- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái uống 40 viên thuốc tự tử rồi chia tay bạn trai trước ngày Valentine
Vào đêm trước ngày Valentine, một cô gái sau khi uống rất nhiều thuốc đã phát Wechat với bạn trai đang ở nước ngoài để chia tay.
Vào đêm trước ngày Valentine, một cô gái sau khi uống rất nhiều thuốc đã phát Wechat với bạn trai đang ở nước ngoài để chia tay.
Nửa đêm ngày 13/2, tại tiểu khu
Tam Giác Hoa Viên thành phố Vũ Xương, một cô gái do vướng mắc chuyện
tình cảm, đã uống một lượng lớn thuốc an thần sau đó mở mạng Wechat (ứng
dụng di động cho phép người dùng chat bằng video, âm thanh hoặc văn bản
trực tiếp trên smartphone…) để vĩnh biệt bạn trai. Quá hoảng hốt, chàng
trai đang ở nước ngoài đã tìm cách liên hệ với hàng xóm của cô gái để
báo cảnh sát.
Sau
khi nhận tin báo, cảnh sát khẩn cấp đến hiện trường thì phát hiện cửa
phòng bị khóa trái, trong phòng không có người trả lời nên cảnh sát
quyết định phá cửa. Vào bên trong, cảnh sát thấy cô gái nằm trên giường,
thần trí không còn biết gì nên đã đưa cô đến bệnh viện để cứu chữa.
Trước mắt cô gái đã ra khỏi cơn nguy hiểm.
Cô gái uống thuốc tự tử rồi chia tay bạn trai trong đau đớn.
Theo
lời Dụ Lực, một trong những cảnh sát đã đến giải cứu cô gái, trước 23
giờ đêm 13/2, cô gái 26 tuổi này có thể đã có những rắc rối với bạn trai
nên đã uống một lượng lớn thuốc. Sau đó cô kết nối mạng wechat với bạn
trai để chia tay. Chàng trai này đang ở nước ngoài đã rất hoảng hốt nên
lập tức gọi cho một người bạn nam là hàng xóm của cô gái nhờ giúp đỡ.
Anh chàng hàng xóm sang gọi cửa nhưng không có ai trả lời nên vội vã báo
cảnh sát.
Khi
cảnh sát đến, gõ cửa không có ai trả lời nhưng có tiếng chó sủa. Lo
lắng về tình hình, cảnh sát đã dùng chân phá cửa. Bước vào nhà thì thấy
người phụ nữ nằm quay mặt vào tường, tay buông thõng, bên vai mạng
Wechat vẫn hoạt động trong điện thoại đồng thời phát hiện mắt cô gái vẫn
còn nước chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều.
Cảnh sát cũng cho biết cô gái
này đã uống tổng cộng 4 vỉ thuốc, mỗi vỉ hơn 10 viên. Rất may những
viên thuốc cô uống là thuốc tiêu viêm, không phải thuốc ngủ. Tuy nhiên
để đề phòng ngộ độc, xe cấp cứu vẫn đến chở cô vào viện cùng với chàng
hàng xóm – người đã báo cảnh sát.
Theo Hồng Nam / Trí Thức Trẻ
-
Thế giới6 phút trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới3 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới3 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới3 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới7 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới17 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới17 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.