- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mặt tiền khách sạn khắp Châu Á đồng loạt 'nở nụ cười', khích lệ tinh thần mọi người trong cuộc chiến chống Covid-19
Những mặt cười khổng lồ thắp lên hi vọng mới.
Ở khắp các nước trên châu Á, nhiều người nhìn ra cửa sổ và tự hỏi bao giờ những ngày bệnh dịch này sẽ trôi qua để có thể tiếp tục những hoạt động thường ngày, họ bỗng thấy một mặt cười trên những căn nhà cao tầng.
Thì ra, có tới 270 tòa nhà khách sạn trên toàn châu lục đang làm điều này, giúp không khí ảm đạm thường ngày trở nên vui vẻ hơn, giảm sự cô đơn trong mùa dịch.
Khách sạn Westin Kuala Lumpur tại Malaysia.
Đây là chiến dịch "Ánh sáng hi vọng" của hệ thống khách sạn thuộc tập toàn Marriott International.
Tất cả những khách sạn tại Seoul Hàn Quốc, Tokyo Nhật Bản, Thượng Hải Trung Quốc, Hong Kong, Bangkok Thái Lan, Kuala Lumpur của Malaysia hay cả thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đều bật đèn phòng trên tòa tháp cao tầng để tạo hình mặt cười này.
JW Marriott Singapore tại vùng Biển phía Nam.
Aloft Bangkok Sukhumvit 11 - Thái Lan.
Four Points tại Makassar, Indonesia.
Sheraton thành phố Hồ Chí Minh.
Courtyard Phnom Penh tại Cam-pu-chia.
Chủ tịch tập toàn Marriott International tại Châu Á - Thái Bình Dương là ông Craig S. Smith chia sẻ: "Trong thời điểm rối ren, một điều chắc chắn đó là tất cả mọi người cùng đang chung tay để vượt qua bệnh dịch, và chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi nó qua đi.
Chúng tôi cũng rất mong chờ COVID-19 qua đi để mọi người lại có thể tiếp tục du lịch, nhưng trong thời điểm này chúng tôi sẽ theo chỉ thị của những chính phủ để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người...
Dù bạn có ở nơi đâu, thì ánh sáng của Marriott cũng sẽ luôn mỉm cười với bạn."
Ngoài việc bật đèn hình mặt cười để làm mọi người vui, ông Smith chia sẻ rằng hệ thống Marriott đã dành 40.000 giờ lao động công ích để giúp đỡ cộng đồng, bao gồm cung cấp thức ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm, sản xuất sản phẩm bảo hộ hay cung cấp nơi ở cho những bác sĩ đang chiến đấu với bệnh dịch.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới3 giờ trướcSau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường và thậm chí chia sẻ tin tức về việc mình bị bắt cho người theo dõi.
-
Thế giới7 giờ trướcCác hành khách trên chuyến bay của hãng Southwest Airlines (Mỹ) bất ngờ khi chứng kiến một người phụ nữ trèo lên ngăn chứa hành lý phía trên để... chợp mắt.
-
Thế giới8 giờ trướcKế hoạch nhận khoản thừa kế hơn 2,7 triệu USD từ nữ chủ nhà quá cố đến từ Pháp cho người giúp việc Thái Lan gặp trở ngại khi công ty của vị chủ nhà đang bị cảnh sát điều tra.
-
Thế giới11 giờ trướcKhông phải mọi thứ trên internet đều có thể tin được ngay trong lần đầu nhìn thấy.
-
Thế giới11 giờ trướcBarron Trump lớn lên sau bức tường bí mật vì được mẹ là bà Melania bảo vệ khỏi ánh mắt soi mói của công chúng. Tuy nhiên, con trai út 18 tuổi của ông Donald Trump đã lặng lẽ phát triển thành thanh niên hấp dẫn, có sự nhạy bén về chính trị.
-
Thế giới11 giờ trước9 nhân viên của một nhà máy rượu ở Italy choáng váng khi di chúc của ông chủ quá cố được công bố, theo đó chính họ được thừa kế toàn bộ nhà máy và vườn nho của ông.
-
Thế giới15 giờ trướcCó nhiều lý do khiến các nhà khảo cổ học vẫn chưa khai quật sâu hơn vào Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, mặc dù phần lớn khu vực xung quanh đã được khám phá.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi tốt nghiệp trung học, Barron Trump sẽ gia nhập con đường chính trị. Theo NBC, con trai út của ông Donald Trump có tên trong danh sách 41 đại biểu của Florida tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa.
-
Thế giới1 ngày trướcCông ty Pasco Shikishima cho biết đã thu hồi 100.000 túi bánh mì cắt lát ở Nhật Bản sau khi các bộ phận của một con chuột được phát hiện trong hai túi bánh mì loại này.
-
Thế giới1 ngày trướcBị chồng đẩy xuống từ vách đá cao 34 mét nhằm chiếm đoạt tài sản, cô Wang sẩy thai và gãy 17 chiếc xương; cô thoát chết nhờ được các nhân viên du lịch cứu giúp.
-
Thế giới1 ngày trướcNgoài mì ăn liền và xúc xích, các cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc còn có một "món mới" phổ biến trong thực đơn, đó là vàng miếng.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ việc liên quan đến nam thanh niên với tên Mèo Béo (2003, Hồ Nam, Trung Quốc) tự vẫn đã thu hút sự chú ý của nhiều người.