- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nàng công chúa nổi tiếng nhất lịch sử: Xinh đẹp và bản lĩnh, một tay làm thay đổi ngoạn mục cả xã hội
Thông thạo 4 thứ tiếng và thừa hưởng những tinh hoa của thế giới, nàng công chúa ấy đã làm thay đổi cả một cộng đồng xã hội.
Sinh ra trong nhung lụa và chứng kiến nhiều thăng trầm của thế giới nhưng bằng tài năng và tấm lòng của mình, nàng công chúa ấy đã đem đến sự thay đổi tiến bộ cho quê hương chồng. Và không ai khác đó chính là Công chúa Durru Shehvar, con dâu của một trong những người giàu nhất thế giới.
Nàng công chúa hoàn hảo
Công chúa Durru Shehvar sinh năm 1914 ở Cung điện Camlica. Bà là con gái của Abdulmejid II, người thừa kế cuối cùng thuộc Đế chế Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ. Trải qua một số thăng trầm, bà cùng gia đình đã định cư ở Nice, Pháp vào năm 1924. Vào thời điểm đó, Durru Shehvar nổi tiếng là một bé gái thông minh và xinh đẹp, hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong tương lai không xa.
Công chúa Durru Shehvar khi còn nhỏ. Bức hình được chụp vào năm 1920.
Công chúa Durru Shehvar càng lớn càng xinh đẹp kiều diễm.
Khi đến tuổi kết hôn, cha bà đã sắp xếp hôn sự cho con gái vào năm 1931. Chàng rể mà ông chọn cho con gái cưng đó chính là Hoàng tử Azam Jah, con trai cả đồng thời là người thừa kế của Vua Mir Osman Ali Khan, Nizam thứ 7, thuộc Vương quốc Hyderabad, Ấn Độ. Vào thời điểm đó, Mir Osman Ali Khan là người giàu nhất thế giới với khối tài sản khổng lồ chứa nhiều ngọc ngà, châu báu.
Nhà sử học Mohammed Safiullah gọi mối lương duyên này là "đôi đũa lệch" khi nàng công chúa xinh đẹp sở hữu chiều cao nổi bật, hơn cả Hoàng tử Ấn Độ. Bà Durru Shehvar được hưởng nền giáo dục tiên tiến, dù có tính cách trầm tĩnh nhưng lại vô cùng cương quyết, độc lập và hiện đại. Trong khi đó, Hoàng tử Azam Jah vẫn truyền thống và thích tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt.
Mặc dù vậy, vào tháng 12/1931, dưới sự vun vén của hai bên gia đình, cặp đôi làm đám cưới tại Nice trong một hôn lễ ấm cúng, riêng tư chỉ có đại diện của hai bên cô dâu chú rể. Sau đám cưới, bà Durru Shehvar theo chồng trở về Ấn Độ. Công chúa xinh đẹp rất được lòng gia đình nhà chồng. Bà được cha chồng gọi là "viên ngọc quý" của hoàng gia. Durru Shehvar sinh ra hai người con trai vào năm 1933 và năm 1939 trong sự vui mừng của hoàng gia cùng dân chúng.
Hôn lễ của vợ chồng Công chúa Durru Shehvar (bên trái).
Gia đình hạnh phúc một thời của Durru Shehvar.
"Durru Shehvar là một nàng công chúa đích thực, rất vương giả và thông minh. Bà ấy thông thạo tiếng Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Urdu. Bà ấy đã đem đến nhiều sự thay đổi cho quê hương chồng", chuyên gia hoàng gia John Zubrzycki cho hay.
Những thay đổi ngoạn mục
Dù đến làm dâu ở một nơi hoàn toàn khác biệt và xa lạ nhưng bằng bản lĩnh cùng sự thông minh của mình, bà Durru Shehvar đã trở thành "Công nương quốc dân" trong lòng dân chúng bởi những gì bà đã cống hiến, nỗ lực.
Ở quê hương chồng Hyderabad, Durru Shehvar sớm xác định bà cần phải làm gì ở cương vị mới. Nàng dâu hoàng gia quan tâm sâu sắc đến việc hiện đại hóa và đem đến sự tiến bộ, công bằng cho phụ nữ. Bà đã nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi tiếng của công chúng khi đến Hyderabad.
Với niềm đam mê lớn lao trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho những người dân thường, bà đã thành lập một bệnh viện đa khoa ở Purani Haveli. Bà cũng khánh thành Bệnh viện Đa khoa Durru Shehvar dành cho phụ nữ và trẻ em.
Một trường cao đẳng dành cho nữ sinh ở Yakutpura cũng được hoạt động dựa trên nguồn vốn mà nàng dâu hoàng gia cung cấp. Bên cạnh đó, bà đã góp những viên gạch đầu tiên để xây dựng sân bay ở Hyderabad năm 1940.
Durru Shehvar đã đem đến những thay đổi tích cực cho xã hội Ấn Độ.
