- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lịch sử lặp lại: Một cơn bão giết chết 15.000 người Tacloban
Yolanda – tên Philippines của Haiyan, cơn bão mang tên một người phụ nữ xinh đẹp đã cướp đi sinh mạng gần 4.500 người dân Tacloban (Philippines). Nhưng đó chưa phải là thiệt hại nhân mạng lớn nhất. Một cơn bão khác, bão Visayas, đã từng cướp đi sinh mạng của 15.000 người, cũng tại thành phố biển xinh đẹp này.
Nhật
báo hàng đầu Philippines, tờ Philippines Star (Phil Star) ngày 19/11 đã
đăng lại bài viết từ cách đây 101 năm trên tờ Washington Herald.
|
Theo
tờ Phil Star, dường như lịch sử tang thương đã lặp lại. Cách đây 101
năm, Philippines còn nằm dưới sự chiếm đóng của quân đội Mỹ. Do phương
tiện thông tin liên lạc còn lạc hậu và bị phá hủy sau bão nên gần một
tháng sau khi bão quet qua, tờ Washington Herald mới có bài viết đầu
tiên, phản ánh sự tàn phá của cơn bão Visayas. Cơn siêu bão này quét qua
hai tỉnh miền nam Philippines là Leyte và Capiz. Bài báo có tiêu đề
“15.000 người Philippines đã chết trong bão”.
Theo
bài báo, bão Visayas đã phá hủy hoàn toàn Tacloban, thủ phủ tỉnh Leyte
và tàn phá nghiêm trọng tỉnh Capiz. 15.000 đã chết tương đương dân số
một nửa thành phố.
|
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, tất cả được coi là chết mà không có sự phân biệt với số nạn nhân mất tích hay bị thương.
Tờ
Phil Star nhận xét, báo cáo thiệt hại do bão Visayas gây ra tương tự
như hậu quả của của siêu bão Yolanda ngày nay. Một tờ báo Mỹ khác không
còn tồn tại, tờ New York Oswego Palladium cũng dẫn thông tin tương tự,
15.000 người đã chết. “Tất cả các phương tiện điện báo, thông tin liên
lạc đã bị phá hủy, và không thể có được báo cáo rõ ràng về mức độ thiên
tai.
Bài
báo ngày 29/11/1912 này có tiêu đề "Tacloban đã bị phá hủy". Cơn bão đã
quét từ phía đông, ngoài Thái Bình Dương vào, băng qua đảo Leyte, Panay
và còn gây thiệt hại lớn dọc theo bờ biển của đảo Mindanao.
Các tờ Tin tức hàng ngày Amarillo và Ulm Đánh giá mới tại thời điểm cuối năm 1912 đều đưa tin về sự kiện bi thảm này.
Theo Thái An (Người Đưa Tin)
-
Thế giới10 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới14 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới15 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới15 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới19 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới19 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới19 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới22 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.