thật thừa nhận những gì xảy ra nhưng câu chuyện khiến mọi người phẫn nộ hơn là hắn vẫn không chịu tiếp tục nuôi con với lý do không có thu nhập, muốn từ bỏ đứa con này.
Các công tố viên của Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Lai Tây vì không tìm được mẹ ruột của đứa trẻ nên đã bắt đầu tiến hành thủ tục thu hồi quyền giám hộ. Hiện tại đứa trẻ đã gửi đến Viện Phúc lợi trẻ em Lai Tây để được chăm sóc tạm thời.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên ở Lai Tây. Cũng vào tháng 11/2019, tại thành phố này đã xảy ra vụ vứt trẻ con ngoài đường. Được biết, vào tối ngày 16/11/2019, một chiếc túi du lịch được đặt trước cửa hàng ở Thanh Đảo, Sơn Đông. Bốn tiếng sau, chiếc túi bắt đầu nhúc nhích và một cậu bé đã ngẩng đầu chui ra.
Hình ảnh về đứa bé bị bỏ ở Thanh Đảo.
Theo camera quan sát, vào khoảng 18 giờ 4 phút hôm đó, có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm xách chiếc túi đen và đặt ngay trước cửa nhà hàng, 4 tiếng sau thì mọi người xung quanh phát hiện có một đứa bé trong túi và nhanh chóng gọi báo cảnh sát. Sở cảnh sát Thanh Đảo lúc đó tuyên bố điều tra sơ bộ và không tìm thấy bố mẹ của đứa trẻ, nên đứa trẻ cũng được đưa vào Viện Phúc lợi trẻ em Thanh Đảo.
Theo Pháp Luật & Bạn Đọc
-
Thế giới14 phút trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới14 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới16 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới23 giờ trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới23 giờ trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.