Trong giới quý tộc, bà Durru Shehvar nổi tiếng là một người hoàn mỹ, nhiều tài lẻ. Bà có thể cưỡi ngựa, lái xe hơi và chơi tennis. Với vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình, cùng gu ăn mặc thời thượng, Durru Shehvar đã làm thay đổi phong cách thời trang của quê hương chồng.
Bên cạnh đó, bà cũng đồng hành với chồng trong nhiều chuyến công du. Vào tháng 5/1935, bà và chồng tham dự lễ tưởng niệm lần thứ 25 trị vì của Vua George V. Năm 1937, cặp đôi tham dự lễ đăng quang của Vua George VI và Hoàng hậu Elizabeth.
Durru Shehvar còn đóng góp nhiều bài viết cho các tạp chí Pháp nhờ vốn ngoại ngữ phong phú của mình. Bà tin rằng phụ nữ nên tự kiếm sống và làm việc chăm chỉ thay vì phải phụ thuộc vào nam giới. Durru Shehva cũng đảm bảo để hai con trai là Hoàng tử Mukarram Jah và Hoàng tử Muffakam Jah, nhận được nền giáo dục phương Tây tốt nhất ở châu Âu và kết hôn với các cô dâu Thổ Nhĩ Kỳ, như bà mong muốn.
Mặc dù vậy, có một hố sâu ngăn cách giữa Durru Shehvar và chồng khiến họ không thể nào hòa hợp được. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ vài năm sau đó. Dù đã ly hôn nhưng bà Durru Shehva vẫn ở lại quê hương chồng trong nhiều năm sau để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng xã hội. Bà đã hoàn toàn giành được trái tim của người dân ở Hyderabad.
Khi về già, bà Durru Shehvar vẫn sở hữu nhan sắc tuyệt trần.
Về sau bà Durru Shehvar chuyển hẳn đến London để sinh sống. Vào năm 2006, bà qua đời ở Anh, hưởng thọ 92 tuổi. Thời điểm Durru Shehva trút hơi thở cuối cùng, hai người con trai đều túc trực bên bà. Sự ra đi của cựu công chúa đã khiến người dân Hyderabad tiếc thương vô hạn.
Philip Mason, thuộc Cơ quan dân sự Ấn Độ, từng mô tả bà Durru Shehva là "một nhà lãnh đạo tài ba, xinh đẹp với nước da trắng ngần cùng mái tóc màu nâu vàng óng ả. Không ai có thể phớt lờ hay coi thường bà ấy. Nếu lịch sử không biến động, có lẽ bà ấy có thể đã là một trong những nữ hoàng vĩ đại của thế giới".
Nguồn: Firstpost, Thehindu
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới1 giờ trướcSáng sớm nay (01/5), một vụ sập mặt đường cao tốc đã xảy ra trên đoạn đường từ Đại Bộ đến Phúc Kiến thuộc đường cao tốc Mai Đại ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vụ tai nạn đã khiến 19 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.
-
Thế giới11 giờ trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
Thế giới12 giờ trướcNhiều người mơ ước có được cuộc sống như hai ông bà nhưng thực tế thì "ở trong chăn mới biết chăn có rận".
-
Thế giới1 ngày trướcĐơn hàng giao thiếu chiếc ống hút đã khiến cho nữ khách hàng vô cùng tức giận và liên tục chỉ trích người quản lý cửa hàng.
-
Thế giới1 ngày trướcHoàng tử William và Công nương Kate đã chia sẻ bức ảnh cưới chưa từng công bố trước đây nhân kỷ niệm 13 năm kết hôn. Tuy nhiên, nó trở thành chủ đề tranh cãi vì để màu đen - trắng.
-
Thế giới1 ngày trướcĐơn hàng giao thiếu chiếc ống hút đã khiến cho nữ khách hàng vô cùng tức giận và liên tục chỉ trích người quản lý cửa hàng.
-
Bị tố giả làm luật sư trên TikTok để lừa đảo, cô gái nói với phóng viên: 'Thế sao tôi không bị bắt?'Thế giới2 ngày trướcMột người phụ nữ đã giả mạo luật sư để lừa gạt nhiều người trên mạng xã hội.
-
Thế giới2 ngày trướcMột người phụ nữ say xỉn ở Trung Quốc nhảy xuống sông tự tử sau cuộc cãi vã với gia đình; rất may chó thông minh của cô đã kịp thời dẫn cảnh sát tới cứu.
-
Thế giới3 ngày trướcChuyện người phụ nữ dùng tinh trùng đông lạnh của tình nhân quá cố để sinh con nhằm chiếm đoạt tài sản đang gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc.
-
Thế giới3 ngày trướcMột cơn lốc xoáy mạnh xảy ra ở thị trấn Chung Lạc Đàm, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào chiều hôm qua (27/4) khiến 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương.
-
Thế giới3 ngày trướcNgười đàn ông đã nghiên cứu và lắp ráp thành công chiếc máy bay 4 chỗ, chở vợ con đi du lịch, sống tự do, thoải mái.