Chiều thần tượng phải như fan của Roger Federer!

Fan hâm mộ của Roger Federer luôn mang theo băng rôn để chứng tỏ sự khâm phục với những gì mà anh đã đạt được.

Fan hâm mộ của Roger Federer luôn mang theo băng rôn để chứng tỏ sự khâm phục với những gì mà anh đã đạt được.

“Shhh ! Đừng làm ồn, Thiên tài đang thi đấu”

“Shhh ! Đừng làm ồn, Thiên tài đang thi đấu”

Hình ảnh tấm băng rôn đỏ in hình Roger Federer với dòng chữ: “Shhh ! Đừng làm ồn, Thiên tài đang thi đấu” đã trở nên rất quen thuộc trên hàng ghế khán giả trong những trận đấu có sự xuất hiện của Federer.

Ý tưởng này ban đầu được nhóm fan trung thành của Federer thực hiện vào năm 2006, sau khi anh giành chiến thắng lần thứ 3 liên tiếp tại Indian Wells. Ý tưởng đã được đem ra trưng cầu ý kiến tại diễn đàn, và nhóm 4 fan nữ đã quyết định in nó trên băng rôn để mang theo trong các trận thi đấu của thần tượng.

Kể từ đó, mỗi khi Federer xuất hiện trong một trận đấu quan trọng, tấm băng rôn này sẽ lại xuất hiện trên các khán đài. Công việc đã được thực hiện khoảng 1 năm nay và có khoảng 15 fan hâm mộ có trách nhiệm chăm sóc tấm băng rôn một cách kỹ càng.


Tại những trận đấu ở Indian Wells, băng rôn được giao cho Kathy Woodward, một nhà văn khá nổi tiếng đến từ Pasadena. Cô đã vẫy tấm băng rôn này trong trận đấu Federer đánh bại Tommy Haas với tỉ số 6-4, 6-4. Woodward cho biết: “Roger thực sự đánh giá cao những gì chúng tôi làm. Mỗi khi anh nhìn vào tấm băng rôn trên khán đàn, anh sẽ hiểu được tấm lòng của fan hâm mộ với những gì anh đã cống hiến. Giá như Roger có một bảo tàng thì đây sẽ là địa điểm tuyệt vời để trưng bày các tấm băng rôn”.

Khi giải BNP Paribas Open kết thúc, Woodward có trách nhiệm chuyển nó sang Pháp, một fan hâm mộ sẽ tiếp tục mang băng rôn này tới giải Pháp mở rộng. Khi Federer tham gia giải đấu Cincinnati, thì Woodward sẽ nhận lại và tiếp tục mang nó đến Ohio.

Hiện đã có 4 chiếc băng rôn khác nhau kể từ khi ý tưởng này được thực hiện. Sau một năm du lịch vòng quanh các nước, chiếc băng rôn đầu tiên đã được tặng cho Federer tại Miami vào năm 2007. Phiên bản thứ 2 có cả chữ ký của Federer, sau đó đã được gửi tới Rome. Chiếc băng rôn này đã được trao tặng cho Federer sau giải Indian Wells năm 2010. Băng rôn thứ 3 xuất hiện ở giải Australia mở rộng năm 2010, nơi Federer đã giành danh hiệu Grand Slam lần thứ 16.

 
Những chiếc băng rôn đã đi hơn 17.000 km bao gồm 16 thành phố và 9 quốc gia. Do kích thước khá lớn nên chiếc băng rôn này bị cấm chăng lên tại giải Wimbledon và Mỹ mở rộng, nhưng cũng có thời điểm nó lọt vào và được chăng lên tại SVĐ Arthur Ashe ở New York sau khi Federer đã hoàn tất chiến thắng. Chiếc băng rôn đã vinh dự được nhận thêm chữ ký của vợ Federer là Mirka Federer cùng với hai huyền thoại Tony Roche và Rod Laver.

Woodward cho biết cô rất vui mừng vì chiếc băng rôn không bị thất lạc trong nhiều năm qua, mặc dù vậy cũng có lần nó bị mắc kẹt ở Italia trong vòng 4 tháng và những kẻ xấu đã đòi khoản tiền 300 euro để chuộc ra. Tuy nhiên, cuối cùng Woodward đã lấy lại được và cô cho biết sẽ không gửi đến Italia thêm một lần nào nữa.

Theo bongdaplus.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.