- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau khi cãi nhau với vợ, người chồng uống thuốc trừ sâu rồi qua đời nhưng thi thể đột nhiên sống lại giữa đám tang gây tranh cãi lớn
Gia đình bệnh nhân và phía bệnh viện hiện vẫn đang trong quá trình tranh chấp về trách nhiệm trong sự việc trên.
Trang ETToday đưa tin ngày 10/9, một người đàn ông 39 tuổi sống tại thành phố Tiêu Tác (Trung Quốc) đã uống thuốc trừ sâu sau khi xảy ra mâu thuẫn với người thân. Sau khi bệnh viện tuyên bố tử vong thì gia đình đưa người này về nhà làm tang lễ.
Tuy nhiên, ngay trong đám tang, người đàn ông bỗng ngồi dậy khiến những người xung quanh hoảng sợ. Sự việc đang được dư luận bàn tán sôi nổi.
Theo truyền thông Trung Quốc, ngày xảy ra sự việc, người đàn ông có phát sinh mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi gay gắt với vợ, sau đó trong cơn tức anh ta đã uống thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, do tình trạng nhiễm độc quá nặng, sau 1 thời gian điều trị gia đình đã đưa về nhà lo liệu hậu sự. Gia đình đã thuê một chuyến xe 450 NDT (hơn 1,5 triệu VND) để đưa thi thể về nhà.
Không ngờ ngay trong đám tang, người đàn ông đột ngột ngồi dậy khiến những người có mặt tại tang lễ một phen hoảng sợ. Được biết, sau đó gia đình đã đưa người đàn ông vào bệnh viện và hiện tại anh ta gần như đã hồi phục hoàn toàn, có thể ăn uống và vận động nhẹ.
Bố của người đàn ông uống thuốc trừ sâu.
Vụ việc này khiến gia đình nạn nhân vô cùng phẫn nộ vì sự cẩu thả và chậm trễ trong việc cứu người của bệnh viện: "Người sống hay chết mà bệnh viện cũng không phân biệt được thì còn chữa bệnh gì nữa đây". Dư luận cũng bắt đầu lên án bệnh viện này.
Tuy nhiên, phía bệnh viện cho biết, người đàn ông bị ngộ độc nặng do thuốc trừ sâu và họ đã tiến hành các thao tác cấp cứu như rửa dạ dày,... Nhưng gia đình không hợp tác cho biết anh ta đã uống bao nhiêu thuốc trừ sâu nên bác sĩ chỉ cho sử dụng atropine để giải độc từ từ.
Sau đó khi tình trạng bệnh nhân trở nặng hơn, bác sĩ nói phải chuyển viện thì người thân bệnh nhân không chấp nhận, ký vào giấy tự nguyện xuất viện và tự đưa anh ta về nhà. Hiện tại hai bên vẫn đang tranh cãi về trách nhiệm trong sự việc này, tình tiết cụ thể vẫn đang được điều tra thêm.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới10 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới15 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới17 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới19 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới21 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.