Nhìn từ trên cao "mộ tập thể" chôn vùi hàng nghìn thi thể nạn nhân Covid-19 ở bờ sông linh thiêng nhất Ấn Độ, không khí ngập tràn mùi xác chết

Những nấm mộ được chôn rất cạn dọc sông Hằng tại bang Uttar Pradesh được cho là thi thể của những nạn nhân tử vong vì Covid-19.

"Địa ngục" Covid-19 ở Ấn Độ vẫn đang rực lửa vì số ca tử vong liên tục ở mức trên dưới 4.000 người mỗi ngày. Chỉ trong 6 tuần qua, Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 120.000 người. Ngày 20/5, Ấn Độ ghi nhận hơn 4.200 ca tử vong vì Covid-19.

Số lượng người chết trong ngày quá lớn khiến các lò hỏa táng quá tải, người dân phải chạy khắp nơi để tìm được chỗ hỏa táng thi thể người thân. Mới đây, người ta lại bàng hoàng hơn nữa khi phát hiện hơn 2000 thi thể bọc vải màu nghệ được chôn cất trên bờ sông Hằng. Tất cả đều lộ thiên sau trận mưa lớn. 

Ông Shirish Gupta, một doanh nhân địa phương, cho biết việc có quá nhiều người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ đã đẩy giá dịch vụ hỏa táng tăng cao. Một gói hỏa táng theo nghi thức đạo Hindu hiện có giá 15.000 - 20.000 Rs (khoảng 4,6-6,2 triệu đồng). Những người nghèo không có khả năng chi trả khoản tiền này và họ đang chọn cách chôn cất dọc sông.

Một người làm ở đài hóa thân chia sẻ: “Mọi thứ thật khó tin, tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì kinh khủng đến thế. Trong không khí ngập tràn mùi xác chết, chúng tôi phải dùng thuyền kéo từng thi thể vào bờ. Thật đáng buồn!”.

Tuy việc chôn cất bên bờ sông diễn ra từ lâu nay nhưng số lượng lớn như trên giữa thời điểm đại dịch Covid-19 làm dấy lên những lo ngại. Dưới đây là những hình ảnh cho thấy cảnh tượng ám ảnh tại "mộ tập thể" của hàng trăm người trên bờ sông linh thiêng nhất Ấn Độ.

Mỗi thi thể được quấn lại bằng một lớp vải màu cam, vàng hoặc hơi đỏ, toàn bộ đều nằm cùng một hướng.

Nhìn từ trên cao mộ tập thể chôn vùi hàng nghìn thi thể nạn nhân Covid-19 ở bờ sông linh thiêng nhất Ấn Độ, không khí ngập tràn mùi xác chết-1

Tuy việc chôn cất bên bờ sông diễn ra từ lâu nay nhưng số lượng lớn như trên giữa thời điểm đại dịch Covid-19 khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Bức ảnh cho thấy một công nhân thành phố đang bới cát đắp lên những ngôi mộ lộ thiên sau khi cơn mưa lớn cuốn trôi lớp cát trên cùng.

Nhìn từ trên cao mộ tập thể chôn vùi hàng nghìn thi thể nạn nhân Covid-19 ở bờ sông linh thiêng nhất Ấn Độ, không khí ngập tràn mùi xác chết-2

Cảnh sát Ấn Độ đang ra sức kêu gọi người dân không nên chôn cất người thân trên bờ sông như vậy. Bên cạnh chôn cất, nhiều người cũng tìm cách hỏa táng thi thể người thân ở bờ sông.

Nhìn từ trên cao mộ tập thể chôn vùi hàng nghìn thi thể nạn nhân Covid-19 ở bờ sông linh thiêng nhất Ấn Độ, không khí ngập tràn mùi xác chết-3

Bức ảnh cho thấy thi thể của nạn nhân Covid-19 được chôn cất trên bờ sông Hằng, gần khu hỏa táng ở làng Shringverpur, cách thành phố Prayagraj, bang Uttar Pradesh, khoảng 40km.

Nhìn từ trên cao mộ tập thể chôn vùi hàng nghìn thi thể nạn nhân Covid-19 ở bờ sông linh thiêng nhất Ấn Độ, không khí ngập tràn mùi xác chết-4

Những bức ảnh kinh hoàng cho thấy quy mô rộng lớn của "mộ tập thể", nơi người chết được phủ lớp vải màu nghệ tây chôn dưới những ngôi mộ nông.

Nhìn từ trên cao mộ tập thể chôn vùi hàng nghìn thi thể nạn nhân Covid-19 ở bờ sông linh thiêng nhất Ấn Độ, không khí ngập tràn mùi xác chết-5

Vài người đàn ông xua đuổi những con chó hoang gặm xương người bên trong những ngôi mộ lộ thiên.

Nhìn từ trên cao mộ tập thể chôn vùi hàng nghìn thi thể nạn nhân Covid-19 ở bờ sông linh thiêng nhất Ấn Độ, không khí ngập tràn mùi xác chết-6

Ấn Độ đã ghi nhận 4.209 ca tử vong vì Covid-19 vào ngày 20/5, cùng ngày có 259.551 ca nhiễm mới. Số liệu chính thức được cho là thấp hơn nhiều so với số ca nhiễm và tử vong thực tế.

Nhìn từ trên cao mộ tập thể chôn vùi hàng nghìn thi thể nạn nhân Covid-19 ở bờ sông linh thiêng nhất Ấn Độ, không khí ngập tràn mùi xác chết-7

Các bệnh viện, nhà xác và lò hỏa táng đã bị quá tải kể từ khi làn sóng dịch Covid-19 thứ 2 bắt đầu vào tháng 3, với nhiều khu vực trên khắp Ấn Độ bị thiếu oxy trầm trọng.

Nhìn từ trên cao mộ tập thể chôn vùi hàng nghìn thi thể nạn nhân Covid-19 ở bờ sông linh thiêng nhất Ấn Độ, không khí ngập tràn mùi xác chết-8

Một số người dân Ấn Độ không hỏa táng người chết như phong tục vì truyền thống của đạo Hindu trong một số giai đoạn. Thay vào đó, họ chôn thi thể xuống những cái huyệt bên bờ sông hoặc thả thi thể thẳng xuống sông.

Nhìn từ trên cao mộ tập thể chôn vùi hàng nghìn thi thể nạn nhân Covid-19 ở bờ sông linh thiêng nhất Ấn Độ, không khí ngập tràn mùi xác chết-9

Người thân khiêng thi thể đi hỏa táng tại làng Shringverpur ở Uttar Pradesh, Ấn Độ hôm 20/5.

Nhìn từ trên cao mộ tập thể chôn vùi hàng nghìn thi thể nạn nhân Covid-19 ở bờ sông linh thiêng nhất Ấn Độ, không khí ngập tràn mùi xác chết-10

Chỉ trong vòng một tháng qua, số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ đã tăng gấp 3 lần, còn số ca tử vong tăng gấp 6 lần, con số thể hiện sự tàn phá nặng nề của dịch bệnh.

Nhìn từ trên cao mộ tập thể chôn vùi hàng nghìn thi thể nạn nhân Covid-19 ở bờ sông linh thiêng nhất Ấn Độ, không khí ngập tràn mùi xác chết-11

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nhin-tu-tren-cao-mo-tap-the-chon-vui-hang-nghin-thi-the-nan-nhan-covid-19-o-bo-song-linh-thieng-nhat-an-do-khong-khi-ngap-tran-mui-xac-chet-162212205143520396.htm

Covid-19

Ấn Độ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.