Say xỉn ở Anh, tỉnh dậy thấy ở Tây Ban Nha

Một chuyên gia tư vấn tài chính đi uống rượu với bạn bè ở Anh đã tỉnh dậy cách nhà hơn 1.400km tại Tây Ban Nha mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Một chuyên gia tư vấn tài chính đi uống rượu với bạn bè ở Anh đã tỉnh dậy cách nhà hơn 1.400km tại Tây Ban Nha mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
 say xin o anh, tinh day thay o tay ban nha hinh anh 1

"Sáng thức dậy ở một nơi xa".

Alexander Caviel, 21 tuổi, uống khá nhiều rượu và say xỉn ở thành phố Chelmsford, Essex. Anh. Trong cơn say sưa, Caviel bắt một xe bus gần quán rượu và dừng chân ở phi trường Stansted.

Caviel cho biết anh không hề nhớ mình đã lên xe bus, dừng ở sân bay rồi đặt vé tới Barcelona lúc 4 giờ sáng bằng điện thoại di dộng. Vì mang theo hộ chiếu nên anh không gặp khó khăn gì khi đi qua hải quan sân bay.

say xin o anh, tinh day thay o tay ban nha hinh anh 2

Caviel bên cô bạn mới quen ở Barcelona.

Caviel chỉ biết được sự thật khi máy bay hạ cánh ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha vào sáng ngày 20.3. Chuyến đi kéo dài 4 ngày và anh mới trở về nhà hai hôm trước.

Caviel nói: “Tôi là một kẻ nghiện rượu nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi nhậu thâu đêm. Tôi còn mua một chai sâm-banh nữa, vị của nó tệ lắm”.

Sau khi say xỉn, Caviel ra cửa hàng bán gà gần đó mua một chút thức ăn thì thấy chiếc bus đỗ lại. Anh lên xe mà không cần suy nghĩ và dừng lại ở nhà ga Stansted. Caviel nhớ lại: “Lúc đấy tôi tự nói với bản thân mình là bây giờ mà bay đi đâu đó chơi thì thật tuyệt”.

say xin o anh, tinh day thay o tay ban nha hinh anh 3

Một trong những "thủ phạm" khiến Caviel lạc lối đường về.

Caviel nói rằng sau đó anh mơ thấy một giấc mơ rất sống động về việc lên máy bay. Tuy nhiên anh không nghĩ rằng chính tay mình đã đặt vé tới Barcelona.

Sau khi tỉnh dậy, Caviel hết sức hốt hoảng vì ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Caviel gọi điện về nhà, bố anh nói không sao và hãy tận hưởng chuyến đi Tây Ban Nha. Nghe lời bố, Caviel đã có 4 ngày vui chơi xả láng ở đất Tây Ban Nha trước khi quay lại Anh.

Bà Michelle, mẹ Caviel nói: “Tôi nghe nó gọi điện về và nói đang ở Barcelona tuy nhiên không biết bằng cách nào mà tới được đây. Tôi không tin, nó bật điện thoại và tôi đã rất sốc khi thấy sự thật”.

 say xin o anh, tinh day thay o tay ban nha hinh anh 4

Caviel không thể tin được bằng cách nào mình lại lên được máy bay.


Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.