- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ án kéo dài gần 15 năm, người đàn bà 7 mặt bị bắt chỉ 21 ngày trước khi thành người vô tội
Vụ án gây xôn xao dư luận này tưởng đã đi vào ngõ cụt vì kẻ ác quá khôn khéo và lanh lẹ, không chỉ thế còn liên tục phẫu thuật...
Vụ án gây xôn xao dư luận này tưởng đã đi vào ngõ cụt vì kẻ ác quá khôn
khéo và lanh lẹ, không chỉ thế còn liên tục phẫu thuật để thay đổi nhân
dạng.
>> Cô dâu "nhọ" nhất năm: Tụt cả váy vì sợ pháo giấy
Năm 1982, tại thành phố Matsuyama,
Nhật Bản, dư luận xôn xao khi một phụ nữ đột nhiên biến mất hoàn toàn -
không chỉ người mà còn toàn bộ đồ đạc tại nhà riêng. Nhưng sau đó, người
ta được biết người phụ nữ này tên Angang, 31 tuổi, một nhân viên quán
rượu xinh đẹp, thân thiện, vừa lòng rất nhiều khách nên được tặng nhiều
quà cáp... thực chất không phải tự biến mất mà đã bị sát hại.
Thủ
phạm được xác định là Fukuda Kazuko, mẹ của 4 đứa con, cũng là đồng
nghiệp của Angang, và đây là một vụ án có tính toán bởi theo điều tra
vào thời điểm đó, Fukuda đang mắc nợ và phải trả đến khoảng 100.000
yên/tháng trong khi bản thân không dư dả, lại không được yêu thích và
nhận nhiều lợi ích như Angang. Phía Fukuda sau này khẳng định việc gây
án không có động cơ từ trước mà chỉ do cảm xúc mâu thuẫn tình cảm nhất
thời…
Dù
là vì lý do gì đi nữa thì tội ác cũng đã xảy ra, đáng bị trừng phạt,
nhưng Fukuda hoàn toàn không sẵn sàng vào tù. Có lẽ không kẻ thủ ác nào
sẵn sàng cho điều này, nhưng do từng phải vào tù khi còn trẻ vì tội trộm
cắp, và tại đó đã bị ngược đãi và hãm hiếp, Fukuda tìm mọi cách để tránh lặp lại điều này.
(Ảnh: Internet)
Vậy
nên, sau khi gây án Fukuda đặc biệt bình tĩnh, suy tính việc cần làm
tiếp theo: gọi chồng đến để cùng thủ tiêu xác người phụ nữ xấu số trong
rừng, lấy những món đồ có giá trị và chuyển hết đồ đạc của nạn nhân đến
một căn hộ khác nhằm khiến sự biến mất của nạn nhân giống như một cuộc
tự bỏ trốn trong đêm để tránh nợ. Và thay vì về nhà mình, Fukuda chủ
động chuyển những món đồ này đến căn hộ sống cùng một công chức - người
không hề biết gì về chồng hay gia đình người tình của mình.
Tuy
nhiên không lâu sau đó, cảnh sát vẫn gọi đến nhà của Fukuda để triệu
tập thẩm vấn, khiến người đàn bà này lập tức mang theo tiền của Angang,
rời bỏ Matsuyama. Theo tính toán, việc trốn chạy sẽ không kéo dài lâu vì
vào thời điểm này, thời hạn truy cứu hình sự cho tội giết người tại
Nhật Bản chỉ là 15 năm.
Và
trong suốt 15 năm đó, điều gì đã xảy ra? Fukuda không ở lâu tại một
nơi, tại mỗi nơi đều thay tên đổi danh tính, và với mỗi lần như vậy là
một lần thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ
thay đổi nhân dạng - điều này khiến Fukuda được truyền thông gọi là
người đàn bà có bảy khuôn mặt. Việc phẫu thuật liên tục khiến Fukuda trở
nên xinh đẹp và hấp dẫn hơn, trở nên tự tin và thành công hơn nhưng
cũng khiến cô ta trở thành đề tài cho những ghen tức, bàn tán, thu hút
sự chú ý của những người xung quanh. Đặc biệt, sau khi kết hôn vào một
gia đình địa phương ở Kanezawa, Fukuda liên lạc và gọi con trai đến ở
cùng mình với tư cách là cháu… dần dà khiến một số người họ hàng bên
phía người chồng sau tỏ ra nghi ngờ. Tuy vậy, một lần nữa, Fukuda vẫn
kịp thời bỏ trốn chỉ vài phút trước khi cảnh sát ập đến.
Nhưng
cuối cùng, Fukuda bị bắt trước một nhà hàng nhỏ, nhận diện bằng vân tay
chỉ 21 ngày trước khi thời hạn truy cứu hình sự 15 năm kết thúc, bị
tuyên án tội giết người-cướp của. Vụ án kéo dài 14 năm 344 ngày của
Fukuda - người đàn bà 7 mặt thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền
thông và người dân, có đến khoảng 1.900 người xếp hàng vào dự phiên xử
đầu tiên người phụ nữ này tại Tòa án quận Matsuyama. Đến năm 2005,
Fukuda lâm bệnh trong tù, được đưa vào bệnh viện nhưng hôn mê và chết
sau đó 1 tháng ở tuổi 57, kết lại vụ án gần tròn 15 năm gây xôn xao dư
luận và đau đầu các cơ quan chức năng.
(Ảnh: Internet)
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới4 giờ trướcCâu chuyện tình yêu khó tin này không chỉ làm dậy sóng dư luận Ấn Độ mà còn khiến nhiều netizen trên thế giới ngỡ ngàng.
-
Thế giới4 giờ trướcCó cuộc đời nhiều người mơ ước nhưng anh vẫn chọn ra đi. Quyết định này khiến nhiều người bàng hoàng.
-
Thế giới7 giờ trướcÔng lớn công nghệ sa thải hàng trăm nhân viên thuộc dự án "Core", đồng thời chuyển nhiều vị trí sang Ấn Độ và Mexico.
-
Thế giới8 giờ trướcNgày càng nhiều gia đình Trung Quốc mua nhà chung cư để lưu trữ tro cốt người thân do giá đất mai táng ngày càng đắt đỏ và thời hạn sử dụng ngắn.
-
Thế giới11 giờ trướcNhân viên tiệm vàng nghi ngờ khi thấy vị khách mua lượng trang sức vàng nặng gần 1kg mà không cần xem kiểu dáng hay hỏi giá, liền báo cảnh sát.
-
Thế giới11 giờ trướcMuốn ông ngoại không phải vất vả đi thang bộ, gia đình anh Tô lắp thang máy trong biệt thự, nào ngờ thang lỗi, cụ ông 87 rơi xuống đáy trục và mất vì đa chấn thương.
-
Thế giới23 giờ trướcBiết tin cô Lý thừa kế từ cha mình 3 triệu nhân dân tệ (10,5 tỷ đồng), Vương, một gã đàn ông có vợ, lập tức trở về Trung Quốc theo đuổi, lừa của cô hơn 7,2 tỷ đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcĐây là các nhân chứng may mắn thoát khỏi vụ sập cao tốc kinh hoàng tại Quảng Đông, Trung Quốc khiến hơn 20 chiếc xe lao xuống hố tử thần, ít nhất 36 người thiệt mạng.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười phụ nữ Trung Quốc 64 tuổi đang khiến cư dân mạng "phát sốt" vì hâm mộ khi khoe vóc dáng săn chắc, gợi cảm như các cô gái trẻ nhờ tập gym thường xuyên.
-
Thế giới1 ngày trướcDiễn viên Wakayama Yaoto đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.