- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con gái biến mất, bố mẹ tưởng đi làm ăn xa: 19 năm sau, 6 thanh sắt dưới sàn nhà hé lộ sự thật
Vụ án kéo dài nhiều năm khiến cảnh sát phải "đau đầu".
Năm 2001, gia đình ông Vương ở Thượng Hải, Trung Quốc mất liên lạc với con gái. Mãi đến năm 2009, gia đình mới đến công an trình báo vụ việc. Cảnh sát địa phương nghi ngờ, vì sao sau 8 năm họ mới nghĩ đến việc báo án?
Sự biến mất kỳ lạ
Đôi vợ chồng giải thích, gia đình họ thường hay bất đồng quan điểm nên thường xuyên cãi vã. Con gái họ sau khi lấy chồng cũng dọn ra ngoài sống. Tuy nhiên nhiều năm liên tiếp, trong những ngày nghỉ lễ, ông bà cũng không có lấy một tin tức từ con nên cảm thấy bất an.
Qua điều tra, cảnh sát nhận thấy đây hoàn toàn không phải một vụ mất tích đơn giản. Bởi chồng của cô Vương là anh Ngô khai rằng vợ đã ra ngoài làm việc nhưng đồ đạc của cô vẫn ở trong nhà.
Hơn nữa, cô Vương và chồng đều là người Thượng Hải, họ có nhà riêng và sống ở địa phương, còn có một người con nhỏ. Ít có người mẹ nào chọn đi làm xa, bỏ lại con nhỏ và bố mẹ già không về thăm.
Lúc này, gia đình ruột của cô Vương tố cáo chồng cô đã làm hại con mình. Họ trình báo rằng con gái của mình thường xuyên cãi vã với chồng, rất có thể người đàn ông họ Ngô này đã giết con gái họ.
Quan trọng hơn, gia đình cung cấp cho cảnh sát một manh mối: Sau khi cô Vương mất tích, anh Ngô đã sửa lại nhà. Qua khi điều tra mối quan hệ giữa các cá nhân của cô Vương, cảnh sát nhận định anh Ngô là nghi phạm lớn nhất.
Cơ quan chức năng đã triệu tập chồng cô Vương nhiều lần để phục vụ điều tra nhưng đã 8 năm trôi qua kể từ khi cô gái mất tích. Hơn nữa, khi khám xét ngôi nhà, cảnh sát không tìm ra bất cứ manh mối nào. Do đó, họ không có bằng chứng cụ thể chứng minh anh Ngô đã giết vợ nên vụ án tạm khép lại.
Không lâu sau, nghi phạm Ngô được cho là chết trong một vụ tai nạn ô tô.
Bất ngờ sau 19 năm
Đây là một vụ mất tích thực sự kỳ lạ, ngay cả nghi phạm lớn nhất trong vụ án cũng đã chết. Vì vậy, hồ sơ được gác lại, cho đến tháng 12/2020, cuộc điều tra được bắt đầu lại.
Ở thời điểm đó, con của cô Vương đã trưởng thành và dọn đi nơi khác ơi. Ngôi nhà được dành để cho thuê.
Ngày 20/12/2020, đội điều tra và đội kỹ thuật đã đến nơi ở cũ để tiến hành kiểm tra. Họ phát hiện, ngôi nhà sau khi cải tạo có lớp tường dày 30cm. Hơn nữa, sàn căn phòng ở hướng Tây Bắc đã được đổ bê tông kiên cố kể từ khi cô Vương mất tích. Trong khi sàn căn phòng còn lại ở hướng Tây Nam không có thay đổi gì.
Cảnh sát suy đoán thi thể cô Vương bị giấu dưới sàn nhà. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán. Nếu họ đào lên, cấu trúc của ngôi nhà có thể bị thay đổi, thậm chí là bị đổ. Hơn nữa, nếu ở dưới không có gì, người nhà sẽ bất mãn.
Do dự một hồi, đội trưởng đội điều tra vẫn quyết định đào nền của ngôi nhà lên. Nhưng sau khi nói chuyện với cảnh sát, người con trai của cô Vương cuối cùng cũng đồng ý với kế hoạch khai quật.
Không lâu sau khi bắt tay vào thực hiện, đội trưởng đội kỹ thuật thông báo dưới sàn có một lớp giấy nhựa. Tuy nhiên, giấy nhựa cũng có thể được sử dụng để chống ẩm và việc làm này không phải là hiếm.
Khi đào bới sàn của phòng ở hướng Tây Bắc, đội điều tra phát hiện 6 thanh sắt của một hãng khác so với những thanh sắt trước đó. Đào sâu hơn, họ tìm ra một cái hố vừa đúng với kích thước của một người trưởng thành. Ngoài quần áo, đội điều còn tìm thấy những mảnh xương và một đoạn dây điện.
Qua giám định ADN, cảnh sát xác nhận đây là thi thể của cô Vương. Lúc này, con của cô thực sự bàng hoàng. Thì ra suốt nhiều năm qua, họ vẫn sống gần mẹ, chỉ là cách nhau một lớp bê tông!
Theo kết quả điều tra của pháp y, bộ xương không có vết thương rõ ràng như vết đâm, bị đánh bằng vật cùn hay vết thương do tác động mạnh. Cơ quan điều tra kết luận nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cô Vương là do bị siết cổ dẫn đến ngạt thở. Tuy nhiên, do không có nhân chứng và kẻ tình nghi lớn nhất đã qua đời, nên không thể kết luận ai là thủ phạm.
Sau khi xác định được danh tính của người đã khuất, người thân của cô Vương phải chấp nhận sự thật. Họ an táng cho cô sau khi thủ tục đã hoàn tất.
Theo Đời sống và Pháp luật
-
Thế giới1 phút trướcNgười đàn ông đã nghiên cứu và lắp ráp thành công chiếc máy bay 4 chỗ, chở vợ con đi du lịch, sống tự do, thoải mái.
-
Thế giới14 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới19 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới22 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới23 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới1 ngày trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.