Người cha tuột tay, thả rơi con trai 6 tuổi vào đống than đang cháy ngùn ngụt

Một cậu bé 6 tuổi ở Ấn Độ đang được chữa trị vì bỏng nặng sau khi bị cha làm rớt xuống than nóng trong một nghi thức tôn giáo tối 12-6.

Một cậu bé 6 tuổi ở Ấn Độ đang được chữa trị vì bỏng nặng sau khi bị cha làm rớt xuống than nóng trong một nghi thức tôn giáo tối 12-6.

Tờ Times of India đưa tin người cha – không được tiết lộ danh tính – đang đi trên đống than nóng hôi hổi trong khi bế con trai Kartik trên tay.

Bất ngờ ông này trượt chân ngã khiến bé Kartik rơi thẳng xuống đống than.

Dù cậu bé gào thét trong đau đớn nhưng gia đình người đàn ông này làm lơ và cho rằng thần linh sẽ chữa trị cho Kartik.

Tuy nhiên nhiều người dân gần đó đã lập tức chạy đến đem cậu bé ra khỏi đống than và đưa vào bệnh viện.

Bác sĩ Jangpreet Singh thông báo cả cha lẫn con đều bị thương nhưng bé Kartik bị bỏng nghiêm trọng hơn.

Cha làm rớt con xuống lò than nóng - Ảnh 1.

Hình minh họa

Cha bé Kartik là một trong 600 tín đồ của nữ thần Maa Maariamma đang tụ tập tại TP Jalandhar để tham dự một lễ hội tôn vinh nữ thần. Họ phải ăn chay trong bảy ngày sau đó đi trên đống than hồng.

Đây không phải là lần đầu tiên một đứa bé bị thương khi bị cha mẹ làm rơi xuống than nóng trong lễ hội tôn vinh nữ thần Hindu.

Vào năm 2013, một bà mẹ bế con gái cũng vấp ngã trong buổi lễ tương tự, khiến cả 2 người đều bị thương.

theo Người lao động

chuyện lạ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.