Thắng “đấu súng”, U21 HAGL giành vé vào chung kết

Ở trận bán kết 1 giải U21 Quốc tế 2015 vừa kết thúc trên sân Thống Nhất, U21 HAGL đã xuất sắc đánh bại U21 Việt Nam với tỷ số 3-2 trên loạt đá luân lưu (hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu) để giành quyền vào chơi ở trận chung kết.

Ở trận bán kết 1 giải U21 Quốc tế 2015 vừa kết thúc trên sân Thống Nhất, U21 HAGL đã xuất sắc đánh bại U21 Việt Nam với tỷ số 3-2 trên loạt đá luân lưu (hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu) để giành quyền vào chơi ở trận chung kết.

Đội hình xuất phát:

U21 Việt Nam: Quang Tuấn; Thành Tín, Duy Mạnh, Ngọc Hào, Văn Dũng, Nam Anh, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Văn Thành, Ti Phông, Như Tuấn.

U21 HAGL: Minh Hoàng; Văn Sơn, Thắng Toàn, Đông Triều, Văn Thanh, Minh Vương, Xuân Trường, Tuấn Anh, Kim Hùng, Công Phượng, Văn Toàn.

Bàn thắng: Xuân Mạnh (36’), Ti Phông (43’) - Công Phượng (10’, 78’).

thang “dau sung”, u21 hagl gianh ve vao chung ket hinh anh 1

U21 HAGL chỉ còn cách ngôi vô địch đúng 1 trận thắng. Ảnh: Zing.

Như thường lệ, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chỉ đạo các cầu thủ U21 Hoàng Anh Gia Lai nhập cuộc với lối chơi tấn công. Nhờ sở hữu hàng tiền vệ được đánh giá cao hơn, đội bóng phố núi không gặp quá nhiều khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát thế trận.

Phút thứ 10, U21 HAGL được hưởng quả đá phạt chính diện ở cự ly gần 20m. Và Công Phượng đã tung ra cú đá đưa bóng khẽ chạm mép dưới xà ngang đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Quang Tuấn, mở tỷ số cho đội bóng áo trắng.

Sớm có được lợi thế dẫn trước, U21 HAGL thi đấu với tâm lý khá thoải mái và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Bên kia chiến tuyến, dù đã rất nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng do không thể giành được quyền kiểm soát bóng nên U21 Việt Nam rất ít khi tung ra các pha dứt điểm về phía cầu môn đối phương.

Mải dâng lên tấn công mà không thể ghi thêm được bàn thắng, U21 HAGL đã phải trả giá đắt. Phút 36, Ti Phông có pha cứa lòng bằng chân phải từ bên ngoài vòng cấm đưa bóng dội cột dọc bật ra. Và Xuân Mạnh đã nhanh chân băng vào đá bồi làm tung lưới thủ môn Minh Hoàng, quân bình tỷ số 1-1 cho U21 Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 7 phút sau, Như Tuấn có pha chuyền bóng từ quả đá phạt chếch bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Ti Phông dứt điểm cận thành hạ gục thủ thành Minh Hoàng, nâng tỷ số lên 2-1 cho U21 Việt Nam.

Sang hiệp hai, đội bóng áo trắng buộc phải dồn toàn lực lên để tấn công. Trong khi đó, U21 Việt Nam chủ động lùi sâu về phần sân nhà để bảo toàn cách biệt mong manh. Phút 78, Công Phượng có pha đột phá trung lộ xâm nhập vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa hạ gục thủ môn Quang Tuấn, san bằng kết quả 2-2 cho U21 HAGL, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Với việc tỷ số này được giữ nguyên đến hết 90 phút nên đôi bên phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Trên “loạt đấu súng”, U21 HAGL giành chiến thắng 3-2. Văn Dũng, Xuân Mạnh, Văn Thành là những người đá hỏng phạt đền bên phía U21 Việt Nam. Thanh Tùng và Công Phượng là những người thực hiện không thành công bên phía U21 HAGL.

Chiến thắng này giúp U21 HAGL giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa U19 Hàn Quốc với U21 Singapore. Trong khi đó, U21 Việt Nam tranh giải 3 với đội thua trong cặp đấu này.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.